1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang làm thơ đây...vì buồn...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhumayphudu, 04/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang làm thơ đây...vì buồn...

    Thất tình,thế là quyết định làm 1 bài thơ.Không sợ ngưòi ta chê cười,vì thấy buồn,vì muốn viết 1 cái gì ra,để nói lên lòng mình,để bớt buồn,vv,vậy thôi... Muaaaaaaaaa
    Mưa ,thấy mưa nhớ kỉ niệm xưa .
    Giờ đây lặng lẽ ngắm mưa 1 mình.
    Ngưòi xưa không nhớ.
    Không biết bao giờ có nhớ.
    Chỉ có ta,cứ nhớ mãi,nhớ hoài.
    Mưa đập vào lòng buồn,vỡ ra,rơi xuống.
    Những con đường đưa ta đi,giò đây còn lại gì.
    Thưa dần nắng ,tắt dần mưa,
    Thời gian cứ trôi,còn ta ngồi lại,mong ngày xưa.
    Chẳng níu được gì,
    Ep vào chặt lòng,bóng người xưa.
    Nguời không nhớ,nguời không biết,
    chẳng biết bao giờ có biết...Ta đợi dưới mưa...đợi mãi...
  2. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    hì hì
  3. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bạn ^_^
  4. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Mình nghĩ bạn có thể tâm sự tại box tâm sự.
    http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu.ttvn
    Còn nếu muốn thơ tình thì sang box TBTY có topic thơ tình khá hay
    http://www9.ttvnol.com/forum/lovekingdom/925430.ttvn
    Bạn để ý khi làm một topic mới nhé !
    Được brooklyn sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 04/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này