1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang khủng hoảng, hãy cho tôi một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 142001, 03/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đối diện với thực tế bạn ạ.Coi như đó là 1 tai nạn hi hữu đi.
    Tôi được dạy rằng, cuộc đời như 1 xa lộ rộng lớn và đông đúc, nhiều làn đường với tất cả các phương tiện giao thông.
    Bạn cũng là 1 trong số đó, có ai dám khẳng định rằng mình sẽ ko gặp sự cố trên đường đi- đường đời đâu.
    Và bạn hãy chấp nhận , và rồi để nó ở lại quá khứ, mãi mãi. Rồi tất cả sẽ ngủ yên thôi...cùng thời gian..
    Hơn nữa, nếu bạn thực sự yêu thi đừng nghĩ về việc "phí"..., dù rằng anh ta ko đáng được nhận những gì bạn đã yêu thương mà trao gửi.
    Ông Trinh Công Sơn có câu hát này "Yêu người lòng chợt từ bi bất ngờ"
    Biết là khó, (N) cố mà nghĩ được như thế. Bạn sẽ biết được phải làm những gì ???
    Với rất nhiều chân thành !!!!Chúc bình yên!
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Khi yêu nhau đến cái hắt xì hơi sổ mũi còn thấy đau huống hồ khuyên họ cắt phựt một phát làm sao được. Chính bạn là người hiểu anh ấy, không ai có thể khuyên bạn làm được gì cả.....Mình nhận thấy bạn đã nhận ra vấn đề cho mình rồi đấy.....
    Nếu 2 người làm lại được lần nữa, bạn hãy yêu thương, quan tâm và để ý đến tâm tư của chàng hơn nhé.....Yêu nhau 2 năm rồi mà. Đàn ông nhiều khi chán nản họ hay bất cần và nói lên nhưng lời ngược với lòng họ lắm như câu "anh không yêu em" chẳng hạn.....Bạn rút kinh nghiệm làm cho mình đáng yêu hơn ( diện mạo mình quan trọng lắm đấy) , quan tâm đến đều anh ấy mong muốn hơn ( làm để anh ấy tập trung vào công việc chẳng hạn...)....Nếu anh ấy là người như bạn nói và bạn là một cô gái thông minh, có phẩm chất thì chắc chắn tình yêu lại hồi sinh thôi, mình tin là anh ấy yêu bạn đấy.
    Chúc 2 bạn hạnh phúc
    Nhung con duong anh di roi se dua anh ve ben em
  3. 142001

    142001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Trang Anh rất nhiều, Tôi nghĩ mình cần một thời gian để xem lại mình và cả anh ấy nữa. Nhiều lúc tôi nghĩ mình có thể bỏ được anh ấy, nhưng lại không thể, làm sao chúng tôi có thể bỏ nhau lúc này, tôi luôn có cảm giác anh ấy cần tôi, và tôi phải luôn ở bên anh ấy. Nhiều người nói: " cậu rất giống Tr, từ dáng vẻ đén khuôn mặt, đến lúc cáu giận, lúc cười, lúc hát ". Tôi nghĩ, chúng tôi một phần là hai người yếu đuối, nhưng tôi sẽ phải cố để không mắc sai lầm. Hôm nay trời lạnh, tôi lại lo, thắt ruột khi nghĩ đến anh ấy bị dị ứng mũi, và anh ấy sẽ hắt hơi cả ngày vì bệnh đó. Tôi ko thể nào quên được dáng đi của người con trai ấy, dáng đi vất vả, nhưng nụ cười của anh ấy thì lại làm tôi phải cố gắng để anh ấy luôn cười như thế. Chúc mọi người hạnh phúc, chân thành cảm ơn các bạn !!!!!!
  4. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0

