1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang Ghen hay tôi ích kỷ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mr_nguyenvinh, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_nguyenvinh

    mr_nguyenvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thanks so much everybody. Bây giờ tôi cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi . Chậc, có mỗi yêu với thương thôi mà sao thấy khó khăn thế. Có người nói "yêu" và "ghen" là hai thứ đi liền với nhau quả chẳng sai như kiểu nhân quả vậy
    Tôi cũng đã quyết định phải tỏ thái độ của mình cho bạn gái biết. Dù bất cứ việc gì thì cũng phải thẳng thắn với nhau phải không nhỉ.
    Còn bây giờ phải tạm quên việc này đã, vẫn còn nhiều việc phải làm, ngồi mà nghĩ đến nó thì có toi. Thanks again
  2. Leorio

    Leorio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chán chuyện này lắm rồi
    Bây giờ em là em mặc xác tất,muốn sao thì muốn,yêu ư ?nhiều lắm chứ
    Nhưng mà nếu quá đáng quá thì... thôi vậy, tạch phát là khoẻ bụng
  3. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, đừng manh động. Mới yêu nhau có 3 tháng chưa đủ dài để tỏ thái độ như thế đâu, có khi bị hiểu lầm là muốn áp đặt này nọ là hỏng hết bánh kẹo
    Theo tôi bây giờ cứ bám thật sát thời gian biểu của nàng, vài tháng nữa vẫn thấy tình hình không khá hơn thì nói chuyện trực tiếp với chú kia trước khi tỏ thái độ với nàng
  4. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    bạn ghen thì đúng rồi và cả bạn cùng cô người yêu của bạn đều ích kỷ vì chỉ nghĩ cho bản thân, không đoái hoài đến cảm xúc hay tình cảm của người khác. Tốt nhất là nói thẳng rành mạch và rõ ràng với nhau, thế thôi.
  5. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    3 năm cũng chưa đủ để áp đặt chứ đừng nói là 3 tháng.
    Nhưng chuyện đó đúng là cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Ko phải ngẫu nhiên các cụ nói "cưới vợ phải cưới liền tay" đâu. Nói cho rõ ràng cũng là 1 cách làm. (có thể nói nhẹ nhàng) , nhưng bản thân zmt ko thích cách đó, hi`.
  6. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Với mình thì hoàn toàn ko nghĩ rằng chỉ có 1 tình bạn hoàn toàn trong sáng trong mối quan hệ thân mật trên mức bình thường giữa 2 ng khác phái.1trong 2 hay cả 2 chắc chắn có vấn đề về tình cảm.Ở đây ng thứ 3 kia đã có tình cảm với ng yêu bạn.Vậy bạn hãy xem lại thái độ ng yêu bạn xem như thế nào?Nếu:
    cô ấy chỉ coi tên kia là 1 ng bạn,chỉ là uống nước,đt nói chuyện thôi,ko có chuyện thân mật như đụng chạm,nắm tay,đi chơi với ng đó nhiều hơn cả bạn...thì bạn nên góp ý với cô ấy.Có thể cô ấy vì lịch sự mới tiếp ng kia thôi.Và cũng có thể bạn đối xử với cô ấy ko thật quan tâm hay gì gì đó khiến cô ấy buồn,cần có ng kia để tâm sự về...bạn.Bất cứ lý do gì đi nữa thì bạn hãy nói thẳng là bạn ko thích như vậy.Rằng cô ấy hãy đặt vị trí như bạn,tức là giả sử có 1 cô gái yêu bạn,theo bạn,bạn luôn gần gũi cô ấy nhưng chỉ xem cô ấy "như 1 ng bạn thân" thì bạn gái bạn chịu nổi ko.Khi ấy ng yêu bạn sẽ tự hiểu mà có cách cư xử đúng.
    Nếu ng yêu bạn đưa đẩy,lả lơi với ng kia thì đúng là hết thuốc,kiếm ng khác đi bạn.Với quan niệm của mình.1 ng đã có ng yêu hay đã lập gia đình thì phải hạn chế tối đa quan hệ tiếp xúc với người khác phái,nhất là ng đó có tình cảm với mình thì càng phải tránh xa.Mình đã bật đèn đỏ như vậy thì sao có những hối tiếc hay sai lầm ngộ nhận sau này đc.Hơn nữa,bạn tỏ thái độ nghiêm chỉnh vừa là giữ thế đứng cho mình vừa là tôn trọng,giữ thế cho ng yêu mình.Có tôn trọng nhau tình yêu mới hạnh phúc đc.Trên đây là ý kiến của cá nhân mình
  7. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bác này trình bày wá ổn đấy. Cứ để con người mình lên tiếng. Ghen thì sao?! Bực thì sao?! Wên luôn chứ "tin" đi nhá. Ai đó bảo yêu là fải tin, ok tôi tin này, tin tin tin tin tin, nhưng tin không có nghĩa là không biết bảo vệ tình yêu của mình!
    Ờ thì nàng yêu mình, mình tin nàng, nhưng nếu mình trao cho nàng cái tự do 100% như cỏ dại á, có ngày cỏ bứt theo gió! Lúc ấy thì chữ TIN nó chua chát, nó ******** lắm!
    Ghen thì sao?! Bực thì sao?! Lý thuyết vứt hết đi! Hãy để mắt tới tình yêu của mình, bằng một cách thông minh nhé!
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 13/04/2006
  8. ibanezOfStevevai

