1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi dang gap nan !!! Co ai co the giup toi ko?

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi TMChau, 29/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TMChau

    TMChau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vốn là tôi vừa thi rớt đại học năm nay! Tôi nghỉ là năm đầu tiên nên chắc có lẽ người ta sẽ ko bắt tôi phải đi nghĩa vụ nên tôi không thi vào một trường nào đó để tránh nghĩa vụ. Ko ngờ bây giờ tôi bị kêu nghĩa vụ rồi!!!! Thật sự thì tôi cũng không có sợ đi nghĩa vụ nhưng ngặt nỗi là tôi vốn cũng là một học sinh không đến nỗi tệ ( tôi học cấp 3 ở trường THPT chuyên Lý Tự Trọng), năm vừa rồi tôi thi vào Học Viện Quân Y nên gặp bão và bị đắm.... Năm nay tôi quyết chi làm lại từ đầu và tôi thấy rằng mình hoàn toàn có khả năng làm lại từ đầu nhưng tôi lại gặp phải cảnh ngộ này. Tôi đã bị gọi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nếu trung tuyển thì tôi chắc chắn sẽ bị bắt đi. Nếu tôi đi nghĩa vụ quân sự thi coi như tôi không thể đạt được mục tiêu của cuộc đời mình. Thú thật là tôi cũng chỉ có thể thi lại một lần thôi nếu lần sau mà tôi bị rớt tiếp thì có lẽ là tôi cũng sẽ không tiếp tục ôn luyện làm tốn tiền cha mẹ đâu. Nhưng năm nay tôi chỉ có mong ước là được ở lại một năm để được thi năm nữa....... tôi cảm thấy rất thất vọng khi bị kêu nghĩa vụ!!!
    Tôi mạo muội viết thư bày tỏ nổi lòng mình lên đây xem có ai co chung hoàn cảnh với mình không và xem có ai có kinh nghiệm có thể chỉ bảo cho tôi....


    [SIZE 6][BLUE]
    TMChâu
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này thì cũng khó giải quyết à nghen, hồi trước ngoisao cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự rồi, nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết...
    Nếu quên biết với Uỷ ban phường nơi thường trú thì xin vào dân quân, có hơi cực một chút là thỉnh thoảng lại phải trực đêm, còn muốn không cực thì xin vào BCH chi Đoàn nào đó (cái này thì hơi khó, cần phải có một chút bản lỉnh & được người khác tin cậy), thế thôi ngoisao chỉ có bấy nhiêu kinh nghiệm để truyền đạt lại, hi vọng sẽ giúp ích được TMChau.
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi bạn sinh ra, chỉ mỗi mình bạn khóc, còn tất cả đều cười. Hãy cố gắng sống làm sao, khi bạn chết đi, chỉ mỗi mình bạn cười, còn tất cả đều khóc...
  3. TMChau

