1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi dang muon gi day?????????

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi toimuongi, 11/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toimuongi

    toimuongi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Tôi là một chàng trai 24 tuổi. Tôi có một công việc ổn định, luơng cũng tương đối ổn định. Tôi có một người bạn gái. Người bạn gái của tôi không xinh, nhưng lại tốt bụng và cũng chịu khó.
    Nhưng mỗi lần đi chơi với cô ta, tôi lại không có cảm giác thật sự vui, vì tôi lại nhìn ngắm những cô gái xinh hơn..
    Tôi thật tệ phải không các bạn? Tôi cũng không biết mình muốn gì nữa. Tôi thích có một người bạn gái xinh, và cũng tốt nữa, hay là tôi tham lam qua các bạn. Tôi không muốn người bạn gái mình buồn khi biết tôi như vậy, Nhưng hiện tại tôi không cảm thấy vui vẻ với cô ta.

    Cho tôi biết mình phải mình làm gì, cảm ơn các bạn rất nhiều.
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tôi không thích người bạn trai của mình sẽ gọi mình là "cô ta " khi nói về mình với một ai đó . Quá ít sự nâng niu trân trọng tình cảm của hai người trong cách dùng từ như vậy .
    Vì thế với tôi thì tình cảm của bạn chưa phải là một tình yêu thực sự
    Chuyện một người con trai nhìn ngắm những cô gái xinh hơn có lẽ là điều tất yếu , như tôi vẫn có thể nhìn một người con trai khác dù là ko đẹp trai lắm , quan trọng khi đang nhìn và sau khi nhìn bạn nghĩ gì và làm gì .
    Nếu đã không cảm thấy vui vẻ , hạnh phúc khi ở bên bạn gái mình .... nghĩa là ko yêu nhiều cho lắm ( đúng hơn là chả yêu ) ... cách tốt nhất là chia tay . Thà chia tay bây giờ còn hơn chia tay khi cậu tìm cho mình được người khác ....... lúc đó cậu đã mang hai tội lớn .
    Chậc ! Hơn nữa topic này phù hợp với TVTY hơn . Chà .... bọn con trai .......
  3. ziuziu

    ziuziu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chà ... bọn con trai ....
  4. the_girl_from_the_sea

    the_girl_from_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là anh là người cả thèm chóng chán, đứng núi này trông núi nọ, hoặc anh là người ko chung tình... vì vậy dù anh co yêu một cô vừa đẹp người vừa đẹp nết thì anh cũng vẫn thấy sẽ còn cô gái khác đẹp hơn thôi, và cũng sẽ lại thắc mắc như vậy... Đừng làm khổ ng con gái anh đang yêu (ko biết là đang yêu hay đã yêu nữa )...
  5. mamt

    mamt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cam với bạn Tôi cung đang ở trạng thái tương tự Biết làm thế nào được với hiện tượng tâm lý thú vị đó
  6. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------
    ko ai giup đưuợc bạn hơn chính bạn tự giúp đâu
  7. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ, tôi cũng đã từng có tâm lý tương tự. Nên đi tìm cô khác thì hơn, trong khi đó đừng nói là yêu đương gì với cô hiện tại
  8. ruoitrau1999

    ruoitrau1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hehhêh. thằng con trai nào mà chẳng vậy nhưng mà vợ là vợ còn người ta là nguời ta. THôi bố ơi, cứ thế thì bố làm gì lấy được vợ, còn chuyện lấy xong bố thích ai thì chỉ nên thích thôi nha.. Không được đêt mặc con quạ già ở nhà,, Nó chính là nơi mà người đàn ông naò cũng cần đấy.. hehhenăm mới nói ví von tí..hihih
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Này này, nhưng bản thân bác có cái gì hơn người khác không mà đòi hỏi " hơi " tham lam vậy. Nếu bác không đẹp giai, nhà không giàu, bố không làm to thì khó mà yêu được các em xinh xinh, nữa là những em vừa xinh lại vừa tốt.
    Nghe bác kể thấy thương cho người yêu hiện tại của bác nhỉ. Nếu bác muốn làm một người tốt bụng thì chia tay với chị í đi, con gái có thì, đừng để người ta lỡ dở với mình. Vừa tội người ta vừa khổ bác. Giọng điệu của bác cho người ta thấy bác chẳng hạnh phúc tí teo nào. Chia tay đi bác ơi !!!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn nông-dân-gái tức bauerin nói đúng rồi. Anh chàng toimuongi nên chia tay đi. Thật sự là anh đang muốn có một bạn gái mới đó. Hy vọng là cô nàng người yêu sau này của anh có thể chịu đựng một người chồng "háo sắc".
    Chúc may mắn!

Chia sẻ trang này