1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang khủng hoảng, hãy cho tôi một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 142001, 03/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì để nói lúc này, 142001 không cần phải nói thêm điều chi với cái thằng đó nữa. Không gọi điện, không thèm gặp mặt, không thèm ngây thơ nữa,...
    Nếu anh ta vẫn chủ động đến gặp bạn, nói xin lỗi thì cũng còn phải xem xét lại.
    Nếu anh ta đến gặp bạn mà đổ lỗi cho bạn thì hãy thẳng tay tát vào mặt anh ta rồi đuổi về.
  2. xuhao_bapcai

    xuhao_bapcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình không thích hợp là người đưa ra lời khuyên vì mình cũng không khác anh ta là mấy,nhưng minhg thấy chàng trai của bạn không được hay cho lắm.Minh luôn quan niệm đàn ông dám làm thì phải dám chựu không nên đổ lối cho người khác,và càng không nên đổ lỗi cho người mình yêu.Nhưng tình yêu khó nói lắm,không phải dễ mà để quên một người mà ta đã từng yêu say đắm,nhất là bạn đã có những quan hệ trên cả giới hạn của hai người yêu nhau nữa.Minh nghĩ tốt hơn cả bạn nên xa anh ta một thời gian,"Giọt nước cuối cùng" nói đúng đó,sai lầm lớn nhất của bạn là gọi điện cho anh ta quá nhiều,như thế vô hình bạn đã tạo thêm áp lực không cần thiết cho anh ta,vì ai đã chót quan hệ với bạn trước hôn nhân thì đều cảm thấy đó là một tội lỗi khó tha thứ đươc(theo mình nghĩ thôi) thế nên bạn gọi điên cho anh ta vô tình bạn nhắc đến quá nhiều cái tội đó,con trai không cứng rắn như các bạn tưởng đâu,và nếu bị dồn đến chân tường quá thì nhiều người sẽ không làm chủ được hành động của mình.Có thể nhưng thói xấu của anh ta đã có trước khi anh ta yêu bạn,nhưng biêt đâu(biết đâu thôi đấy nhé)nếu bạn khôn khéo trong cách cư xư thì vì bạn anh ta se có thể sửa được nhưng tật đó,và cũng biết đâu vì bạn gọi điên cho anh ta,vo tình tao áp lực cho anh ta nên anh ta càng lún sâu vào thì sao.Minh vân nghĩ ban và anh ta nên có thới gian xa nhau,nếu tình yêu của bạn lớn đến mức bạn có thể chựu đựng được những điều đó thì bạn cứ sống hết mình với tình cảm của mình,nhưng để anh ta yêu bạn thì quan trong nhất theo minhg vẫn là cách sống cách biểu hiện tình yêu của bạn với anh ta.Mình vẫn nhớ câu tình yêu là con quai vật để nó đói nó sống con để nó no thì nó sẽ chết,bạn đã đễ nó no rôi bây giờ hay rút dần khẩu phần ăn của nó coi,biêt đâu chính anh ta lại không biết là bạn cần cho cuộc sống của anh ta thế nào.
    Vài lời nói vô nghĩa
  3. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    tại sao bạn còn cố gắng khi người đàn ông ấy nói với bạn rằng người ấy không yêu bạn. Và cái câu nói :Sai lầm của anh khi............ đúng là câu nói của một thằng Sở Khanh không hơn bạn à. Nếu anh ấy không yêu bạn thì làm sao anh ấy lại có thể làm như thế với bạn ? Chẳng lẽ lúc ấy trong lòng anh ấy bạn chỉ là một thứ để mua vui thôi sao.
    Dù anh ấy có là ai, đó cũng là người bạn đã từng yêu. Nhưng bây giờ người ấy không yêu bạn nữa thì bạn nên dứt khoát vì níu kéo cũng chả được ích lợi gì cả. Hãy thôi hy vọng vào tình yêu ấy và hãy nhìn xung quanh.Bạn còn một cuộc đời để sống,để hy vọng và để nhận ra rằng không có con người giả dối ấy, bạn cũng có thể tìm được một tình yêu khác cho riêng mình. Nếu ta cứ nhìn mãi vào một hướng thì làm sao ta có thể nhận ra rằng xung quanh có rất nhiều thứ đáng để nhìn :D
  4. 142001

