1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang khủng hoảng, hãy cho tôi một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 142001, 03/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 142001

    142001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang khủng hoảng, hãy cho tôi một lời khuyên

    Tôi và anh ấy yêu nhau chính thức được gần 2 năm, đó là mối tình đầu của cả hai người. Anh ấy đã rất yêu tôi, chiều chuộng tôi nhưng thực sự trước lúc đó chúng tôi chưa thực sự hiểu về nhau. nhưng cả hai đều nghĩ Tình yêu là quan trọng nhất, dần dần chúng tôi sẽ hiểu nhau hơn. Và trong một ngày vô thức, Anh ấy và cả tôi đã không ý thức được việc mình làm. Lúc đó tôi đã khóc to vì nghĩ là mình đã không còn trong trắng, đã hứa là sẽ chỉ dành cho anh dêm tân hôn nhưng rồi chúng tôi ko giữ được. Nhưng ngay tối hôm đó, tôi đã gọi điện cho anh và nói đó là sự nhầm lẫn, rằng tôi vẫn còn, cả anh cũng nói : " anh tin là em vẫn còn". Sau đó thì chúng tôi đã không giữ gìn, thậm chí buông thả. Chúng tôi thực sự hợp nhau. Tôi bị anh làm cho mù quáng, tôi gọi điện cho anh liên tục và nói nhớ, yêu anh rất nhiều. Anh đã nói và xin tôi đừng gọi để anh tập trung vào công việc, khi có thời gian ânh sẽ dành hết cho tôi, nhưng tôi vẫn cứ gọi. Anh nói chia tay với tôi vì nói rằng tôi ko nghe anh, tôi chi phối anh, làm phiền anh, ảnh hưởng đến công việc và thời gian của anh. Tôi đã làm đủ mọi cách để anh quay trở lại. Chỉ riêng một việc tôi ko làm được là luôn gọi điện cho anh. Anh muốn tôi im lặng mọt thời gian thì tôi càng nhơ anh hơn. Gần đây anh rât thẳng thắn với tôi, anh không quan tâm tôi đau khổ thế nào. anh đã nói với tôi là : " Sai lầm lớn nhất của anh là QHTD với em khi anh không yêu em", Tôi suy sụp hoàn toàn, tôi yêu anh ko bao giờ hối hận vì đã dâng hiến cho anh. Nhưng anh đã nói như vậy, sao anh có thể nói với tôi như thế. Tôi muốn quên anh, chôn vùi mãi mãi, tôi ko muốn gặp anh nhưng lại sợ mất anh, Anh nơi: " anh sẽ luôn ở bên, che chở cho em như một người bạn, người anh trai, thậm chí người cha, nhưng người yêu thì không". Tôi ko biết phải làm gì bây giờ, Tôi hoàn toàn suy sụp, Tôi ko biết mình muốn gì, tôi đã gày đi rất nhiều và ko còn nghĩ đến điều gì xung quang mình, trở nên thu mình và không tự tin, Tôi từng là cô gái xinh đẹp, học giỏi và có năng lực, tôi luôn được mọi người khâm phục vê khả năng, tôi chỉ biết yêu anh và rất chung thuỷ, nhiều người con trai ngỏ lời nhưng tôi đều từ chối và chỉ yêu anh. Tôi cảm thấy sợ tình yêu, tôi ko thể yêu được nữa, tôi sợ... CHính anh đã khiến cho tôi thấy tôi được yêu chân thành, do đó tôi mới đồng ý yêu anh, nhưng cũng chính anh nói rằng, ngay trong lúc anh đam mê tôi nhất cũng không phải là tình yêu. Trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi ko muốn phải căm thù anh, ko muốn phải ghét anh, nhưng tôi ko muón nghĩ là tất cả là do tôi như anh nói, tất cả là lỗi của tôi. ,. Xin mọi người hãy giúp tôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. camha