    ibanezOfStevevai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    sao u k0 gạp thàng cà chón kia nói chuyện vói him biết nguòi ta đả có đôi có cạp thế mà ... chú theo tôi gạp bạn gái của u nói chuyện rỏ ràng e là có nhiều chuyện k0 hay xảy ra . kinh nghiệm bản thân của tôi thôi ( hồi truóc tôi củng vấp phải truòng họp y nhu ông này , tôi gạp cô bạn gái của mình nói chuyện ... đại khái nhu thế , ngò đâu cô ta gạp anh kia giải thích à thì em có bạn trai rồi v.v , rồi anh kia mói tỏ tình ~ t/c của Him tù bấy lâu nay thế là khó xu cho cả 3 nguòi tình cảm của 2 tui lung lay vì nguòi thú 3, tình bạn của 2 nguòi kia k0 đuọc nhu hồi xua ! rồi củng qua cả thôi
  9. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Khi 2 người đã là người yêu của nhau thì mọi cuộc nói chuyện đều nên mang tính xây dựng. Thẳng thắn và rõ ràng, okie, nhưng cách đề cập cũng vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ bác nên từ từ tỏ thái độ, như vậy sẽ hiệu quả và "hoà bình" hơn nhiều. Đừng làm cho cô ấy cảm giác ko được tin tưởng và bị sở hữu. Cũng đừng chú ý đến việc bộc lộ quan điểm, bộc lộ cái TÔI của mình mà làm cho cô ấy cảm thấy ko được tôn trọng. Và quan trọng nhất, hãy lắng nghe cô ấy chứ đừng cố gắng áp đặt suy nghĩ, suy đoán của bác vào cô ấy. Có khi giả lại thành thật, lúc đó mới thực sự đau...Chính mình lại đẩy bạn gái của mình về phía tình địch. Ko có gì stupid bằng!
    Chúc bác vui và sớm giải quyết được vấn đề của mình một cách êm đẹp nhất.
  10. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn thông cảm và chia sẻ với chú, thằng nào cũng sẽ thế thôi.
    Tình yêu và tình bạn là có khoảng cách bởi thế giữa bạn gái chú và thằng kia cũng cần có giới hạn.
    Đề cập một cách thẳng thắn, giải quyết một cách dứt khoát.
    Tuy nhiên, cần giữ bình tĩnh, fải kiềm chế, nếu ko kiềm chế được cũng fải kiềm chế. Bởi chỉ cần một lời nói vô tình làm tổn thương em nó thì khó có thể hàn gắn được.
    Nói nhỏ với chú, fụ nữ rất thích câu này:
    Anh ko muốn em wan tâm đến ai nhiều hơn anh, anh cũng ko muốn ai wan tâm đến em nhiều hơn anh, bởi vì anh yêu em nhất trên đời này.
    Và cứ thế, chú hãy thực hiện ý định tách em nó và thằng kia ra, anh tin chắc là chú fải tách chúng ra, nhầm, tách em nó và thằng kia ra, bởi anh tin chắc là cho dù có từ chối tình cảm thằng kia nhưng em nó vẫn có những thiện cảm với nó. Có ~ người fụ nữ họ không đánh đổi tương lai để có một cuộc tình thơ mộng, nhất là fụ nữ ngày nay.
    Tất nhiên điều tệ hại nhất có thể ko rơi vào trường hợp của chú nhưng ko fải là ko có, vd vì em nó thấy tương lai sẽ ko thể tốt hơn khi em nó nhận lời thằng kia thay vì là chú.
    Không thể cấm bạn gái mình có những mối quan hệ với người khác giới nhưng fải tuân theo những giới hạn cụ thể. Trường hợp của chú, với anh, đã vi phạm vào một giới hạn, sự thân mật ko nên có (người ngoài nhìn vào tưởng chúng, nhầm, họ iu nhau).
    Nói chuyện thẳng thắn và giải quyết dứt khoát.
    Chúc chú thành công.

Chia sẻ trang này