1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang khóc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuychangmi, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuychangmi

    thuychangmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang khóc!

    Chẳng phải một lý do nào to tát vậy mà tôi đã mất cả tối ngồi mà khóc lóc!Đến nỗi mắt tôi sưng húp cả lên!
    Bây giờ đây tôi đang khóc chỉ vì tôi nhớ anh, tôi cảm thấy quá cô đơn. Chúng tôi xa nhau hơn 7 tháng rồi! Sao nó dài thế nhỉ? Tôi cảm tưởng phải vài năm trôi qua rồi ấy!
    Mấy ngày hôm nay tôi ốm, tôi ước có anh ấy bên cạnh và chăm sóc tôi! Nhưng chắc là lâu lắm! Tôi đã đếm ngược con số 1000, từ ngày anh đi đến nay! Khi chưa hiểu thì không hiểu khoảng cách và thời gian quan trọng đến thế nào! Đến bây giờ hiểu thì chỉ còn biết chờ đợi mà thôi!
  2. Song_chetviROCK

    Song_chetviROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Cố lên , cố lên , tình yêu trong xa cách hả bạn :P , khịt....
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Thấy có sự trùng hợp là tôi và bạn đều xa người yêu 7 tháng. Nhưng tôi khác bạn ở chỗ là bạn còn người mà nhớ, còn tôi thì chấm dứt rồi. Tình yêu không đủ lớn để vượt qua cái đó. Con người đôi lúc phải cứng rắn, tôi thì không khóc khi nhớ người ta, tôi chỉ khóc khi xa người ta mà thôi. Nhưng mà giờ khóc cũng chán rồi, những lúc khóc xong chẳng thấy đỡ mà lại thấy buồn thêm. chúc bạn luôn cứng rắn và sống vui nhá.
  4. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang khóc đây. Huhuhu. Chia tay được gần 3 tháng rồi. Vẫn nhớ lắm, thỉnh thoảng buối tối khóc sưng húp cả mắt. Nhưng sáng hôm sau trước khi đi làm lại phải đắp túi chè lên mắt. Rõ khổ. Mình nghĩ bạn nên làm một việc gì đó hay hay mà bạn thích, sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều đấy vì không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều nữa. Ví dụ như mình bây giờ thêu tranh này (đẹp lắm nhé :D) và hàng ngày viết blog trong yahoo ý. Mình thấy tạo một cái blog để hàng ngày có thể viết lên đó tất cả những suy nghĩ của mình sẽ giúp giải toả được rất nhiều đấy. Bạn nhớ anh ý như thế nào thì viết vào đó rồi để cho anh ý vào đọc. Làm nhật ký chung ý. Thử đi. Rất thú vị đấy.
  5. demtranghk

    demtranghk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc....
  6. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    sao lắm bạn nữ bị thất tình thế, chả bù cho thằng bạn thân mình, lại bị người yêu đá , kể cũng lạ thật.
    Thôi dù sao các bạn cũng nên vui lên , ko có gì khiến chúng ta phải buồn cả, biển nào chả có cá , chẳng nhẽ trong 6 tỷ người lại ko có ngưòi hợp với các bạn hơn sao. chúc mọi người vui vẻ.
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Chuyện vô cùng bình thường của con gái mà. Nhiều khi gặp chuyện lớn lại chẳng hề lo sợ và khoc slóc nhưng chỉ 1 chút tình cảm đã làm con gái rơi nước mắt.
  8. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Không phải là thất tình. Bạn này phiến diện quá. Chia tay có nhiều cách lắm, không phải cứ bên này đá bên kia đâu. Vì thế thỉnh thoáng mới vậy thôi. Còn bình thường cười fe fé. Hihihiiiiiii. Mình đang đi tìm 1 người mới trong 6 tỉ người đây .....
  9. thuychangmi

    thuychangmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thật cảm ơn mọi người đã an ủi! Sáng hôm nay dậy mình phải đắp một túi chè lên mắt mà bây giờ vẫn còn sưng húp!
    Nhiều khi mình cũng rơi vào bế tắc, chẳng biết nên nghĩ như thế nào nữa! Khóc là một cách giải quyết hiệu quả! Mà từ khi xa anh ấy mình rất nhạy cảm! Động đến việc gì không vui là có thể khóc ngay được! Ngày xưa mình đâu có khóc nhiều như thế!
  10. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngần...hi hi. Có nước mắt thì tình yêu mới lại càng ý nghĩa hơn.
    "Tình yêu được ví như ngọn lửa, sự xa cách làm thổi bùng những ngọn lửa lớn và dập tắt những ngọn lửa nhỏ"
    Vui vẻ lên nhé! Chào thân ái và quyết thắng!

Chia sẻ trang này