1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi dang rat buon,cac ban hay giup toi voi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Nguyen_Hong80, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ không nên qui kết nặng lời đến như vậy. Nhiều khi đó cũng chỉ là tính cách thôi. Bạn có nhận thấy nhiều cô gái khi giận dỗi gì cũng rất lì, cứ im im, làm người yêu vặn vẹo hỏi đến phát cáu không?
    @Nguyen_Hong80: Bạn thử tìm hiểu kỹ hơn và nói chuyện thẳng thắn với chồng bạn những suy nghĩ của bạn xem sao. Nếu dần dần chính anh ấy nhận ra vì điều đó cản trở sự chia sẻ của 2 vợ chồng, có thể anh ấy sẽ hợp tác cùng. Đừng làm gân quá, không phải chuyện gì cũng đem lý lẽ ra để nõi được đâu vì mỗi người có 1 cá tính khác nhau, có ai hoàn thiện đâu, cũng đừng nên so sánh là mình quen sống với bố mẹ mình thế này, thế kia. Dựa trên chính gia đình nhỏ của bạn, chính bạn và chồng bạn mà bạn điều chỉnh cho phù hợp, cách sống của bạn và chồng bạn có thể hoàn toàn khác với bố mẹ bạn nhưng vẫn đi đến kết quả là hạnh phúc gia đình, còn đàn ông (cả phụ nữ nữa) nói chung dị ứng với sự so sánh lắm.
    Bây giờ giả sử mình là người tính hồn nhiên, vô tư, nhưng rất tốt bụng, mẹ anh ấy là người rất khéo léo, kín đáo. Anh ấy cứ đem chuẩn của mẹ anh ấy để nói rằng "Mẹ anh thế này, mẹ anh thế kia mà em thì thế này em thì thế kia...". Có thể vì yêu anh ấy, mình cũng sẽ cố gắng để khéo léo hơn, chu toàn hơn nhưng trong thâm tâm mình vẫn muốn anh ấy chấp nhận như mình đang có, mình cũng có sự tự tin vì những tính cách tốt đẹp của mình, và trong cuộc sống vì hạnh phúc của cả 2, mình sẽ điều chỉnh và hoàn thiện hơn, chứ không muốn bị sức ép là phải như người này, người kia, đúng không? Mỗi người có 1 cá tính riêng, sẽ rất khó chịu với sự "giáo dục" không đúng cách như vậy. Tự nguyện thay đổi (dù sự tự nguyện này là do tác động nhưng như vậy mình cũng phải biết cách tác động tuỳ tính của từng người) sẽ tốt hơn là cảm giác bị sức ép, rồi phải thế này, phải thế kia
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 10/04/2005
  2. Nguyen_Hong80

    Nguyen_Hong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thuc ra thi trong luc 6 nam ke tu ngay quen nhau,minh cung da biet duoc rat nhieu ve tinh cach cua anh ay,va luc do co the tu doan ra anh ay se la nguoi chong nhu the nao trong tuong lai.Chinh vi biet ro tinh cach anh ay co tu ai cao,bao thu nen minh ngay tu dau da tu choi loi to tinh cua anh ay.Phai mat 2 nam sau minh moi nhan loi anh ay,du trong long rat lo lang khong biet mot tuong lai se ra sao,Luc do minh cung co tam su noi lo cua minh voi chong minh bay gio,thi anh ay da noi rang "chi can cuoi duoc em,va chi can em yeu anh that long thi anh se co gang sua doi vi em".Luc dau minh chang tin lam dau,nhung sau day minh cung co thay dau hieu su sua doi cua anh ay.Nhung khi lay nhau roi thi tinh tinh cua anh ay lai quay ve nhu cu,chang biet nhuong nhin vo mot chut nao ca,tuy rang van chieu vo.
    Bay gio anh ay lai noi khong the sua doi duoc,nhieu luc anh con cho rang quat thao vo khi thay vo sai cai gi do nhung trong long thi van thuong va yeu.Cuoc song la the u?minh nghe sao thay chan qua.Thay dan ong that ich ky.Dan ba toan thay doi nay doi no,nhin 1 de lay 9 dieu lanh nhu cac cu ngay xua noi,nhung cac ong thi chang thay thay doi cai gi ca cho cuoc song vo chong cung hoa hop.Nhieu luc minh thay het ca hy vong day chu.
  3. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử khóc vài lần xem sao?