    TMChau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ngôisao có thể nói rõ hơn về cách thức thoát hiểm của mình không?
    [SIZE 6][BLUE]
    TMChâu
  4. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Tôi có suy nghĩ khác ngoisaotimbanTMChau .
    TMChau rõ ràng là đã và đang bị shock tâm lý, một sự hụt hẫng do tình huống nằm ngoài dự định của bạn. Bạn không nghĩ rằng và không dự kiến phương án khi thi rớt dù bạn học không đến nỗi nào !
    Tôi nghĩ như thế này, đi nghĩa vụ quân sự không phải là tệ lắm. Đối với một số người mong muốn tham gia nghĩa vụ quân sự mà không được đấy. Ví dụ : Tôi. Tôi từng phấn đấu để được tham gia nghĩa vụ và đăng ký trong một đơn vị bộ đội cơ động của quân khu 9 là hay nhất. Vì tôi dẫ rèn luyện thể lực, cũng như tinh thần nhiều năm, nhưng cuối cùng người ta không chọn tôi vì một vài lý do khác.
    Một ý thứ hai, trãi qua trường đào tạo của quân đội bạn đạt được nhiều thứ : sự chín chắn do kỷ luật quân đội, sự kính nể (có mức độ) của xã hội. Hiện nay, nếu bạn đã trãi qua quân đội nghĩa vụ 2 năm, bạn còn có thể ưu tiên tuyển chon vào một số trường của quốc gia như Học viện quân y, Học viên Kỹ thuật quân sự và nhiều trường khác.
    Do đó, với truờng hợp của bạn. Theo tôi, bạn nên đi khám nghĩa vụ quân sự. Nếu không đạt và không được gọi, xin chia buồn vì sức khoẻ của bạn không đạt tiêu chuẩn. Khi ấy bạn vẫn có thể tiếp tục ý định cũ của bạn là .. học và thi lại. Nếu bạn trúng tuyển, chúc mừng bạn. Và nếu bạn là người có bản lĩnh, có ý chí chứ không phải một thư sinh chỉ biết mài đủng quần trên ghế nhà trường thì chắc chắn sau 2 năm nghĩa vụ, bạn sẽ biết phấn đấu để thành công trên đường học vấn cũng như sự nghiệp sau này của bạn.
    Chúc bạn tìm được hướng đi thích hợp cho mình.

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  5. TMChau

    TMChau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt!!! Tôi đâu phải không biết những lợi ích của việc đó đâu nhưng vào đó rồi có lẽ tôi sẽ không đủ sức để thi vào học viện quân y nữa đó!
    [SIZE 6][BLUE]
    TMChâu
  6. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ***im có người anh cũng rơi vào tình trạng như TMchau, anh ấy thi ĐH nhưng rớt rùi năm đó có giấy báo nhập ngũ, anh ấy chả biết thế nào vì nếu vào đó ra thì uổng một đời, lúc đó gia đình mới cho anh ấy luyện thi ở một trường ĐH và trong thời gian đó anh ấy xin giấy chứng nhận của trường ĐH ( nơi anh ấy hiện học) và được tạm hãn nghĩa vụ, và hiện giờ anh ấy làm trong ngành cảnh sát hoàn toàn hông có học ĐH và đi nghĩa vụ . ***im nói thế hổng phải đề cao hay nói quá về gia đình đi tìm mà chỉ đưa ra một ý kiến thui, mong TMChau sớm thoát khỏi tình trạng này
  7. vncatman

    vncatman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào Bạn TMCHAU,
    Mình nghĩ tình huống của bạn thật buồn. Nhưng bạn ạ, không hẳn khi bạn đi NVQS là đã kết thúc việc học. Vì theo tôi biết, đã có một người bạn, trình độ học tập của anh ấy không bằng bạn. Chỉ tốt nghiệp 12 nhưng xếp loại chung không tốt, vả lại còn tốt nghiệp từ Bùi Hữu Nghĩa. Tuy vậy khi đi NVQS anh lại làm đơn xin được học về Y trong Quân Đội, và bây giờ, sau khi hết hạn NVQS với bằng cấp tốt nghiệp trong thời gian NVQS anh đã được nhận vào Xí Nghiệp Dược Hậu Giang. Công tác của anh rất tốt với mức lương nhiều người thích >2Tr/tháng.
    Do vậy đừng quá bi quan bạn nhé....
    Hy vọng TMChau sẽ được nhiều may mắn và hạnh phúc trong con đường của mình.
  8. 00si

    00si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    đi bộ đội mà bạn gọi là nạn. bạn ơi, nếu bạn thích học thì học tiếp sau 2 năm nữa cũng đâu có muộn. hồi tui học đại học, bạn nào là bộ đội xuất ngũ đều học giỏi hết. chắc vì thoải mái tinh thần và nghị lực được bồi đắp trong thời gian đi lính. tui cũng vậy á. tui mất 5 năm mới đi học lại. nói vậy chớ điều tui muốn là bạn được thoải mái tinh thần và quyết định con đường của mình.
    điệp viên 00 thấy

Chia sẻ trang này