1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi đang có một người bạn chat tuyệt vời...tôi yêu anh ấy

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bagiadaukho87tq, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Học Viện quan hệ quốc tế không có ai tên Tùng Anh cả, hoặc có thì cũng không thể đẹp trai thế được, nói chung là, đừng có tin con trai HVQHQT !!!

    I WAS BORN TO MAKE YOU HAPPY [​IMG]

  2. vietbh

    vietbh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cô bé 16 tuổi ơi, đi học bài đi, cố mà thi đỗ ĐH để còn được gặp anh ý.

    Goose
    [/size=4
  3. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    tình yêu trên mạng à,nghe cũng thú vị đấy nhưng thực tế chưa chắc đã thú vị đâu. Thế em đã biết gì về người ấy chưa.Nói thật nhé,nhiều người ở trong thực tế chẳng thích hợp với mình nhưng mà khi chat trên mạng thì nghe hay lắm.Muốn biết về người ấy à,dễ thôi,cứ hẹn gặp nhau đi,nóichuyện vài lần sẽ biết như thế nào thôi à,sau đấy em muốn sao thì cứ việc.
    Tất nhiên trên chat room không phải khi nào cũng toàn là người nói dối như cuội mà cũng có những người thật thà,nói đúng và nói thật(như tôi đây này,hi hi).Nhưng tôi chủ yếu lên mạng là gặp những người bạn của tôi đã quen biết trước và những thành viên trong ttvn,trong những box mà tôi tham gia,rất ít khi vào chat room chung hết,chỉ có vào room chung cỡ 5 lần gì đấy thôi.

    con chó là con chó con
    có đôi là đôi mắt tròn
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Có thể coi tôi là chuyên gia không nhỉ. Tất nhiên là không rồi. Nhưng những ý kiến của tôi vẫn thường làm cho các bạn của tôi được hạnh phúc hơn.
    Đâu cần phải nói đến chuyện tuổi tác ở đây. Có một định nghĩa về tình yêu như thế này: Khi người ta biết xấu hổ chính là lúc người ta biết yêu. Nói như vậy thì cũng đừng ai cho rằng mình nhiều tuổi hơn, thì mình giỏi hơn nhé. Chẳng nhẽ người ta chưa biết thế nào là yêu hay sao. Mà cho dù đó chưa phải là một tình yêu đích thực thì đó cũng là những rung động của trái tim và hãy nên tôn trọng nó. Nhưng chính vì tôn trọng và muốn giữ nó. Anh muốn em nhớ rằng. Dù trong tình bạn hay tình yêu hãy đừng vội vàng. Hãy để thời gian làm việc của mình. Một tình yêu xuất phát từ tình bạn bao giờ cũng mang lại nhiều điều hạnh phúc. Hãy cố lên em. Còn nhiều điều ở phía trước. Mọi người nói cũng có phần đúng đấy. Để có được một tình yêu bền vững không chỉ cứ thấy thích nhau là đủ. Hãy cố gắng phấn đấu trong mọi lĩnh vực nhất là việc học lúc này. Hãy lấy tình yêu làm động lực để ta phấn đấu
    hungdo
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng quen một ngưòi qua mạng , giữa chúng tôi là tình cảm anh em , rồi vì một lần tôi đùa cợt chúng tôi đã thành ngưòi yêu . Lúc đó tôi vẫn coi ngừoi đó là anh trai mà thôi , và chúng tôi gặp nhau , rồi sự quan tâm và tình cảm của ngưòi đó đã làm tôi quý mến thật lòng, tình cảm của tôi là thật sự , nhưng đến một lúc tôi nói với ngừoi đó là tôi đùa ( đó chỉ là lúc đầu còn về sau là thật ) thì ngưòi đó thật sự giận dữ . Tôi biết lỗi của mình và đã nói lời chia tay với anh , và muốn làm em gái của anh như cũ và anh đã đồng ý , thời gian trôi đi tôi tuởng rằng tôi đã quên đc ngưòi đó nhưng sinh nhật tôi ngưòi đó đến , một món quà , hai anh em ngồi bên nhau , chẳng nói đc chuyện gì , tôi bảo với anh tôi đã có ngưòi yêu , nhưng mà thật sự tôi biết là mình vẫn chưa quên đc anh . Lúc này đây khi mà mai đi thăm quan tôi lại nhớ đến anh , vì lần thăm quan năm ngoái , buổi tối như này anh ở bên tôi , đi mua các thứ với tôi thật vui vẻ
    Và thật sự tôi vẫn ko quên đc anh dù tôi ko còn yêu anh nữa, tôi đã một lần hối hận vì nghĩ rằng " tại sao lúc đó mình lại chia tay thật hâm " nhưng bây giờ tôi nghĩ đó cũng là một lối thoát cho tôi mà .
    Chuyện này cho bạn thấy rằng , tình cảm trên net là có thật chỉ khi nào họ thật sự quý mến và tìm hiểu về nhau và đã là một ngừoi bạn ngoài đời của nhau .
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  6. anh24h