    Hi bạn!
    Bạn có ý tốt, ok!
    Nhưng ko biết cả bạn và 142001 đã nghe câu này chưa:
    Cảm xúc phải từ xét đoán mà ra chứ ko phải dùng cảm xúc để mà xét đoán.
    Có thể tôi hơi cứng nhắc khi yêu và hay bị mang tiếng là "đồ nhẫn tâm" ,NHưng quả thực, khi yêu người ta hay bị loá, cóng và phóng đại nhiều lắm.1khi có chuyện rạn nứt thế này, lại càng ảo tưởng & viển vông hơn...vì mình còn yêu người ta rất nhiều mà, ko hề muốn rời xa chút nào...
    .
    Ah, tôi đã nghĩ như bạn đấy, và rồi kết cục thì thê thảm....
    Hãy thử cố là người ngoài cuộc và nhìn nhận khách quan đi ban
    Tinh yêu đôi khi ko như "Mùa lạc" đâu bạn, mà hồi sinh.
    Dẫu sao, cũng chúc bạn luôn hạnh phúc
  5. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Mình chẳng cần quái gì quy tắc hay lý thuyết ở đâu cả, Dựa vào anh ấy của bạn, dựa vào bạn, dựa vào những gì hai bạn đã có với nhau mà quyết lấy...... Bạn quan tâm đến anh thì sao không hỏi thăm anh ấy, một sự quan tâm ân cần nhẹ nhàng cũng giúp anh ấy nhớ đến bạn,đừng bao giờ để anh ấy có cơ hội trách bạn không quan tâm đến anh ấy, đàn ông bên ngoài càng cứng rắn bao nhiêu thì trong lòng thường hay hờn dỗi như trẻ con bấy nhiêu....Chỉ vậy thôi, còn lại bạn hay dành thời riêng để cả 2 đứa cùng suy nghĩ.....Khi bình tĩnh bạn sẽ có quyết định sáng suốt hơn...Nếu có chia tay thì cũng phải do mình cảm thấy đến lúc phải thế.....Nếu cả 2 cùng xác định lựa chọn nhau làm người gắn bó trong tương lai thì fải cùng nhau ngồi lại nói chuyện rõ ràng....Đừng phường chèo như trước, khó bền lắm. Chúc vui nhé
    Nhung con duong anh di roi se dua anh ve ben em
  6. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Đấy là trường hợp của bạn chứ đâu phải trường hợp của 142001, chàng của bạn chắc gì đã giống như chàng của 142001. Ngay cả chuyện tình yêu của mình tương tự như 142001, người ấy của mình cũng có tính cách tương tự như chàng của 142001....thì mình cũng chẳng dám khuyên 142001 nên quyết định thế nào....Có điều vừa biết cách bầy tỏ tình cảm chân thành vừa biết cách khiến người khác tôn trọng ý kiến và tình cảm của mình mới là điều cần làm. Tình yêu hoàn toàn có thể hồi sinh được......tại sao không suy nghĩ là tình yêu đôi khi như "mùa lạc"....nhỉ....hihi....142001 lạc quan, bình tĩnh bản lĩnh và chứng minh được bản sắc của mình là bao nhiêu thì phần thắng càng thuộc về bạn nhiều bấy nhiêu

    Hi bạn!
    Bạn có ý tốt, ok!
    Nhưng ko biết cả bạn và 142001 đã nghe câu này chưa:
    Cảm xúc phải từ xét đoán mà ra chứ ko phải dùng cảm xúc để mà xét đoán.
    Có thể tôi hơi cứng nhắc khi yêu và hay bị mang tiếng là "đồ nhẫn tâm" ,NHưng quả thực, khi yêu người ta hay bị loá, cóng và phóng đại nhiều lắm.1khi có chuyện rạn nứt thế này, lại càng ảo tưởng & viển vông hơn...vì mình còn yêu người ta rất nhiều mà, ko hề muốn rời xa chút nào...
    .
    Ah, tôi đã nghĩ như bạn đấy, và rồi kết cục thì thê thảm....
    Hãy thử cố là người ngoài cuộc và nhìn nhận khách quan đi ban
    Tinh yêu đôi khi ko như "Mùa lạc" đâu bạn, mà hồi sinh.
    Dẫu sao, cũng chúc bạn luôn hạnh phúc
    [/quote]
    Nhung con duong anh di roi se dua anh ve ben em
    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 15/10/2003
  7. heavengarden

    heavengarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay, vỗ tay, Tôi hoàn toàn đòng ý với bạn Trang Anh, phải đấy 142001 ạ, chẳng nhẽ con gái lại không có bản lĩnh để đấu tranh, để mạnh mẽ, để tin tưởng, để thậm chí ... tha thứ, rộng lượng, bao dung và bản lĩnh là cái mà những cô gái cần có.
    Ở đây, tôi tin anh của bạn yêu bạn, chắc là anh ấy chỉ cảm thấy chán vì bạn quấy rầy đôi chút, nếu cố xa anh ấy một thời gian và luôn nhớ về anh ấy, chắc chắn anh ấy cũng sẽ nhớ tới bạn. Dù gì hai người cũng đã yêu nhau, là mối tình đầu, hơn nữa các bạn đều là những người có tình cảm, Anh ấy cũng đã thẳng thắn nói với bạn để bạn sửa chữa và lắng nghe những gì anh ấy mong đợi. Sóng gió trong tình yêu là điều bính thường, bạn hãy dũng cảm lên. Hãy lạc quan " mùa lạc " đi, he he he, Bạn hãy nhớ lại xem tại sao giữa những chàng trai khác bạn lại chọn anh ấy, bạn có phải là người mù quáng không, bạn sẽ nói là không? thé thì còn đợi gì nữa, hãy củng cố mình, chúng tôi sẽ luôn ở bên bạn, Cuộc sống cũng khắc nghiệt thật, nhưng cơ hội và bình yên, hanh phúc không bao giờ hết với những người lạc quan và yêu đời, yêu người. Để yêu được cũng thật tuyệt vời đúng không ? Cố lên bạn nhé!
    Wish U all the best!!!
  8. yappi