    camha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tôi rất buồn cho 142001 khi rơi vào hoàn cảnh như thế này. Nhưng tôi nghĩ bạn đã chưa thật sự phải suy sụp đâu vì bên cạnh bạn còn có nhiều điều để bạn phải nghĩ. Cho dù bạn rất yêu anh ấy nhưng một người như thế thì có để một mẫu người đẹp và giỏi như bạn phải đau khổ không? Tui cũng đã từng có người bạn rơi vào hoàn cảnh như bạn cũng nghĩ cái ngàn vàng của mình chỉ dành cho đêm tân hôn thôi , nhưng ...mọi việc điều không như chúng ta nghĩ vì khi yêu thì chẳng còn biết gì để mà minh mẫn cả... nhưng bạn tui đã cố gắng vượt qua vì cuộc đời đâu chỉ dừng lại ở đó, và bây giờ bạn tui đã có một chỗ dựa thật hạnh phúc và bạn tui đã thật sự may mắn khi đã có quyết định như ngày hôm nay.Nhưng tui chỉ có thể khuyên bạn nên kiên cường mà vượt qua hãy cố mà quên con người ấy đi. Cho dù bạn rất yêu anh ấy nhưng thử hỏi nó sẽ đi đến đâu khi anh ấy đã thẳng thừng nói với bạn " anh đã không yêu em" bây giờ vẫn còn kịp để mà bạn làm lại từ đầu .bạn đừng buồn nửa nhé.. có gì tui sẽ ở bên bạn.
    Được camha sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 03/10/2003
  3. Giotnuoccuoicung

    Giotnuoccuoicung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Luôn gọi điện cho anh ấy là sai lầm lớn của bạn, bạn luôn gọi cho anh ấy đến nổi anh ấy xin bạn đừng gọi nếu không có gì cần thiết nhưng bạn vẫn cứ goi. Chính hành động này của bạn đã làm cho anh ấy chán, không còn tôn trọng bạn nữa, thậm chí anh ta đang cố chạy trốn khỏi bạn.
    Những gì bạn cần làm lúc này là đừng cố gắng tìm cách liên lạc hoặc gặp anh ấy, khoảng 2 tuần hãy liên lạc với anh ấy, đừng nên nói nhiều chỉ hỏi thăm vài câu về sức khoẻ và công việc thôi. Trong thời gian tới nếu anh ta có rủ bạn đi chơi, tuyệt đối bạn đừng nhận lời, hãy để cho anh ta thấy bạn cũng có lòng tự trọng. Thật khó khăn để làm điều này nhưng dù sao cũng còn hơn là tiếp tục níu kéo và nghe những lời đau lòng từ anh ta.
    Thật sự tôi không biết anh ta là người như thế nào, nhưng với thái độ vô trách nhiệm của anh ta tôi thật buồn cho bạn. Đây là những lời chân thành không biết có giúp gì được bạn không? Hi vọng bạn sẽ tìm lại được niềm vui và hạnh phuc!
  4. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Không ai có thể giúp được 142001 trừ chính bản thân bạn phải tìm ra lối thoát cho chính mình. Bạn và bạn trai bạn đã quen nhau được hai năm, thời gian đó không phải là ngắn để hai người hiểu nhau. Bây giờ khi nghe bạn trai bạn nói rằng :",ngay trong lúc anh đam mê tôi nhất cũng không phải là tình yêu"bạn không cảm thấy đó chỉ là một cái cớ thôi sao. Starylovenight cảm thấy rất buồn cho bạn, nhưng mình phải nói rằng bạn cũng đã một phần đẩy mình vào hoàn cảnh như hôm nay.....Ngay từ một lần đầu tiên đó không làm chủ được mình, trong khi các bạn đã hứa sẽ giữ đến ngày đám cưới, đúng ra, bạn phải dừng lại để đừng có những ngày tiếp theo "không giữ gìn , thậm chí là buông thả". Vô tình bạn đã làm cho bạn trai của bạn có một ý nghĩ không trân trọng bạn như lúc trước nưã rồi.
    Một người bạn trai thân của starylovenight đã nói với mình :Con trai không thiệt thòi gì cả, chỉ có con gái là thiệt thôi. Anh ta có thể quan hệ với bạn một cách buông thả thì sao lại không nảy ra ý nghĩ bạn không giữ gìn......Qua những gì bạn đã nói, starylovenight cảm thấy anh chàng đó là một người không có trách nhiệm, là kẻ no xôi chán chè rồi thì phủi tay không cần quan tâm đến những việc mình đã làm....Chỉ một câu nói "sai lầm của anh là QHTD khi không yêu em..." Không yêu mà kéo dài hai năm rồi cơ đấy, không yêu mà đã không phải chỉ quan hệ một lần, mà sau nhiều lần rồi lại bảo là không yêu. Vậy thì 142001 nè, một người như vậy đáng cho bạn yêu thương tha thiết sao? Nếu thật sự yêu thương bạn, anh ta đã không trốn tránh, không phủi tay như thế.Anh ta chia tay vì bạn làm tốn thời gian của anh ta...Vậy thì trước đây thì sao? Bạn hãy tự nhìn nhận lại để thấy bộ mặt thật của anh chàng họ Sở này, và đừng lưu luyến gì một con người như thế.
    Starylovenight nói một câu này không biết có đúng không nhé...Bạn vẫn yêu anh ta thật nhiều...một phần vì tình yêu, và một phần vì ********...Vì bạn vẫn không quên cảm giác khi ở bên anh ta, và bạn nhớ anh ta, cảm thấy hụt hẫng và liên tục gọi điện cho anh ta là do cảm giác này chi phối. Trong khi đó anh ta đã chán chê thì tìm cách rút lui. Nếu starylovenight nhìn nhận vấn đề này chủ quan, sai lầm, xin bạn bỏ qua cho mình. Còn nếu mình đã nói đúng vấn đề thì điều quan trọng là bạn hãy tự thoát ra khỏi cái gút mắc này trước đã và hãy quên anh ta đi dù biết quên được một người , nhất là một người mình yêu thương thật sự, một người mình đã hiến dâng tất cả là một việc vô cùng khó khăn.
    Bạn xinh đẹp, trẻ trung, học giỏi, bạn còn cơ hội trước mắt và còn nhiều con đường phải đi. Hãy nhớ đến gia đình của bạn, bạn bè bạn, những người vẫn đang ở bên bạn và đừng nuối tiếc gì một kẻ mà trong tim hắn chẳng còn chỗ cho mình. Cuộc sống vẫn ở phía trưóc và hãy đừng phí thêm một giây phút nào để mà đau khổ mà khóc cho một kẻ không biết quý trọng mình. Có một câu nói thế này: Không gì quý giá bằng nước mắt của ta, và người yêu ta thực sự chẳng bao giờ làm ta phải khóc, vậy thì không nên khóc vì những kẻ chẳng biết yêu ta! Can đảm lên bạn ơi....Và đừng bao giờ nghĩ như thế là hết....Có rất nhiều người nghĩ rằng mình chỉ có thể yêu một người và mất người ấy đã là mất tất cả. Sự thật không phải như thế.....Trái tim là tình yêu là hai thứ khó lý giải nhất trong cuộc sống và con tim bạn không phải chỉ đập một lần...Bạn hoàn toàn có thể yêu , và có thể tìm đươc một tình yêu đích thực. Tuy nhiên, đừng lập lại sai lầm này nữa 142001 nhé......hãy nhớ, dù không còn, nhưng cái còn, là danh dự, lòng tự trọng của một người con gái. Xin để cho người yêu tôn trọng chúng ta thật sự.
    I BELIEVE I CAN FLY, I BELIEVE I CAN TOUCH THE SKY
  5. 142001