    Nếu không được thì tui sẽ góp ý tiếp
  4. Nguyen_Hong80

    Nguyen_Hong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khoc cung chang duoc gi day chu, co khi chong minh con khoc gioi hon day
  5. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    To Nguyen_Hong80: Uhmm, có vẻ như anh chồng bạn hơi khó bảo hơn một chút, nhưng tớ thấy bạn nói, lúc cãi nhau thì chỉ còn sỉ vả hay xúc phạm nhau thì có lẽ ko ổn lắm. Vợ chồng tớ cãi nhau đến lúc điên khùng lên nhất vẫn là anh và em, cùng lắm tớ sẽ xưng tôi, cũng ko một lời nào xúc phạm nhau. Vì nói 1 câu làm đau nhau 1 lần, sẽ nhớ mãi đến lúc chết, nên dù trong hoàn cảnh nào, cũng nên lựa câu chữ. Có vẻ như khó nhưng hãy cố gắng làm điều đó, cũng đừng chỉ trỏ và lên gân khi cãi nhau, đàn ông ko thích điều đó đâu bạn nhé. Có lần tớ làm anh nhà tớ cáu quá, anh ấy quát ầm lên, tớ bảo, anh nói bé thôi, anh thì thầm em cũng nghe thấy mà hoặc là giả vờ khóc rồi giai điệu chuyển sang một bài hát ( chiêu này của tớ cũng rất tuyệt, anh ấy buồn cười mà quên đi mình đang cáu vợ, mà tớ cũng đỡ căng thẳng hơn), anh ấy chẳng có lý do nào mà cáu nữa cả. Các bạn mới lấy nhau có 3 tháng mà đã cảm thấy chán chường đến thế, như các cụ mình ở đời với nhau thì làm sao? Các cụ nói: 1 điều nhịn, 9 điều lành, bạn ko thể nhịn nhiều, ngọt ngào nhưng cũng có lúc làm anh ấy phải biết, chẳng thể lấn át bạn được, chúng ta phải tôn trọng nhau.
    Nhiều khi tớ muốn cáu, nhưng thấy anh ấy về, quanh quẩn làm cái gì hay đón bắt ý của vợ mà nói chuyện khi vợ giận, rồi phải căng cả người ra để nghĩ cuối tuần đưa vợ đi đâu cho vợ đỡ buồn thì tớ chẳng còn giận được anh chồng của tớ nữa cả. Bạn hãy cho anh ấy biết, chuyện bạn bè hay công việc, nếu ko chia sẻ được cùng em, hãy để nó ngoài đường trước khi về nhà, điều này được nhà tớ hiểu theo kiểu luật bất thành văn. Hai bạn hãy dành thời gian chơi thể thao cùng nhau, điều này giúp giảm stress và hai vợ chồng có nhiều cơ hội gần gũi nhau, và có nhiều thứ để nói cùng nhau hơn. Nhiều khi chiều chồng một chút, cũng chẳng sao cả, cũng chẳng phải mình đang hạ mình, mình chiều chồng mình chứ ko phải chồng người mà lo bạn nhé. Cũng như anh ấy, anh ấy cũng rất chiều bạn phải ko? Bạn có thể thấy vợ chồng tớ chiều nhau như khách, nhưng ko phải thế đâu, đó cũng là cách lo và biểu hiện tình yêu của mình thôi.
    Hãy dẹp bớt tự ái của mình đi nhé, và nói cho anh ấy hiểu rằng, bạn làm mọi thứ vì 2 bạn và vì hạnh phúc gia đình, thì mong anh ấy cũng hãy vì bạn làm gia đình hạnh phúc. Ah quan trọng là đừng có thách đố anh ấy, như kiểu anh ko thay đổi, tôi sẽ này khác.... hihii, chẳng tác dụng gì cả mà còn ngược lại đấy. Hôm kia tớ bảo bạn là im lặng nhưng đừng im lặng đến mấy ngày hay mấy tuần, chỉ làm xa cách nhau thêm. Ko nói chuyện với nhau một lúc thôi, anh ấy xuống nước thì hãy trả lời theo kiểu " lát gừng", rồi hãy bỏ qua cho nhau nhé. Tớ ko tưởng tượng nổi nhà tớ mà chiến trạnh lạnh 1 ngày thì thế nào cả. Chắc cả 2 bực quá mà chết mất
    Tuổi trẻ hay cãi nhau quá chứ như dì tớ nói, chú dì tớ ở với nhau 3 mặt con rồi mới giận nhau vì con. Chẳng phải các cụ cổ lỗ hơn mình đâu, mà các cụ biết sống vì nhau hơn mình thôi. Ko phải lúc nào tớ cũng chiều anh nhà tớ thế đâu, cũng có lúc điên khùng lắm như kiểu thay đổi ko khí ấy mà, nhưng ngay lập tức đâu lại vào đó, mà giận nhau cũng ko được về nhà mẹ ở nhé, còn nếu tính chuyện ly dị thì hãy làm thế. Tớ chỉ đùa thôi, tớ mong gia đình bạn sẽ sớm bình yên. HIhi, biết đâu qua cơn bão này, gia đình bạn lại có niềm vui mới thì sao nhỉ?