    yappi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    142001 oi, toi cung sai lam giong ban. Toi da goi dien cho anh nhieu qua. Toi muon nghe giong cua anh hang ngay. Nhung dan dan anh khong goi cho toi nua, doi khi anh tra loi dien thoai mot cach tho lo va noi " khong" moi khi toi muon gap. Anh la nguoi dau tien va duy nhat ma toi gan gui. Toi thay minh kiet suc dan. Toi cung duoc coi la mot phu nu dep va thanh dat nhu ban. Toi rat buon va nghi rang khong the tiep tuc voi anh duoc. Khi da khong ton trong nhau nua thi niu keo cung la vo ich thoi. Anh va toi se khong bao gio thay hanh phuc. Toi co gang mang den du chi mot ngay vui, mot nu cuoi cho anh, co gang nghe giong anh cang nhieu cang tot de mot ngay ra di, vinh vien... Mot nam roi, viec nhac dien thoai goi anh that kho khan. Moi lan that buon, that co don, muon nghe giong anh thi trong dau toi lai vang len chu "khong" hay "anh ban" va toi lai thoi.So giao tiep va khong hy vong. Toi thu minh vao cong viec va hoc hanh. Luc nao cung nghi toi anh nhung co khi mot thang moi dam goi anh mot lan. Chi noi bang quo roi thoi. Co lan anh rat diu dang bao anh se goi lai. Nhung anh khong bao gio lam. Toi co gang tim co hoi va da roi Viet Nam di that xa mong se diu bot noi buon ngay cang tro nen khong chiu noi. Roi mot ngay anh bao tin se cuoi vo. Nhung giong anh rat buon. Ngay cuoi ma anh noi lai trung mot ngay ky niem giua toi va anh. Co luc toi nghi anh van con rat yeu toi va bay chuyen nay de toi quay lai. Nhung toi khong the. Toi so anh se lai noi "khong". Hom qua nghe tin anh cuoi vo that. Toi hoan toan suy sup. Nhung bay gio lai nghi co le se tot hon chang. Toi se phai doi mat voi su that. Se thoat khoi hinh anh cua anh, khong the mai vui chon tinh cam cua minh vao hinh anh mot nguoi khong hieu va co le khong yeu toi. Chi co dieu, chay tron den mot dat nuoc xa la cung khong lam toi bot buon. Toi so rang toi se khong the yeu duoc ai nhu yeu anh. Toi khong con xuc dong truoc bat cu nguoi dan ong nao. Va toi khong the cho phep minh lam kho bat cu ai neu nhu toi khong thuc su yeu nguoi do. Co le mot ngay, toi se tu tim cho minh mot ket thuc binh yen. Nhung anh se khong the biet va se khong phai buon, phai khong anh ?
  9. heavengarden

    heavengarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Yappi thân,
    Đừng buồn bạn nhé, hãy tự hào vì mình đã yêu và yêu thật lòng, có thể bây giờ bạn chưa có người yêu và chưa rung động với một ai đó. Nhưng trong cuộc sống không có gì hoàn hảo, rồi cuộc sống sẽ tạo cho bạn nhiều điều mới mẻ hơn. Hãy coi như đó là một kỷ niệm thật đẹp, thậm chí lung linh, và bạn sẽ được yêu thương thật sự vì chúng ta xứng đáng được như thế mà. Mình cũng đã gặp nhiều khó khăn trong mối tình đầu, nhưng mình nghĩ đi nghĩ lại, mình chỉ yêu có mình anh ấy, nên mình sẽ không cho phép mình ko cố gắng, thậm chí ngay cả khi anh ấy làm mình buồn. Mình ko muốn sau này tương lai luôn cảm thấy vương vấn và dang dở. bạn Hãy vui lên, đừng buồn nhé! Rồi tình yêu thật sự sẽ đến với bạn, sẽ có người biết yêu bạn và làm bạn hạnh phúc. Hãy coi như tuổi trẻ mình đã sống thật với mình đi...! Vài lời nói xuất phát từ những gì mình nghĩ lúc này, ...
    Cũng ... ko biết nói gì hơn. Chúc mọi người luôn hạnh phúc~~

Chia sẻ trang này