    142001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cám ơn giotnuoccuoicung, tôi nhận thấy đó đúng là lý do làm anh ấy chán tôi, anh ấy từng van xin tôi: " em cứ thử không gọi điện cho anh một tuần xem, anh sẽ nhớ và sẽ gọi cho em ngay lập tức!, nhưng em không chịu nghe anh" . KHi tôi nói : " vì em nhớ anh," nói nhiều quá anh ấy cũng thấy chán. Giờ thì tôi không còn một cơ hội để như thế nữa, lúc này tôi ko hi vọng gì, Anh ấy nói với tôi ; " lúc nào anh cũng muốn em hiểu, nhưng em đã tự bỏ tất cả các cơ hội, anh không còn tin em nữa". Hu hu , tôi yêu anh ấy , sao tôi lại như thế? HIện tại tôi rất sợ, tôi ko gọi điện cho anh ấy là vì tôi sợ phải nghe những lời chán nản từ anh ấy mà trước đây tôi ko quan tâm. Tôi thực sự sợ và muốn trốn chạy thật xa khỏi anh ấy. Anh ấy thực sự mệt mỏi rồi, anh vốn là người có trách nhiệm, nhưng tôi đã trói buộc anh ấy. Tôi sẽ chết mất vì cảm giác mình mắc quá nhiều lỗi. Tôi phải làm sao đây? Tôi đã cảm thấy rằng tôi thực sự mất anh ấy rồi. Nếu bây giờ anh ấy quay lại với tôi, có lẽ cũng là do anh ấy nghĩ đó là trách nhiệm mà thôi, chứ không còn tình yêu thật nữa. Càng nghĩ tôi càng giận mình. Anh đã nói :" bây giờ em không có quyền đòi hỏi gì ở anh" Mọi người, những ai đã từng gặp khó khăn, những ai đã từng yêu và cả những người chưa yêu, hãy cho tôi một lời khuyên, tôi cần sự tỉnh táo và cần phải làm tất cả những gì tốt nhất cho anh ấy lúc này. Nhưng tôi ko thể gặp anh ấy... Mọi người hãy giúp tôi!!! Cám ơn tất cả
  6. 142001

