1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang mất niềm tin vào cuộc sống

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thubuon2503, 18/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuphinhdep

    Chuphinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hi chi, nghe cau chuyen cua chi e thay co mot cau rat dung, phu nu muon thuo van la nguoi chiu thiet thoi !Khong biet phai khuyen chi the nao, nhung co le chi phai co gang tim ra nhung dieu lac quan trong cuoc song, de vui len va dung suy nghi luan quan chi nhe. Chi van co nhung dua con xinh xan, ngoan ngoan, co cong viec, chi phai nghi den cac chau de tiep tuc song va truyen niem tin vao cuoc song cho con cai minh, tuong lai con cai se dai hon tuong lai cua minh. Con voi chong chi, neu khi da cho anh co hoi de anh doi xu tot hon voi gia dinh ma anh ay van khong thay doi thi chi cung dung co gang chiu dung nhung cung dung de anh ay shock, chi cung nen bang cach nao day de anh ay hieu va chap nhan dan dan. Con chi dung de tinh cam voi anh dong nghiep lam minh them roi tri, so sanh voi chong minh. Hay sang suot va ly tri chi nhe
  2. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bài vở lỗi nhiều quá. Nếm đủ thương tật tương đương thương bệnh binh 1/4 chưa?
    Giả sử đúng vậy, thì phải biết nghĩ chứ!
    Hình như mình viết thừa.
  3. bavuongk

    bavuongk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    114
    mọi ý kiến nên hướng về cái tốt, cái hạnh phúc, ko nên hướng về sự xấu, sự ly tan, tôi biết có nhiều người đã gặp những hoàn cảnh éo le trong cuộc đời mình để rồi can đảm chia tay người bạn đời của mình, sau đó họ cho rằng đó là đúng và muốn hướng người khác cũng như thế nếu hoàn cảnh người đó tương tự mình. tóm lại nếu cứu đc thì cứu, ko phải cứ chịu đựng ko nổi thì tan vỡ.....có chắc rằng cuộc đời ko có a ấy sau này bạn sẽ tốt hơn ko ? bước thêm 1 bước nữa có tốt hơn ko ? đến lúc đó, nhận ra đc điều đó bạn quay lại đc ko ?
    tôi đọc bài của chủ topic và nhận ra rằng tình yêu của cô ấy giành cho a chồng ko đc sâu đậm lắm, ít nhất là hiện giờ...quá khứ có lẽ có nhưng theo thời gian khi nhận ra cuộc sống khó khăn, người bạn đời càng ngày càng lộ rõ nhiều điểm yếu khiến cho cô ấy mất dần niềm tin vào người bạn đời của mình, thế nên cô ấy tự chọn lựa cách cam chịu, tự thu mình vào cái vỏ ốc mình tự xây nên để rồi nhìn ra ngoài với niềm hy vọng ngày mai tươi sáng hơn...nhưng cô ấy ko biết rằng, niềm hy vọng 1 gia đình hạnh phúc đó nó đc xây nên bởi 2 người, cô và ông xã, chứ ko phải gắng chịu đựng, tự suy nghĩ, tự hành động của riêng cô sẽ thay đổi đc.
    uh, chồng cô ghen, là a ấy yêu cô rất nhiều, trong tiềm thức đang cảm thấy mình ko có đủ tự tin giữ đc vợ nữa, cảm thấy mình ko cho vợ mình đc những gì vợ mình muốn, quá túng quẫn khiến a ta hành động điên cuồng đễ khẵng định mình vẫn là chồng, để tăng lên sự tự tin của mình theo cách của a ấy
    tôi ko tin có 1 người nào lại ko hy vọng gia đình mình càng ngày càng hạnh phúc ngoại trừ là người đó muốn phá hủy gia đình hiện tại để lập gia đình mới, chồng cô cũng vậy, a ấy đang hành xữ như vậy vì muốn giữ cô lại trong biên giới gia đình a ấy xây ra, cho dù đó ko đúng, nhưng cô hãy thông cảm, muốn thay đổi cách hành xữ ấy là cả 1 thời gian dài
    cô nên chấm dứt ngay chuyện liên lạc với người đồng nghiệp của cô, ko hay ho gì cả khi chồng mình cấm rồi mà vẫn như thế, cây kim trong bọc dù giấu kín cỡ nào cũng có ngày lòi ra, nếu ko muốn ai biết thì đừng làm...ông bà nói vậy rồi, chuyện tốt khi liên lạc với người ấy tôi chưa thấy, nhưng tôi thấy gia đình cô, tâm lý cô càng ngày càng theo chiều hướng xấu rồi đó, có mấy ai nhận ra là mình đang thay đổi đâu chứ ?
    thực ra muốn giúp cô thì phải phân tích cặn kẽ, phải viết rất nhiều, nhưng viết nhiều thì ko chắc người khác đọc đc bao nhiêu, thôi thì từ từ vậy, bây giờ tôi cũng khá là rãnh, online 18/24 nếu cô có hứng thú để bàn chuyện này với tôi thì viết bài lên đây... tôi cũng trải wa câu chuyện gần giống cô, tôi là 1 người đàn ông nên có lẽ tôi sẽ giúp đc cô nhiều điều, hy vọng thành công sẽ đến với cô và tôi
  4. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    chị đang bị bạo lực gia đình đấy
    Nên nhờ tới chính quyền thôi
  5. huongcao_84

