1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang Ghen hay tôi ích kỷ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mr_nguyenvinh, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_nguyenvinh

    mr_nguyenvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang Ghen hay tôi ích kỷ???

    Tôi đang có chút chuyện buồn, làm việc cũng không được đành lên trên này viết vài dòng và mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

    Tôi đang yêu một cô gái, tất nhiên là cô ấy cũng yêu tôi. Phải xin nói trước rằng tôi luôn tin tưởng vào tình yêu của cô ấy dành cho mình. Trước khi yêu tôi, cô ấy có một người bạn rất thân, họ đã học cùng nhau những năm cấp 3 và ở cùng quê với nhau. Các bạn có thể tưởng tượng ra rằng nếu người nào không biết thì nhìn vào cứ tưởng 2 người đó đang yêu nhau .

    Khi còn trong thời gian cưa cẩm cô ấy, tôi chưa bao giờ để ý đến người bạn của cô ấy vì tôi nghĩ họ cũng chỉ dừng lại ở mức bạn mà thôi. Nhưng thời điểm mà chúng tôi bắt đầu yêu nhau thì tôi cũng biết rằng cậu bạn kia cung yêu thầm bạn gái mình. Thậm chí là rất yêu (đấy là những thông tin tôi biết được theo nhiều cách khác nhau). Có lẽ bạn gái tôi cũng đã từ chối tình cảm của cậu bạn kia và mong muốn họ mãi mãi vẫn là bạn thân. Tôi cũng biết điều này.

    Nếu chỉ có vậy thì cũng chả nói làm gì nhưng vì họ vẫn là bạn, họ vẫn có những cử chỉ gần gũi nhau trước mặt mọi người trong đó có cả tôi, họ vẫn đi cùng nhau khi không có tôi. Điều này làm tôi thực sự ghen. Tôi cũng không rõ đã bao nhiêu lần tôi cố gắng kềm chế tình cảm ghen tuông trong người nhưng hình như đều không được. Bản năng chiếm hữu trong tôi lớn hơn tôi tưởng.

    Thực lòng hiện nay tôi đang rất bối rối. Tôi đang định phải có một cuộc nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này với bạn gái mình. Tôi muốn nói đến cảm giác của tôi, nhưng có vẻ tôi vẫn có cảm giác lo sợ, Sợ cô ấy sẽ đánh giá tôi là người ích kỷ, hẹp hòi.

    Tôi muốn nhận được lời khuyên từ mọi người, tôi phải làm gì cho tình yêu của tôi không bị sứt mẻ vì chuyện này. Chúng tôi mới yêu nhau được 3 tháng và như vậy có quá ít để có thể đề cập đến chuyện ghen không? Cảm giác ghen thật mệt mỏi, chả làm được cái gì. Mong mọi người cho ý kiến
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là cô bạn bác đối với cậu kia thế nào?Chứ ng` ta ko có chuyện gì mà bác chỉ suy diễn lung tung rồi tự rằn vặt thì chán lắm...
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Trả lời: Ghen
  4. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Một điều rút ra từ kinh nghiệm bản thân (mà là rút đau rút đớn):
    Ranh giới giữa ghen và ích kỷ là rất mỏng mảnh.
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    vậy thôi, vậy là đủ, yêu là tin, và tin là đủ rồi, đừng hành hạ bản thân nữa, tin kiểu gì mà ngộ vậy, đã tin là tin chứ.. hãy cứ tin đi, hãy cứ yêu đi, và cho nhau một niềm tin..
    Chúc vui..
  6. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    khuyên bác nên nói chuyện,đã yêu nhau rồi thì chuyện gì khó chịu hay gì đó thì cũng nên nói với nhau để biết cảm giác của nhau,thân thì thân cũng vừa vừa thôi,có nơi có chốn rồi nên biết giữ khoảng cách với bạn thân,cái cử chỉ gần gũi là thế nào bác ko nói rõ (nắm tay nắm chân?),bác nên nói cảm giác của bác với GF của bác là ko thích GF với thằng bạn thân quá gần gũi như thế,phải uốn nắn nó chứ lị,tôi thử hỏi 100% thằng đàn ông nào mà thấy GF mình đi chơi riêng với thằng bạn thân (or 1 thằng nào đấy) thì có khó chịu không,chẳng cần biết là trong sáng hay ko,nhưng cứ khó chịu cái đã (ngoại trừ họ hàng)
    tôi là thế,và all of man ở đây cũng thế,nên tôi khuyên bác nên nói với GF của bác là giữ khoảng cách với thằng bạn thân đó,nghe cử chỉ gần gũi mà khiếp gớm
  7. uare_my_love

    uare_my_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Bạn phải hiểu rằng, đối với bạn cô gái có những điều rất riêng biệt mà. Chẳng hạn như trong tâm trí của cô ta bạn luôn xuất hiện nè.
    Nếu cô gái đó có tình cảm với tên bạn thân thì họ đã thương nhau từ lâu rùi bít ko vậy . Nhưng đây họ vận giữ ở mức tình bạn mà.
    Cái căn bản là cô gái yêu ai .
    22)]
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói với bạn rằng tốt nhất bạn nên hỏi thẳng bạn gái về mối quan hệ với người đó.Nói ra thì đỡ bực dọc trong người, lại giả quyết được việc , chứ thấy bây giò bạn có vẻ chán đời quá .
    Chúc bạn hạnh phúc .
    >>> bạn đang ghen thôi , mà yêu thì mới ghen bạn àh
    Được chieclatinhyeu sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 23/03/2006
  9. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Khi con gái giữ mối quan hệ với 1 người rất yêu họ, thực sự là 1 điều rất nguy hiểm. Bạn cần chấm dứt điều đó (về hình thức) bằng 1 cách có hiệu quả nhất (tuy nhiên cách nào thì mình cũng ko biết). Người yêu bạn quý anh bạn đó thì ko sao cả, nhưng cần giới hạn khoảng cách. Bác đang ghen, và ko có gì là ích kỷ cả.
    Kinh nghiệm thực tế: Đi chơi với 1 thằng con trai yêu mình (và thủ đoạn nữa chẳng hạn) có thể dẫn đến những điều ngoài trí tưởng tượng.
    Nói chung cũng có duyên số cả. đây là một câu chuyện phức tạp trong những câu chuyện phức tạp. hiii, mà thấy nó đơn giản thì nó cũng đơn giản thôi. Chẳng dám chúc bác điều gì.
  10. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko ghen, ko ích kỷ, ko nên tự trách .... nói thẳng với cô ta và kệ

Chia sẻ trang này