1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

toi dang lam dung, phai khong?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dnpa, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dnpa

    dnpa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Toi yeu nguoi ay, yeu nhieu lam, rat nhieu. Cuoc song va con nguoi toi đa thay doi rat nhieu tu khi quen nguoi ay. Chung toi đa ben nhau, cung vuot qua nhieu kho khan, thu thach trong cuoc đoi cua 2 sinh vien vua ra truong. Nguoi ay da day cho toi rat nhieu đieu va da cho toi biet duoc the nao la tinh yeu (du rang tinh yeu do chua bao gio duoc dap lai)
     
    Toi thiet nghi minh lam moi viec de giu nguoi ay o ben canh thi se co duoc 1 cho trong trai tim nguoi ay nhưng toi da sai lam. Cho du toi co lam gi va lam nhu the nao thi mai mai moi quan he giua toi và nguoi ay cung chi la 2 chu ?otinh? va ?oban?, khong the nao va khong bao gio chu ?oban? ay bien thanh chu ?oyeu? duoc. That ra thi ngay tu dau, toi da la ke that bai va chua bao gio toi hien huu trong tim nguoi ay.Chi can 1 cau noi, 1 dong mail cua nguoi kia la da co the lam cho nguoi ay vui ve va hanh phuc, trong khi toi lam moi viec co the, noi moi dieu can noi thi toi van cam nhan duoc dieu do chang la gi ca
     
    Bay gio toi nhan ra rang cach tot nhat de chung to duoc tinh yeu cua minh la dem den nhung dieu tot dep nhat cho nguoi ay bang cach rut lui va nhuong cho cho nguoi dang trong trai tim cua nguoi ay. Yeu 1 nguoi la mong muon nhung dieu tot dep nhat se den voi nguoi ay, vay thi viec tu bo tinh yeu voi nguoi ay la dung dan roi, phai khong? Du rang, toi dang dau kho va co don rat nhieu khi biet rang minh khong phai la nguoi trong tim nguoi ay, nhung niem dau kho ay cua toi se chang la gi so voi niem hanh phuc ma nguoi ay co duoc khi o ben canh ?onguoi trong tim? cua nguoi ay.
     
    Toi tran trong nhung ky niem vui buon chung toi da co duoc voi nhau. Bay gio uoc gi toi co the quen duoc hinh anh nguoi ay trong trai tim minh.
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn làm thế sẽ tốt hơn. Khi mối tình đơn phương của bạn không đi đến đâu thì tốt nhất bạn nên rút lui và tìm một tình yêu đích thực khác.
  3. tungnt_neo

    tungnt_neo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn vàng ấy là chân lý rồi mà.
    Suy nghĩ đúng. Rồi sẽ có 1 điều tốt đẹp khác đến.
  4. shrek_tm

    shrek_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Làm đúng hay là Lạm dụng thế bác ơi! Mod ơi tiếng Việt không dấu kia
  5. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hic, thương bác quá, có lẽ thế sẽ là tốt nhất cho cả 2, ra đi cho nó thanh thản..
    Chuyện tình cảm của em cũng thảm không kém, sau 2 tháng mà đã rạn nứt rùi, em ý bảo là cả 2 nên bắt đầu lại từ đầu, từ tình bạn như ngày mới quen nhau, như thế tốt hơn vì thời gian qua mọi quan hệ tình cảm đã diễn ra quá nhanh trong 1 thời gian ngắn.. Em ý muốn bắt đầu lại một cách từ từ..Bực cả mình, hỏi xem thế em có tình cảm với anh không?E ấy nói là có nhưng dường như em chưa sẵn sàng cho 1 ty mới nên em muốn bắt đầu lại 1 cách từ từ ( thế khoảng thời gian 2 tháng kia là cái gì..., chắc là yêu nhau đùa..) Hic hic.. Bó tay, chẳng hiểu được con gái, chắc sắp giải tán rùi..
    Chẳng biết phải làm sao bây giờ, để mặc cho số phận nó đưa đẩy vậy..
    Bác nào có cao kiến gì giúp em với, HN nóng quá, làm vại cho mát...
    Được minh_thich_roi_day sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 24/05/2007
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Phải nhưng chỗ vàng thì không phải.
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Em lại tưởng bác này đang ... lạm dụng iem nào cơ...^^ bác làm ơn cho cái dấu đi, đọc đau cả mắt rùi.
    Cái điều mà bác nói là bác đang làm đúng ấy, vốn là 1 điều tất yếu của cuộc sống mà thôi, 2 năm theo đuổi 1 người, đủ cho thấy bác rất rất yêu người ta; nhưng hạnh phúc ko phải chỉ là thấy người đó cười vui, sung sướng; mà còn phải chính bản thân bác tìm được hạnh phúc riêng thực sự của mình nữa. Anyway, thì bác cảm thấy việc đó là đúng, thì nó là đúng, thế thôi...
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là t/y của bạn đã ko dừng lại ở trái tim cô ấy.
  9. duakhucatham

