1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang mất niềm tin vào cuộc sống

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thubuon2503, 18/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    chuyện vợ chồng phức tạp quá
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Thực ra bạn đang mất niềm tin vào người bạn đời,đừng có đổ cho cuộc sống !!
  3. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    cuộc sống gia đình thật phức tạp, chị là người phụ nữ bất hạnh, em xin chia buồn với chị, qua câu chuyện của chị, em cũng cám ơn, vì nó toát lên những kinh nghiệm quý báu cho 1 chàng trai chưa có gia đình như em để rút kinh nghiệm trong việc chọn 1 người bạn đời là quan trọng để tránh nhứng mất mát và đổ vỡ không đáng có. Chúc chị sớm vượt qua được những khó khăn này... và sẽ có 1 gia đình hạnh phúc. Nếu ko còn phương án nào hiệu quả hơn... em nghĩ chia tay sẽ hạnh phúc hơn là sống với nhau.
  4. rain.hn90

    rain.hn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Hnay e đã lên google và đánh chữ mất niền tin cuộc sống. Và hiện ra trang ttvnol.com. E đã thử vào và đọc bài viết của chị. E cũng giống chị,Cảm giác cuộc sống chán trường vô nghĩa thì đúng hơn. Nhưng của em là một khía cạnh khác.E cũng chỉ 22 tuổi thôi,nhưng e cảm thấy cs vô nghĩa quá.Ngày xưa thì có game có thể làm e vui,và bắt đầu chơi game nhiều rồi dần dần trở thành gamer chuyên nghiệp. Nhưng hiện tại e đang cố muốn bỏ game,vì một vài lý do.nhưng e khi em bỏ game thì e thấy chả còn cái gì có ý nghĩa.Vẫn có một cảm giác buồn buồn khó tả nào đó trong trí óc. Hì. Thôi hum nói nữa,e cũng chẳng biết khuyên chị ntn. Nhưng cũng chúc chị sẽ vượt qua nó. E nghe một người nói 1 câu này "chuyện gì cũng có thể làm đc. Nếu mình có muốn và quyết tâm ko thôi".Cố sông tốt nhé chị :)
    P/s Skylove_hunken@yahoo.com.vn

Chia sẻ trang này