    142001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm tưởng như người con trai này luôn khó đoán, tôi vẫn nghĩ là tôi hiểu anh nhưng lại băn khoăn quá. Tôi đã quyết định xa anh một thời gian, tôi không gọi điện. Tối hôm đó anh gọi điện cho tôi, tôi không nghe máy, hai lần, tôi không nghe.. Đến lần thứ ba tôi nghe thì anh nói : " Sao em không nghe anh gọi, Em đang ở đâu , Em có chuyện gì thế? Sao em không nghe anh gọi ?" . Tôi im lặng và bảo anh cúp máy, anh cư hỏi, nhưng tôi không nói gì. Đến ngày hôm sau anh cũng gọi cho tôi và thấy tiếng xe cộ xung quanh vì tôi đang đi trên đưòng. Anh nói : " Sao giờ này em vẫn ở ngoài đường, thế này thì làm sao mà em béo lên được, thế em đã hết buồn chưa? nói anh nghe nào. T, nói anh nghe nào, có chuyện gì vậy " .
    Anh ấy đi Sa Pa chơi nhân dịp kỷ niệm du lịch, Tối anh lại gọi cho tôi, tôi vẫn im lặng và chỉ hỏi thăm sơ sơ, Anh bảo : " trên này lạnh lắm, tối anh sẽ đi chợ tình, Mua mấy cô gái Mèo.. về nướng, hihihihi. em có thích không? Anh mua quà cho em nhé! "
    KHi về đến Hà Nội, anh gọi điện ngay cho tôi, nói là tôi hãy ở nhà để anh mang quà đến. KHi anh đến, tôi thể hiện cho anh thấy tôi sắp có chuyện muốn nói với anh, Tôi ko kịp phản ứng thì anh đã ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặt như sợ mất... Nhưng tôi đã cố gắng thoát ra... Anh cũng bỏ tôi ra, và kể về chuyến đi. Rồi anh hỏi tôi : " Sao mấy ngày mà trông em già đi nhiều thế, có chuyện gì vậy " ANh ấy nói cứ như là giữa chúng tôi ko hề có chuyện gì. Tôi nói với anh, tôi sẽ xa anh, tôi không trách anh, tôi thấy tiếc, và tôi cũng nói thẳng với anh là anh rất quá đáng, rằng tôi ko thích phải suy nghĩ nữa, ràng anh rất ác độc. Rằng tôi biết sẽ khó quên anh nhưng sẽ cố bằng được. Tôi đã cho anh thấy sự quyết tâm của mình. Thế nhưng... Anh lại ôm lấy tôi chặt như chói, khi tôi chuẩn bị nói bất kể điều gì thì anh lại hôn tôi, tôi kháng cự lại và rất bực mình. Anh bảo : " bây giờ em nhắm mắt lại rồi nói hết cho anh nghe xem nào" . Tôi đã nói và trút hết mọi chuyện. Rôi anh nhìn tôi, " Em nghe anh nói nhé, em nghe anh nói này " . ANh đã làm em khổ, Em có nghĩ là anh sinh ra là để làm em khổ, Anh ghét em lắm, Anh luôn nói là anh không yêu em, là em thế này em thế kia, Anh ác lắm, anh còn hơn cả ác cơ. Anh nói thật nhé, Anh ghét em lắm... Anh chỉ muốn giết em thôi " . Trời đất ơi, tôi thấy anh ấy làm sao ấy. Tôi ko thể hiểu, đôi mắt anh ấy cho tôi thấy anh ấy rất sợ mất tôi, Rôi anh ấy nói tiêp : " Anh nói nhé, Anh rất cần em , Anh cần em nhiều lắm" . Lúc đó anh ấy đã ghì chặt tôi, không cho tôi nhúc nhích và thậm chí mở miệng. Rôi anh bảo tôi " em nói đi", tôi bảo, " Anh ác lắm, anh quá đáng lắm " anh nói : " em nói vẫn chưa đúng, còn hơn thế nữa kia " .
    Nói xong, Anh bảo tôi là anh phải về vì Chú anh bị tai nạn đang trên đường đưa ra Bệnh Viện ở Hà Nội. Anh mang cho tôi rất nhiều quà ở Sa Pa về. Anh nói với tôi là " Anh muốn hôn em quá, nhưng thôi, anh phải đi dây, em ngủ ngon nhé "
    tôi mâu thuẫn quá, trước tất cả nhưng điều như thê, tôi không biết phải nghĩ thế nào, khi tôi quyết định xa thì anh ấy lại như thế, lại cho tôi cảm giác anh ấy sợ mất tôi.
    Tôi phải làm gì bây giờ, theo các bạn, anh ấy có quá khôn ngoan không?
  5. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    CHuyện dài quá nhỉ 142001 !!! Tôi la` 1 người ngoài cuộc .. theo tôi nên Nghỉ Nghỉ đi cho đỡ mệt mỏi.. Nghỉ đi cho biết thật sự đau khổ.. Nghỉ đi để biết mình đã sai lầm nhiều quá rồiĐừng tranh đấu để tìm lại nhưng gì ,, ko cần thiết .Bạn hãy dũng cảm mà từ bỏ bạn nhéTôi không có nhiều lời khuyên .. Mong là bạn sẽ có những niềm tin mới vào cuộc đời để quên đi những chuyện đã qua
    Được ghetboncongai sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 07/10/2003
  6. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Giả thiết những điều bạn 142001 vừa nói là đúng sự thật, và tôi tin bạn nói đúng sự thật.

