1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI ĐANG CỐ GẮNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mikesinoda, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mikesinoda

    mikesinoda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    TÔI ĐANG CỐ GẮNG

    Cám ơn Afriendvn đã cho mình những lời khuyên đầy chân thành.Nhưng mình vẫn còn cái cảm giác trống trải, mình dường như không thể rời xa cô ấy được,mình nhớ cô ấy đến nỗi mình kêu lộn tên của cô ấy với người bạn gái mình mới wen. Mình nghĩ chắc mình sẽ chấm dứt quan hệ với cô ấy, nhưng mình vẫn còn luyến tiếc, vì 2 chúng tôi chơi thân trong 1 nhóm bạn tới 9 người, nếu tôi không chơi với cô ấy thì những người bạn còn lại của tôi thì sao? nếu nhóm bạn đi chơi chung thì có mặt cô ấy, mà tôi thì lại không muốn như vậy.Mấy thằng bạn trai trong nhóm có nói là"Mày đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia, làm ảnh hưởng tới tình cảm trong nhóm".
    Mong các bạn giúp mình tìm lại niềm vui trong cuộc sống,.
  2. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cũng thật là khó xử đó bác. Ngày xưa thân ái mà bây giờ phải làm mặt lạ thì quả là cực kỳ khó khăn, chưa kể là hai người là bạn thân chung của một nhóm bạn 9 người....khè khè...
    Nhưng mà nếu bác đã quyết định chia tay thì phải thật dũng cảm dứt bỏ. Bác nên tạm thời không tiếp xúc lại với nhóm bạn thân kia (ko đi chơi chung ý mà), vì chỉ gợi nhớ đau lòng cho bác mà thôi nếu như bác cứ phải nhìn thấy cô ấy. Trong thời gian tạm xa nhóm bạn đó, bác nên phân tích thật kỹ là tại sao bác muốn chia tay với cô ấy. Khi đã phân tích rõ ràng rùi thì nên quyết định dứt khoát bước theo sự lựa chọn của mình. Vì rõ ràng là quyết định sau cùng của bạn là sự tổng hợp từ những phân tích mà bạn cho đúng. Mà đã là quyết định đúng thì phải thực hiện đến cùng. Ðàn ông mà.
    Nói vậy chớ thương một người mà từ bỏ thật là không dễ dàng và nhanh chóng được. Nhưng bác sẽ không bao giờ thoát ra được cái vòng luẩn quẩn tình cảm và ko bao giờ có lại được tình cảm bạn bè thân thiết đối với nhóm 9 ng bạn, trừ khi bác phải xác định rõ ràng "yêu thì đã hết, chỉ còn tình bạn thui".
    Bác nhớ là ko nên trốn tránh sự thật hiện tại. Bác nên cảm nhận nó thật đầy đủ, để cho tinh thần, sự suy tưởng của bác "no" cái cảm giác thất vọng và thất...tình. Một điều rất logic là: bất cứ cái gì khi no đều ...ngán
    Ðể chi, khi bác no các cảm giác thất ...tình rùi, bác sẽ hiểu tận chân tơ kẽ tóc là "thất tình là ntn, và tại sao bác...thất tình". Khi bác biết quá rõ một vấn đề gì đó thì có phải là bác sẽ ...thỏa mãn, đúng ko? Mà đã thỏa mãn thì bác có cần...biết thêm ko? ko chứ gì? vậy thì bác có thể....từ từ quên được rùi đó.
    Nói vậy thui, chứ quên một người thì rất khó đó bác, nhưng nếu đó là "đúng" thì phải cố gắng thôi.
    Ðàn ông nếu tính ra thì có rất nhiều việc phải làm đó bác
    Nói vây thôi, chứ tôi cũng đang rất nhớ tới một người đó (nhưng tôi ko phải thất tình đâu, vì ...có đâu mà thất....hehhe...) ...hic... sao hôm nay cô ấy không tới lớp Anh văn nhỉ?
    Chúc bác sớm vui trở lại.

Chia sẻ trang này