    anh24h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    em ơi ! hãy lo học đi
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Các cô bé ơi ,mơ mộng thế tui có lời khen ,nhưng mà thế là bậy quá .Nhè mấy đứa xung quanh mình mà yêu ,bọn trên mạng củ chuối lắm .Nói thật á ,ngoài đời phải 2 năm là ít mới hiểu được tính cách của nhau ,trên mạng chỉ là những lời lẽ nói suông .,làm sao mà tin được
    Con gái 17-22 mơ mộng lắm ,tui tán gái tui biết .Họ thích ai ăn nói nhẹ nhàng ,tình củm , nói chung là họ bồng bột ,dễ bị lừa .Chứ như tui ,ăn nói bốp chat tuy thật lòng đấy ,ai mà dám yêu .
    Nói chung mạng không thể tin được ,tui dùng mạng free ,lên mạng 3 năm nay ,tui biết lắm
    hề hề ,con gái mộng mơ mà ,người thật không yêu đòi yêu qua mạng ,đừng tự ái nhé ,banana lắm
    Thế ,thương cho roi cho vọt thui



    Hoàng tử xinh xinh ,hổng có cần tình
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Mẹo nhỏ á : Tui thỉnh thoảng cũng chat vui ,ảnh đẹp à ,trên mạng đầy ra ,kiếm vài cái mà cho ,mấy em ngu ngơ chết ngay hề hề


    Hoàng tử xinh xinh ,hổng có cần tình
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ê, nhóc con kia. Về học bài đi. Còn lâu mới cô mới có thể yêu được. Cô chưa yêu đâu. Mà có gì đi nữa tôi cũng chắc 100% là chàng kia không yêu cô đâu. Chỉ coi cô là nhóc con thôi. Đúng không? Vì sự thật là cô vẫn còn nhóc mà. Ha ha ha

    Khi anh đi không một người đưa tiễn
    Khi anh về bảy tám thằng khiêng
    Trên quan tài ghi tám chữ thiêng liêng
    Tổ quốc sẵn sàng cắt cơm đồng chí
    [/quote]
    Tên này có cái chữ ký hay phết . Nhưng anh bổ xung đôi chút cho hay hơn nhé .

    " Khi anh đi không người đưa tiễn
    Khi anh về bẩy tám người khiêng
    Chiếc xe tang từ từ chuyển bánh
    Đưa anh về nghĩa địa bình an "
    ThanhAla
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    hề hề ,đóng góp bài love poem
    Tui đi tìm cái nửa của tui
    Biết em ở đâu ,rừng hay núi
    Cái miệng em cười thơm hay thúi
    Cái đùi em có to hơn đùi cui ?
    Tui đi tìm cái nửa của tui
    Tìm trong niềm dzui ,trong buồn tủi
    Em trốn ở đâu mà kín như người hủi
    Để anh tìm đến khi cái mắt đui
    Bây chừ anh ở dưới gốc sung
    Giương mõm lên chờ vài quả rụng
    Cuộc sống cứ trôi , tình nghèo túng
    Hic ,ai bảo qua bên Hung !**
    ----------------------------
    **Đang ở Hungary
    Thấy người ta yêu nhau mà sướng ,đẹp trai không có ơi yêu ,cô đơn quá girls ơi
    Em ở đâu
    Tình yêu của anh
    Núi cao hay suối sâu
    Để anh tìm đến bạc cả râu



    Hoàng tử xinh xinh ,hổng có cần tình

Chia sẻ trang này