1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang chán đời!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi HOANGTHIENLAM, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banana_numberone

    banana_numberone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ cái gì thì kết thúc bằng cái đó đi ku
    Đập 1con khoảng 100 điểm là lấy lại phong độ mấy hồi... hê hê
    Chúc may mắn
  2. mi_van_than

    mi_van_than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Vậy nếu ku chưa có phong độ thì đập 1 con cũng tầm cỡ đó đê để có phong độ, hoặc có thêm phong độ ku ạ
    Chúc ku cả 1 huyện may mắn nhé
  3. HOANGTHIENLAM

    HOANGTHIENLAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nay không online được không ngờ được mọi người Up bài và đồng cảm nhiều quá.
    Hôm trước có ông anh gạ đi thi hộ ĐH,nhận trước 10T nhưng không làm.
    Vì mình nghĩ đằng nào tiền cũng mất rồi.Bạn bè cũng mất rồi.
    Giờ còn mỗi cái cần câu cơm là sinh viên NT mà để mất nốt chắc là đời tàn.
    Sống không có bạn bè có được không nhỉ???Ngày trước mình nhiều bạn lắm,mà toàn bạn tốt nữa,vì thế nên mới vay được nhiều tiền.Giờ nợ không trả được,chẳng ai chơi cùng.Chán mà không biết làm thế nào được.
    Về báo cáo gia đình rồi,nhưng cũng không giải quyết được vấn đề,vì ở nhà không có tiền,mà thà không nói còn hơn,giờ làm ở nhà mẹ già càng lo nhiều hơn.
    Không biết phải làm thế nào nữa.
    Nếu có thể cũng dám mượn xe tiếp làm một quả,nhưng than ôi giờ không mượn được ở đâu.Cũng không báo được nữa.
  4. boy_gatoi

    boy_gatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là hơi chán cho một người như chú!Nhảy vào Lô đề , bóng đá rồi ôm 1khoản nợ ( khá là kếch sù với SV ). Là SV NT, với khoảng hơn 1 năm nữa ra trường thì thu nhập mỗi tháng của cậu không thể dưới 2vé. Sao không để dến lúc đấy mà phá? Mà chuyện Lô đề bóng bánh thì không chơi lúc này thì chơi lúc khác cũng được. Mà cái quan trọng là có ai giàu được = tiền cờ bạc đâu cơ chứ ! Tiền cờ bạc nó bạc lắm. Anh đã từng biết những chú đi lên từ con Dream tàu đến @ = tiền Lô nhưng rồi thì bây giờ cũng về với cái máng lợn. Khoảng thời gian cưỡi @ của nhân đó chưa đủ để xài hết 1 lần cào thẻ DTDD. Để rồi thì từ một anh chàng có kiến thức khá về máy tính, kiếm >2M / tháng bây giờ là 1 anh chạy hàng BT với con Dream còn ghẻ hơn con xe ban đầu của anh ta.
    Thế nên anh nhắc chú ( có thể là thừa ) là đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chơi lại 1quả để gỡ. Đang đen, động vào con nào chết con đó. Đánh lô trượt thì nó lại ra. Bây giờ, liều làm chuyến lên ĐIện Biên , vác về 1-2 bánh sư tử vờn cầu thì anh dám chắc là chú không có gan. Thế nên nói thẳng với gia đình, lo cho được chút nào hay chút đó. Rồi lên trường xin bảo lưu và đi làm mà trả nợ. Một SV Ngoại thương thì Ngoại ngữ cũng không thể coi là BT được, anh nghĩ cậu đi làm cũng phải để giành ra mỗi tháng được khoảng >1M đến 2M. Khi nào ngon lành xong nợ nần, đi học tiếp.
  5. sunny_de_thuong_nhat

    sunny_de_thuong_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  6. HOANGTHIENLAM

    HOANGTHIENLAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là nhiều lúc em cũng nghĩ quẩn nhưng mà tính đi tính lại thì đúng là hơi uổng phí cho cuộc đời em.
    Nói thật ,sinh viên ưu tú của một trường đỉnh như NT ,em ra trường kiếm công việc cỡ lương tháng 400-800USD cũng không phải là quá khó.
    Vấn đề là giờ nợ nần không trả được thì nó khó tập trung vào học hành thôi.
    Các bác xem em tính cứ kệ mẹ bọn chủ nợ có được không.Thú thực là mình cũng không muốn thế nhưng mà hoàn cảnh bây giờ không thể khác được.Gia đình em cũng không lo được cho em đâu.Ông già thì mất được mấy năm rồi,nói chung là nhà khó khăn lắm....em mang tội bất hiếu rồi.Mà tội này là tội lớn nhất nên những tội khác em gánh được hết.
    Bản thân em bây giờ chỉ có cái khổ là lúc nào cũng sống chui sống lủi.Toàn tự an ủi mình thôi.
    Cũng có những thằng bạn cùng cảnh ngộ nhưng nhà chúng nó điều nên giải quyết đơn giản lắm.
    Bây giờ em bó tay thật..............Không biết có bà nào nhận làm con nuôi không thì ổn quá.
  7. langtuhaohoa0214

    langtuhaohoa0214 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn!
  8. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng chú nhá, muh này sao chú ko thử vận may làm con lô đi biết đâu đời lại đổi khác có khi lúc đó chú có đủ xiền trả nợ lại yên tâm học hành chứ cứ ngồi than kiểu chú nói thật nếu anh ở hoàn cảnh chú anh cũng vô phương cứu chữa luôn hic hic hic thôi thì cứ cố sống cho qua ngày biết đâu sau cơn mưa trời lại sáng
  9. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Vay ngân hàng trả nợ, sau đó trả dần ngân hàng.

Chia sẻ trang này