    142001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    có thể khi tôi đang yêu anh ấy, với tôi cái gì của anh đều tốt nên bây giờ tôi cảm thấy tất cả là lỗi của tôi. Tôi cũng muốn các bạn cho biết ý kiến của mình về người con trai này. Bây giờ cái gì anh cũng đổ tại tôi, anh đi vũ trường chơi, nhảy, đánh bạc, hut thuốc lá, chơi bời. Tôi lo lắng cho sức khoẻ của anh thì anh nói : " tại em làm anh căng thẳng nên anh hút thuốc, em ko gọi điện anh sẽ ko hút thuốc nữa" , rồi " tại em nên anh mới hư đốn thế này, nếu em không như thế anh đã tốt hơn bây giờ rất nhiều" . Nhưng tôi có thấy gì đâu, anh hút thuốc lá đôi khi là vì công việc, anh đi vũ trường vì anh là người thích tìm hiểu xã hội và thích thử, Đôi khhi anh quan niệm đó là bản lĩnh và tự hào vì mình ko cái gì là ko biết. Anh được giám đốckhen ngợi vì anh là người rất có năng lực. Nhưng anh là người " tán gái" rất giỏi. Ngay cái cách anh yêu tôi, cũng đã khiến tôi mù quáng, anh chiều chuộng, nâng niu, dịu dàng. Tôi mâu thuẫn quá, một mặt tôi nghĩ rằng tôi phải sửa lỗi vì tất cả là do tôi, mặt khác tôi lại sợ một người quan hệ rộng và khéo léo , khôn ngoan như anh thì liệu có thật lòng với tôi không? tôi chưa bao giờ dám tỏ ra nghi ngờ anh một cách mạnh mẽ, vì anh chụp mũ : " em ko tin anh à" . Thế là tôi ko nói được gì. Tóm lại, cái gì cũng là tại tôi.
    bây giờ tôi cảm giác như anh muốn tôi là bạn, em gái để anh che chở chẳng qua là vì anh muốn giúp đỡ tôi để ko cảm thấy có lỗi với những gì mình gây ra. Tất cả những điều khác thì tôi ko biết quá rõ , nhưng tôi có thể khẳng định anh là người vô cùng khôn ngoan và khéo. Một người như vậy. theo các ban, một cách khách quan, hãy cho tôi biết quan điểm của các bạn về anh ấy. Tôi cần cứng rắn., vì tôi luôn tin mình là người cứng rắn, thế nhưng lúc này tôi lại rất yếu đuối và tỉnh táo. Thêm nữa, hiện tại sự nghiệp của tôi rất tốt, tôi nổi tiếng và giỏi giang. Tôi ko nghĩ đến yêu các chàng trai khác nhưng tôi cần lấy lại niềm tin cho mình. Xin cám ơn mọi người rất nhiều!!!!
  7. Giotnuoccuoicung