    huongcao_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ nghĩ đến cái chết;
    rất nhiều ng đã chết, họ đã không thể nói lời hối tiếc bởi vì chết rồi còn biết gì nữa đâu
    phải có lúc thế này thế kia, lúc hạnh phúc lúc đau khổ thì mới là cuộc sống;
    không ai là người hoàn hảo, hãy suy xét xem nếu mình ở vị trí của ng ta thì sẽ thế nào.
    Niềm tin đơn giản chỉ là mỗi sáng thức dậy biết mình vẫn đang khỏe mạnh
    Niềm tin là vẫn có người đang cần mình yêu thương vì họ yêu thương mình
    ....................
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn những ý kiến còn lại trừ phần này. Đối với mình, chết là hết cuộc sống ở đây, nhưng biết đâu đấy lại bắt đầu một cuộc sống khác. Khoa học cũng không thể phản bác chuyện có một thế giới khác tồn tại. >:D<

    Còn rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm hiểu biết không những của một cá thể mà cả một nhân loại. Mình không dám nói cả nhân loại vì biết đâu ở ngoài trái đất này lại có một cs khác.

    Nói như vậy không có nghĩa là cổ suý cho những người đang muốn tự tìm đến cái chết. Cuộc sống đẹp lắm, nếu không thì được sống đã là hạnh phúc, và hơn nữa là chết đi là làm khổ những người yêu quý mình. Hihi, nên phải sống. Mà đã sống thì phải sống cho ra sống chứ không nên tồn tại. (Nhưng mình đôi lúc vẫn đang tồn tại. ;)))

    Sống là chiến đấu . hehe [r2)]
    Cố lên chị chu topic.

    @ Anh Bá Vương ơi anh viết đi, chị chủ top không đọc hôm nay, ngày mai thì biết đâu sau này chị ý đọc lại, mà nếu chị không đọc thì ít nhất có 123 này đọc. Anh vì cái tâm của mình mà bớt chút thời gian chia sẻ kinh nghiệm của anh đi. Cảm ơn anh trước thật nhiều @}
  7. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    bỏ chồng đi chị ơi :(
    cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp :">
  8. huongcao_84

    huongcao_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi, đây không phải mơ mộng đâu. Tại mình may mắn có thời gian tìm hiểu một chút về phật giáo, về tín ngưỡng, về những chuyện mà người ta gọi là ma quỷ hoặc thần thánh, về những chuyện khó tin, không thể giải thích bằng sự hiểu biết của khoa học hiện tại nhưng có thật... nên mới rút ra được cái kết luận đó đấy.

    Mà nếu con người ta tin vào luân hồi, vào luật nhân - quả... thì con người sẽ sống tốt hơn, sẽ cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn, bao dung hơn... như vậy cuối cùng là đạt đến cái gọi là sống tốt của nàng rồi.

    Mình hồ đồ đoán rằng nàng chắc chưa có thời gian rảnh để tìm hiểu linh tinh như mình nên chưa nghĩ đến chuyện đó. Hay lắm đấy. Nhưng nếu nghe mình nói rồi mà nàng vẫn không thay đổi cách nhìn nhận tí nào thì: "lời cuối" : Chúc nàng may mắn và hạnh phúc \:D/
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ui đừng bỏ chị ơi, cố gằng thêm nữa nhưng bằng một cách hành động khác đi xem thế nào đã chị. Sau đó cảm thấy mình đã cố gằng hết sức rồi thì hãy... làm như lời bạn này chị ạ.

    Chủ yếu chị xem chị đã cảm thấy còn có thể cố gắng hơn nữa được không, chỉ chị mới biết. [r2)]
  10. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Một thằng chồng ******** !

    Chị nên kiếm cho mình một luật sư và bỏ hắn đi

    Hắn ko xứng đáng là con người ,ko xứng đáng là chồng của chị
    Đây là một dạng bạo hành tinh thần rất dã man !

    Pháp luật sẽ bảo vệ chị !

    Chị đừng có ngu xuẩn nếu nghĩ 2 vợ chồng chia tay nhau thì con cái khổ

    Vì nếu cứ sống trong 1 gia đinh như vậy thì bọn trẻ sớm hay muốn cũng hóa điên mà chết thôi !



    Thời đại này ko phải thời phong kiến nên chị thay đổi hoàn toàn cái nếp nghĩ ngu si là " đã là đàn bà là vợ thì phải chịu đựng bọn đàn ông ******** "

    Chúc chị sáng suốt và quyết đoán trong chuyện cỏn con này !

Chia sẻ trang này