1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang làm một việc ngốc nghếch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiaki_co_len06, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang làm một việc ngốc nghếch

    Người ấy đã tỏ tình và tôi đã từ chối, chúng tôi đã hứa chỉ là bạn thôi. Nhưng người ấy vẫn còn chút quan tâm đến tôi, có thể là quan tâm rất nhiều nhưng cố kìm nén. Gần đây người ấy nói với tôi muốn làm lại từ đầu, và tôi trả lời rằng nếu bạn ấy từ từ cho tôi thời gian thì tôi đồng ý. Thật là ngốc, tôi thật sự không thể có cảm giác bên người ấy, dù chúng tôi nói chuyện khá hợp. Tôi ghét mình quá, có lẽ tôi đang quá cô đơn nên mới buột miệng nói thế. Tôi hối hận.
  2. aspnet

    aspnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Từ từ cho thời gian mà, vẫn còn thời gian đó bạn, thời gian là bao lâu? có chúa mới biết
  3. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị đón nhận đợt tấn công mới dữ dội hơn nhé
  4. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nói với người ấy là bạn hối hận vì đã nói như thế. Tiền bạc phân minh ái tình dứt điểm. Cứ dở dở ương ương thế thì còn than thở cái gì, biết nghĩ cho người khác đi đã nhé
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    nếu ko thích thì tốt nhất đừng cho người ta ăn bánh vẽ....con gái là hay như vậy lắm
  6. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì phải hối hận. Cứ nói với người ấy là bạn đã không thực lòng khi nói câu đó, chúng ta hãy vẫn là bạn. Mà chiaki dường như tự gò ép mình trong một cái khung nào đó nhỉ, giải phóng tư tưởng đi.
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi nên dứt khoát, đã không là đôi thì cũng không nên là bạn nữa. Tôi đã nói rất thẳng thắn với người ấy rằng tôi không có cảm xúc khi chúng tôi ở bên nhau. Tôi đang mắc sai lầm và tôi sẽ phải đối mặt với sự tuyệt vọng của người đã giành cho tôi tình cảm rất chân thành.
    @mean_girl: Bạn nói đúng tôi nên nghĩ cho người ấy nhiều hơn. Có thể tôi đã nghĩ nhưng đó là suy nghĩ sai lầm. Tôi không muốn làm ai phải đau khổ vì tôi cả. Thật lòng rất hối hận. Ngốc nghếch quá.
  8. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng có lúc ngốc nghếch...
    Bạn như vậy, dù sao sự việc đã rồi, cũng ko nên ân hận gì nhiều, bây giờ bạn đang muốn người ấy không như vậy với bạn nữa thì bạn cần phải hành động, chứ đừng ngồi im mà chờ thời gian trôi...

    Giải pháp:
    - Bạn nói với người đó rằng, lúc đó chỉ là vì bạn buột miệng... Vì theo Gấu thì những lúc người ta đang mết mệt bạn thế này, bạn càng phải thẳng tay, thì ngừơi ta mới tỉnh được, phải làm cho ngừơi ta không thích bạn nữa bằng cách khiến người ta thật sự ghét bạn... lúc đó may ra bạn mới dứt đựơc...
    - Người ta nt bạn ko trả lời, cũng không nói chuyện... Phải dứt khoát, chứ đừng cà kê cái kiểu "không yêu thì làm bạn" Như vậy người ta càng hi vọng, càng theo đuổi dữ dội hơn... (như bác Stephen cảnh cáo bạn đấy).
    - Thời gian lúc này rất quý báu để cho bạn hành động, phải tranh thủ trước khi thật sự làm khổ người khác...
    Cố lên bạn nhé!
    Gấu em chỉ góp ý thế thôi!

Chia sẻ trang này