    Bạn 142001 ạ, đến lúc này mà bạn vẫn chưa nhận ra bản chất man rợ của nó hay sao? Nên nhớ rằng tâm lý một người có lỗi và tỏ ra mình hối hận thì người đó sẽ im lặng, hoặc rất ít nói lại, còn cái thằng này thì không những không im lặng mà còn nói nhiều, quá dẻo miệng, ứng xử đối đáp với bạn quá tự tin, nhanh nhẹn. Chúng ta có cảm tưởng rằng những lời tâm sự của nó dường như đã được sáng tác trước và nó đã học sẵn trước. Bạn 142001, thằng này không những quá khôn ngoan mà còn mặt dầy, đểu giả một cách đê tiện. Nó chơi bạn chưa chán đâu, nó muốn chơi bạn thêm một thời gian nữa, và khi nào gặp một đối tượng mới xinh tươi hơn, mơn mởn hơn và thú vị hơn thì thằng này sẽ lập tức giũ áo, từ giã và chối bỏ bạn như chưa từng gặp bạn lần nào. Bạn cũng như bao người phụ nữ VN yếu đuối khác, trước những việc như này lại ứng xử một cách quá tình cảm, để rồi sau này chính mình lại dằn vặt, đau khổ vì chính những việc mình đã làm trong lúc không tỉnh táo suy xét tường tận.
    Bạn 142001, bạn nên nhớ rằng với một người đã trên 18 tuổi thì không ai có thể thay đổi được tính cách của người đó, và cái tính cách đó đã được hình thành một cách vững chắc. Do đó những thằng nào bản chất tốt thì mãi tốt. Còn thằng nào sở khanh tính thì dù nó có tỏ ra bên ngoài là một người lịch sự, hào hoa, tâm lý nhưng với bản chất mất dạy mọi rợ thì nó vẫn là một thằng sở khanh chính hiệu, mà trong hợp của bạn thì thằng kia là một ví dụ trực quan hết sức sinh động.
    Hãy mạnh mẽ lên bạn ơi! Đừng chần chừ nữa! Mỗi chúng ta chỉ có một đời duy nhất, và tất nhiên ai cũng phải mắc sai lầm. Nhưng với một người có bản lĩnh thì điều quan trọng là phải biết rút ra những bài học từ những sai lầm đó, khắc phục, sửa chữa sai lầm nhằm hoàn thiện mình và tiếp tục sống một cuộc đời thật ý nghĩa.
    Chúc bạn tỉnh táo và hạnh phúc!
    Được cayto9mon sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 07/10/2003
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đúng, nếu bạn còn gặp hắn và hắn lại mở miệng ra nói với bạn thì hãy tát cho nó mấy phát.
    Nếu không đủ can đảm để làm việc đó thì tôi sẽ làm giúp bạn.
    Chúc bạn nhiều nghị lực và tự tin để vượt qua cái khó khăn chẳng đáng cho là khó khăn này chút nào.

