1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang đi tìm sự tự do trong ....nổi đau của người khác ?!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi laoai_75, 28/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laoai_75

    laoai_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang đi tìm sự tự do trong ....nổi đau của người khác ?!

    Chào các bạn ! cho phép tôi được kể lại từ đầu câu chuyện và mong các bạn hãy cho tôi mội lời khuyên để tôi sáng suốt hơn trong các quyết định của mình .
    Chuyện là thế này : ngày xưa thật là xưa ....cách nay khoản ..nhiều năm , tôi là một tân sinh viên ở một trường ĐH ở Thủ Đức TPHCM. Tôi quen B vì B đi làm chung với chị chủ nhà trọ của tôi, mõi ngày cô ấy thường ghé qua chổ chúng tôi chơi khi thì mang trái cây , sinh tố....rồi cùng ăn với nhau...; không hiểu sao cô ấy lại rất dể dãi trong "va chạm" nam nữ . Vì ở quê lên chưa biết gì ,vã lại đang ở lứa tuổi thanh niên , tôi không thể kiềm chế nổi bản thân mình nên rồi việc gì đến đã đến ...Sau đó tôi nghe chị chủ nhà nói B đã có chồng ,có con rồi và họ đã li di....Khi hỏi B thì nói "làm gì có"...mọi việc vẫn diễn ra bình thường , đến khi tôi tốt nghiệp ra trường thì mới biết đúng là B đã có chồng , con và đã li di. Tôi xin đi làm xa để tìm cách tránh mặt B,nhưng B vẫn tìm mọi cách để để đến với tôi ...tôi cũng đã thay đổi nhiều nơi nhưng cô ấy vẫn tìm được. Rồi sau đó chúng tôi sống chung với nhau.
    Trong thời gian sống chung ,chưa cưới hỏi gì cả ,tôi rất khó chịu vì B thường xuyên chưng diện, nhiều chuyện (ai đời chuyện B có chồng có con mà đi khoe với người nhà của tôi ).Do trình độ học vấn chênh lệch ( B nói là học đến lớp 10 , nhưng thực tế chỉ đến lớp 7) nên hoàn toàn không có sự thông cảm hay chia sẽ ; mõi khi công việc của tôi có trục trặc B chẳng những không động viên mà còn cằn nhằn cự nự....tôi cũng đã nhiều lần khuyên bảo nhưng B cứ lì ra như ngày xưa tôi vẫn nói ;'' đã ngu mà còn lì nữa" . Nhiều lần tôi muốn nói lời chia tay nhưng lại không đủ can đảm vì như vậy B sẽ buồn . Còn nếu tiếp tục sống như vậy thì cũng không xong vì thật sự tôi không yêu B, sống với nhau chỉ vì phần "CON" thôi chứ còn phần "NGƯỜI" thì hoàn toàn không có..... không khí giữa hai chúng tôi ngày càng nặng nề hơn ,nhưng tôi vẫn chưa biết phải nói thế nào để chia tay trong hoà bình . Mõi khi đi làm về không ai nói với ai tiếng nào .....công việc của tôi thì có rất nhiều áp lực ...cứ sống thế này thì...tôi chết mất . Tôi phải làm gì để thoát ra khỏi cảnh này , để được sống đúng với ý nghĩa của từ "sống" ....các bạn giúp tôi với .....Tôi phải đi tìm sự tự do cho mình , nhưng bằng cách nào đây ?!
    xin cám ơn bạn đã đọc chủ đề này của tôi !
  2. hoc_tot

    hoc_tot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng phí mấy năm học hành của bác nhể?
  3. vechaicantho

    vechaicantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cái này khó à nha. chịu
  4. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Khi 2 người đến với nhau bằng tình yêu đích thực,vào cuộc sống gia đình còn không tránh được những va chạm thì cuộc sống "vợ chồng tạm bợ" của bạn tránh sao khỏi "không khí giữa hai chúng tôi ngày càng nặng nề hơn ".Thật tiếc khi bạn được ăn học hiểu biết mà lại chọn cho mình một lối sống "phần Con nhiều hơn phần Người"(như chính bạn nói).Giải pháp tốt nhất cho bạn bây giờ là dứt khoát,đầu tiên là dứt khoát với chính bản thân bạn,đừng có" tôi cũng đã thay đổi nhiều nơi nhưng cô ấy vẫn tìm được. Rồi sau đó chúng tôi sống chung với nhau" đừng vì những cám dỗ mà đánh mất mình.Thứ hai là dứt khoát với B,2 người ko có gì ràng buộc với nhau cả về pháp lý và tình cảm,hãy nói chuyện nghiêm túc với cô ấy nếu cứ tiếp tục cuộc sống như này thì chẳng đi đến đâu.Đừng hi vọng nhiều vào một cuộc "chia tay trong hoà bình ",có thể (tôi giả dụ) cô ấy bằng mọi cách gây khó dễ cho bạn nhưng dám làm thì dám chịu.Chỉ có sự dứt khoát mới mong tìm lại được tự do cho bạn.Chúc may mắn!
    Được HRM sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 28/06/2006
  5. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.
    Đọc tâm sự của bạn tôi thấy phần không tốt của bạn nhiều hơn phần không tốt của cô ấy , hãy bắt đầu từ khi hai người mới quen nhé.
    Dù biết ngay từ đầu là cô ấy dễ dãi và bạn không có TY dành cho cô ấy nhưng bạn vẫn dấn thân vào chỉ vì vấn đề thể xác, phải vậy không ? sau đó khi biết cô ấy đã lidỵ và có con bạn vẫn không thay đổi cho đến khi ra trường có việc làm bạn có chạy trốn nhưng rồi lại quay về đường cũ , như vậy dù bạn nói là muốn dứt với cô ấy nhưng thực ra bạn vẫn ( theo tôi )muốn lợi dụng cô ấy ít nhất là về thể xác vì bạn chưa bao giờ yêu cô ấy . sợ cô ấy buồn chỉ là cái cớ giúp bạn bớt được phần nào mặc cảm mà thôi . Bạn nói bạn và cô ấy không cùng trình độ thì đúng là như vậy vì cô ấy chỉ học hết lớp 7 nhưng tôi thấy về nhận thức thì có lẽ là ngang nhau ( xin lỗi nếu tôi làm bạn không hài lòng khi nói câu này ) bằng chứng là cả hai- đúng hơn là bạn vẫn mãi loay hoay trong cái mớ bòng bong do chính mình tạo ra và nếu một người có học thức và nhận thức ngang nhau thì họ đã có thể tránh được hoặc chí ít cũng tìm được lối ra.
    Hãy dừng cuộc chơi đó ở đây vì nếu bạn không muốn thì không ai có thể bắp ép bạn được và sau một thời gian nếu bạn quyết dứt khoát thì cô ấy dù có ngu chắc cũng hiểu được.
    Thế nhé.

  6. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Đúng là phần CON nhiều hơn phần NGƯỜI !!!
  7. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chinh ban da tu tao ra rac roi cho minh con keu ca noi gi nua.Truoc het ban phai thay doi con nguoi minh da.Hay song bang phan NGUOI trong ban thi ban se biet phai lam gi.Dung vi ham muon the xac ma lam kho chinh minh va lam ton thuong nguoi khac.
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói cũng hơi quá rồi. Kể cả là bạn ấy có đến với người phụ nữ kia vì ******** thì cũng không thể hoàn toàn trách bạn ấy đc. Tớ có lần đọc truyện ngắn "một lần là mãi mãi", kể về một anh chàng sv, đi dạy học thêm cho con gái nhỏ của một goá phụ. Sau cái lần người phụ nữ kia quyến rũ anh chàng, anh chàng đã tìm mọi cách trốn chạy, cố gắng yêu thương những cô gái khác, nhưng cô thì tẻ nhạt, cô thì bố mẹ ngăn cấm, cô thì ăn chơi đua đòi, và hoàn cảnh vẫn xô đẩy anh ta về phía người đàn bà kia! Tớ chỉ muốn nói là người đàn ông của topic này rõ ràng đã muốn làm lại, muốn trốn chạy khỏi cái mà người ta cho là sai lầm. Đứng về phía anh ta thì anh ta chẳng có j sai khi k muốn gắn bó cuộc sống với một người có quá nhiều chênh lệch với anh ta đc. Chuyện hồi còn sinh viên rõ ràng là do người đàn bà kia chủ động cơ mà!!!
    Theo tớ, bạn chủ nhà nên chủ động dứt khoát đi. Càng sớm càng tốt cho bạn. Quan trọng là phải quyết tâm và thẳng thắn. Tuy nhiên cũng nên thẳng thắn nhìn nhận lại về người phụ nữ kia. Nếu cô ta có nhiều ưu điểm hơn nhược điểm thì hãy cố gắng chấp nhận, vì thực ra ai chả thế, có thế này thế kia thì mới là người chứ. Chắc j người khác bạn tìm đc đã tử tế hơn?
    Thôi nói thế thôi, nói nhiều lại thành sáo điều mất. Chúc bạn sớm giải quyết đc rắc rối.
  9. Chutchachutchit

    Chutchachutchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Gặp phải quái thai rồi, tôi bảo cậu tếch 1 phát ra Hà Nội nè, bảo đảm loại quái thai ấy ko tìm nổi đâu
  10. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Duỗi thẳng tay đi ông anh...không lẽ a cứ chôn vùi tuổi thanh xuân cho bà chị này sao ??? Không tình cảm thì bye luôn thôi...ông anh cứ thế này thì làm sao tìm được 1 nửa thực sự của mình chứ ???

Chia sẻ trang này