    duakhucatham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chẹp, bác si tình quá nhẩy... Em chẳng yêu người nào không yêu em đâu... Mừ nếu có lỡ để con tim nó đang khởi động chuẩn bị nhảy Au , thì ngay sau khi nhận ra người ta không dành cho mính í mà, em - tuy có đau khổ chút xíu cũng delete hết ... Vì rằng người ta không phải 1/2 của mình thì đau khổ làm gì cho mệt...Làm thật nhiều việc, bận bù đầu bù cổ thì chẳng còn tí ti nào thời gian để nghĩ ngợi nữa... Để sớm mai thức giấc, tự pha cho mình tách caffe, vác ra gốc cây ngồi mà nhâm nhi, rồi nhìn lại căn phòng, nhìn lại mình, thấy hình như lâu rồi mình chưa " tân trang" ....Em lấy ngay cái tiền trong thời gian làm hùng hục như trâu ấy đi mua sắm quần áo, tút lại quả đầu, thay màu son môi hồng thành đỏ mọng, nail lại móng tay... và vào quán caffe nhâm nhi... Nhìn thấy anh doanh nhân trẻ trẻ, thông minh, và quan trọng là ngón tay áp út chưa đeo nhẫn, em đến nghiêng đầu hỏi : " Anh có biết người ta nói gì về người đàn ông uống caffe không "? Anh ta hơi ngạc nhiên, rồi hỏi em : " Người ta nói j` hả em? " Em cười ngọt ngào : " Ngày mai , vào giờ này, ở bàn này, tại quán này, em sẽ nói cho anh biết " .... Rồi dông thẳng .... Ngày hôm sau, em chả biết anh ta có đến không, vì em fải đi làm ( thứ 2 mà ) và cũng ko có ý định gặp lại ... Tội lỗi, tội lỗi... Nhưng cứ nghĩ đến mặt anh ta em lại tháy buồn cười và thấy vui hơn... ( chắc anh ta cũng chẳng trách em đâu, vì đem lại hp cho một người , anh ta có đươc phúc đẳng hà sa ấy chứ) Và em tiếp tục hạnh trình tìm kiếm người của riêng mình trong nhân gian ... Vì em tin, hp của em vãn đang mong chờ em đến hái...
  10. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá.
    Bác đã thành chính quả rồi đấy.
    Nhưng mà em muốn hỏi mọi người :
    Yêu để làm gì nhỉ ???
    Yêu là phải chiếm hữu, hay như bác này yêu là để cho người mình yêu đi yêu người khác.
    Bản thân em nhiều lúc cũng có những suy nghĩ trái ngược như vậy đấy.
    Có lúc muốn cưa N để tìm hạnh phúc cho mình, nỗi niềm yêu thương dạt dào.
    Nhưng lại có những lúc ngồi buồn, nhâm nhi ly cafe, nhớ đến N , lại mong muốn N có được hạnh phúc bên người yêu mới , Ko phải dằn vặt đau khổ vì mình nữa.
    Nhưng cái ý muốn chiếm hữu bao giờ cũng cao hơn cái ý nghĩ kia.
    Chỉ khi nào mình ko chiếm hữu được thì mới nghĩ đến cái kia thôi.

Chia sẻ trang này