    Giotnuoccuoicung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một con người với những lời lẽ như vậy bạn vẫn chưa nhận ra được bản chất của anh ta sao? Anh ta sống bê tha để rồi đổ lỗi cho bạn. Là một người đàn ông chân chính phải biết mình đang làm gì và chịu trách nhiệm những gì mình đã làm. Đổ lỗi cho bạn chỉ là lý do để anh ta cảm thấy thanh thản hơn và không bị giằng vặt với những gì anh ta đã gây ra cho bạn. Một cách trốn chạy của một kẻ không đáng mặt đàn ông.
    Nếu bạn hỏi quan điểm của tôi về anh ta, thật sự chia buồn cùng bạn, tôi cảm thấy anh ta không là người tốt, sống vô trách nhiệm và ích kỹ. Bạn đừng lầm tưởng, một người đàn ông càng khéo miệng bao nhiêu họ sống giã dối bấy nhiêu. Họ có thể dễ dàng nói yêu bạn, nhớ bạn ngay cả khi họ đang nghĩ đến 1 người nào đó.Người đàn ông có đạo đức thường hiếm dùng những lời lẽ hoa mỹ để lấy lòng người khác, họ chỉ nói ra những lời xuất phát từ những suy nghĩ thật của họ. Anh ta vừa khôn ngoan, khéo miệng lại tán gái rất tài thế thì càng cho thấy bản chất của anh ta. Tôi thấy rằng bạn hãy cho anh ta biết anh ta nên chấm dứt những quan tâm đến bạn như một người bạn hay em gái. Điều đó càng khiến bạn thêm đau khổ thêm. Bạn hãy chứng tỏ rằng mình có thể đứng vững, mạnh mẽ mà không cần anh ta. Hãy cho anh ta thấy bạn không quá tầm thường như anh ta từng nghĩ.
    Bạn đừng quá trách mình như thế! Bạn không cần phải nhận hết lỗi về mình. Bạn chỉ sai ở cách yêu của mình và hi vọng sau này bạn sẽ tránh được những sai lầm đó để yêu và được yêu.
  8. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Như thế này bạn 142001 ạ,
    Bạn đã gặp phải một gã SỞ KHANH chính hiệu con nai vàng. Như tôi đã chứng minh trong topic "chỉ vì 1 cái tát....", xác suất mà một cô gái gặp phải một thằng sở khanh tính, mất dạy và mọi rợ trong toàn bộ bọn đàn ông VN là cực kỳ cao, nếu không muốn nói là gần như tuyệt đối (vì bọn đàn ông man rợ VN nhiều quá, lúc nha lúc nhúc đến tận chân trời). Trong chuyện này BẠN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ LỖI, mà kẻ gây ra tội lỗi chính là thằng mấy dạy đã lợi dụng bạn.
    Như mình đã nói, các cô gái dường như quá tin vào những lời ngon ngọt, dụ khị, tán tỉnh của bọn sở khanh. Nên nhớ rằng những lời êm ái, ngon ngọt thì trên 90% là không thật lòng. Cũng như trong cuộc sống, một thằng ở đâu đâu lạ hoắc gặp mình chưa gì đã ra vẻ thân thiện cười nói như là đã gặp mình từ lâu lắm rồi, thì hãy coi chừng! Vì thực ra, những người thật thà tốt bụng thì đa số đã không có cái năng khiếu "tán gái", chẳng phải bạn đã nói ở bài trên "Nhưng anh là người " tán gái" rất giỏi" đấy thôi. Nó đã tán được bạn một cách dễ dàng thì nó cũng có thể tán những cô gái khác đáng thương như bạn. Và, cái mục tiêu cuối cùng của nó là gì? không phải làm cho bạn mềm lòng rồi "cùng bạn sau một đêm" hay sao? Bạn đừng bao giờ tin vào những lý do ngớ ngẩn biện minh cho những hành động mọi rợ, thấp hèn một cách cực kỳ nhục nhã, bố láo một cách cực kỳ đê tiện, hèn mạt tới tột đỉnh của một thằng được bạn coi là "đàn ông". Nó không xứng đáng với bạn, bạn ạ và bạn nên mừng vì vừa được biết cái bản chất thực của nó, một cái bản chất man rợ, man rợ tới mức mà ta chưa tìm thấy một ngôn ngữ hạ đẳng hay cấp thấp nào để diễn tả nó. Và bạn cũng nên mừng vì đã thoát khỏi con vật đó, chứ bạn thử nghĩ xem, nếu nó lấy bạn về, nó bắt bạn phục vụ nó suốt ngày, "vắt kiệt" bạn, còn nó thì đi đú đởn, gái gú... bạn có chịu được không?
    Mình thật sự nổi giận với câu chuyện của bạn và thật sự khinh rẻ "con vật hai tay hai chân" kia. Nhưng mình cũng nghĩ nhờ chuyện này mà mình hy vọng bạn đã rút ra được một kinh nghiệm về đàn ông, về việc đánh giá bản chất của từng thằng đàn ông. Đừng lo lắng gì nữa bạn ạ, hãy vui vẻ tiếp tục cuộc sống, hãy chứng tỏ mình là một phụ nữ mạnh mẽ, lạc quan và sâu sắc. Đàn ông VN tốt tuy ít ỏi nhưng không phải là không có, chỉ cần bạn sống thực với chính bản thân mình, sẵn sàng đương đầu với mọi nghịch cảnh, và với sự tự tin của bạn, sẽ có những người đàn ông tốt và tôn trọng phụ nữ đứng xếp hàng chờ bạn chọn lựa để đi suốt cuộc đời. Chúc bạn hạnh phúc!
    P/S: À, bạn nhớ báo cho thằng mất dậy kia vào đây đọc bài rồi nghe chửi luôn.
  9. camha

    camha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    chuc ban som gap duoc hanh phuc.!!!!!!!!!!!!1111
  10. Silver_Eagle

    Silver_Eagle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nói 1 câu: Khi nào thằng đó còn lải nhải điều đó. Thì từ từ âu yếm tặng nó 2 cái tát, hãy ngẩng cao đầu cho nó thấy mình vẫn còn có giá chán. Chúc lành, mong em luôn gặp may mắn, và sẽ tìm được 1 nửa còn lại của mình.
    Tôi đi tìm tôi
    Silver Eagle

Chia sẻ trang này