1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi dang can mot loi khuyen cua cac ban!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoasuahanoi, 08/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasuahanoi

    hoasuahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cac ban cua toi oi! Toi dang rat buon. Cac ban co nghi rang moi su hoi han deu la muon khong?? Toi va co ay da chia tay. Toi da mac mot so sai lam, toi biet chu. Va toi rat hoi han. Toi rat muon niu keo lai tinh yeu cua chung toi. Nhung ma kho qua. Co ay da ngan chan moi hi vong cua toi. Co ay da noi la "Anh da qua muon roi". Vay do. Toi biet lam the nao bay gio????
  2. sinzy

    sinzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh và chị đã từng yêu nahu đúng không? Vậy thì anh phải biết tình cảm của chị bây giờ dành cho anh như thế nào?
    Trong tình yêu, theo em chẳng bao giờ là phẳng lặng cả, chắc chắn anh cũng có thể mắc lỗi sai, và nếu điều đó không ảnh hưởng đến một lòng tự ái hay cái gì đó tương tự của chị thì chị có thể sẽ tha thứ cho anh ....sự hối hận không bao giờ là muộn cả, em tin là như thế.....con gái mà, họ chỉ giận một lúc thôi, nếu hai người đã gắn bó với nhau thì rồi chị sẽ nhận ra tình cảm của anh, chị sẽ quay về mà....(nghe hơi lý thuyết nhỉ?)
    Nếu còn gì rắc rối hơn anh cứ kể nhé!
    If tomorrow never comes, let me lead a meaningful today....
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đi bác ạ!!Đừng nên níu kéo,cái gì níu kéo cũng là 0 tốt,cho dù có quay lại đưọc với nhau(may mắn,1/1000 tia hi vọng mà thôi)thì cũng chả lâu bền gì đâu bác ạ!!
    Chia tay & tìm hoặc chờ đợi 1 tình iu mới,chứ E cũng nghĩ như chị í"đã quá muộn rồi".Chúc bác hạnh fúc!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  4. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Gương đã vỡ dù có gắn khéo mấy cũng vẫn còn những vết nứt,nhưng nếu biết bỏ qua những vết nứt ấy thì cũng không sao,coi như kinh nghiệm để sống với nhau tốt hơn
    Đời mà có một người vui với cái vui của mình,buồn cái buồn
                 của mình chẳng là đủ rồi sao?
  5. hoasuahanoi

    hoasuahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác. Nhưng các bác khuyên vậy thì khó cho tôi quá. Tôi vẫn yêu người đó. Đúng là tôi đã gây ra nhiều điều ảnh hưởng tới lòng tự trọng. Nhưng tôi đã đang và sẽ thay đổi. Chẳng lẽ cũng không được sao???
  6. quan_ngo

    quan_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào nhỉ...
    Đôi khi con gái chia tay không phải vì hết yêu, mà chỉ là do hết kiên nhẫn thôi. Cảm thấy mệt mỏi quá thì dừng lại. Vậy đấy!
    Bác thử xem lại có phải bác đã để người ta mất lòng tin hết lần này đến lần khác không? Nếu đúng vậy thì chẳng nên níu kéo đâu.
    Còn nếu.. bác vẫn cố thì bác phải chứng tỏ được cho người ta thấy (chứng tỏ một cách chân thành) rằng lần này bác quyết tâm thay đổi. May ra..
    How can I not miss you when I'm gone...
  7. sonsie

    sonsie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Nếu theo như cậu nói là đã làm nhiều điều ảnh hưởng đến lòng tự trọng thì theo tôi cậu chẳng còn chút hy vọng nào đâu. Cái gì chứ lòng tự trọng thì quan trọng lắm. Dù cô ấy có yêu cậu bao nhiêu thì cũng không thể chấp nhận cậu. Nếu có thấy hối hận thì hãy rút kinh nghiệm từ những lần sau vậy.
    Chúc vui!
    That don't impress me much!
  8. sinzy

    sinzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũ đi, tình yêu mới sẽ đến, nếu đã không đến được với nhau thì không nên níu kéo, nhưng nếu có hy vọng thì hãy cứ cố gắng....
    Nếu tìm được một tình yêu mới, hãy lấy những sai lầm đã mắc để làm gương, soi một bức tranh tình yêu mới thêm chân thực.....
    Good luck!
    If tomorrow never comes, let me lead a meaningful today....

Chia sẻ trang này