  8. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thôi không nói nhiều. Đối với những thằng lừa tình chuyên nghiệp như thằng kia thì chỉ còn cách là đét vào đít nó thật đau hoặc vả cho nó mấy cái gãy mỏ thì mới mong khá được.
  9. 142001

    142001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Moịi người ơi, tôi mệt mỏi quá, Hôm qua anh ấy nói với tôi là anh ấy sắp đi nước ngoài học, thú thực là tôi cũng chưa tin lắm, bởi vì trước đó tôi cũng nói với anh ấy là tôi sẽ cố để đi học nước ngoài để xa anh ấy, càng xa càng tốt. Anh ấy nói với tôi là : " Em điên à, em đừng đi !". Tôi ko biết phải sử xự ra sao đây, để cho anh ấy đi ư trong khi trong lòng tôi vấn đang rối bời, và tô sẽ phải sống cuộc đời còn lại một cách miễn cưỡng. Tôi không thể hiểu nổi, tại sao tôi vẫn có cảm giác là anh ấy còn yêu tôi nhỉ, chính cái đó đã níu kéo tôi.
    Tôi có nên nói với anh ấy điều này không, rằng thực sự tôi yêu anh ấy, mọi người đừng trì trích anh ấy nhiều quá, tôi sẽ càng đau lòng vì đó là người con trai tôi yêu lần đầu tiên, Tôi ko biết anh đang nghĩ gì, tôi chưa hiểu hết được anh. Có những lúc tôi cũng nghĩ như các bạn, nhưng tôi sợ tôi sẽ thấy hối hận nếu kết tội anh. Bởi vì anh là người rất tình cảm, anh ấy không bao giờ nói những điều anh buồn ra với tôi vì anh nói, anh sợ tôi sẽ chi phối anh hoặc thấy anh yếu đuối. Anh là người con trai mà tôi chưa thấy và không thể tưởng tượng nổi anh lại yêu Mẹ và Em gái của anh đến thế. Trong cuộc sống anh làm tất cả vì gia đình, vì Mẹ bởi vì Mẹ anh đã chịu khổ nhiều. Anh là người anh cả mà trong gia đình các em rất nể, sợ, họ hàng rất quý anh, Bà anh khhi ra thăm anh ở ngoài này, khi về đã khóc nói với tôi rằng : " Thằng Tr nhà Bà từ bé nó phải chịu khổ rất nhiều, lớp 1 nó đã phải nấu cơm, làm mội việc giúp Mẹ và trông em, tụi bay cứ là bạn bè đi, bao giờ sự nghiệp ổn định thì lấy được nhau thì lấy"
    Tôi nhận thấy anh là người thiệt thòi nhiều điều, trong khi tôi có tất cả mọi thứ, một gia đình tuyệt vời.
    Bây giờ tôi phải nói thế nào với anh ?
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Mình khuyên bạn hãy đọc chuyện của Le Fongten. Trong ấy có nhiều chuyện cổ tích hay lắm. Nhưng mình thích nhất 2 câu thơ này:
    Trông vào chính mình thôi.
    Tức là việc đã tới.

    Mọi việc ở đời đều có nhân quả, ai làm gì đều có trời biết, đất biết, lương tâm biết.
    Trong đời người có nhiều chuyện ta cứ phải trông chờ vào sự giúp đỡ của bạn bè, nhưng cũng có chuyện ta phải tự mình giải quyết.

Chia sẻ trang này