  6. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, nếu cải nhau nhiều thì dễ xúc phạm nhau lắm vì lúc nóng giận con mắt thì nhắm tịt còn cái miệng thì mở to. Xúc phạm nhau thì khó mà quên và bỏ qua được. Do đó vợ chồng nên thống nhất với nhau là nếu có cải nhau thì không nên xúc phạm nhau. Not easy.
    Để ít cải nhau thì cần phải bỏ cái tôi, cái tự ái qua một bên và cần lắng nghe nhiều hơn. Vì sao tôi nói vậy? Có một điều là các cô chiêu, cậu ấm ngày nay được bố mẹ cưng chiều quá nên cái tôi rất lớn >>> không có cảm thông và hiểu được nỗi đau và sự mất mát, không hiểu được cái đói là như thế nào. Do đó khi lập gia đình nếu vẫn giử cái tôi như khi còn ở với bố mẹ thì big problem >>> cải cọ, chửi nhau.
    Vợ chồng khi vui vẻ thì nên nói chuyện và thống nhất một số nguyên tắc chung trong cuộc sống với nhau. Nếu cần thiết thì viết một cái cam kết và dán trong phòng ngủ. Khi nào mà gần cải nhau thì chỉ tay vào cái cam kết đó
  7. antng

    antng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang còn may mắn vì đã nhận ra được sự khác biệt giữa hai người. Thật là tốt khi bạn lên mạng để có nhiều ý kiến cho đầu óc mình đỡ bế tắc. Đàn ông khi lập gia đình rồi thì trước mắt họ có nhiều thứ phải lo, nặng nề nhất là xây dựng sự nghiệp. Gần như họ toàn tâm toàn ý vào đó (nếu là người có trách nhiệm). Do vậy, những thứ bạn quan tâm cho là quan trọng chỉ là thứ yếu đối với anh ấy. Giống như sự phân công lao động ấy mà. Bạn nên đọc thật nhiều sách báo về tâm lý hôn nhân gia đình. Ở đó có nhiều ý ý hay lắm. Câu nói "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" đúng lắm bạn ạ. Chúc bạn luôn sáng suốt (nếu lúc nào thấy tối thì lại lên mạng), sự nhẫn nại, sự khôn khéo để nuôi dưỡng tình yêu và xây dựng tổ ấm của mình.
  8. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    you are rite, she is the most beautiful girl in everywhere she comes, but wrong ''cause I know it is much possible that you will never have a chance to kiss that angel. Let her be a part of your soul forever
    So what ?
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Em còn trẻ nhưng cũng muốn nói một vài câu với các chị nào có chồng như vậy vì bạn trai em chẳng khác gì các anh chồng của các chị cả.... Bọn em mà có cãi nhau thì anh ấy cũng ko nói xin lỗi cho dù anh ấy có sai.... Em luôn là người làm lành trước... Thật là bất công phải ko ạ?
    Chị mua cuốn sách: Men from Mars and Women from Venus (Đàn ông từ sao hoả và đàn bà từ sao kim) cho anh chồng của các chị đọc ấy, trong đó họ viết rất hay về cách cư xử của người chồng và người vợ ... em mới đọc được một nửa.... Em hy vọng các anh sẽ thay đổi. Bên cạnh, chị cũng nên tìm cơ hội để tâm sự với anh ấy để anh ấy hiểu hơn....
  10. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của chị Nguyen_Hong thấy căng thẳng thật
    Ex của em luôn làm lành trước mỗi khi 2 người cãi nhau, cho dù có khi em sai lè lè. Em chưa kịp làm lành , anh ấy đã đến nhà em làm lành trước rồi.
    Tính em cũng rất nóng và hiếu thắng. Nhg mà chả hiểu sao mỗi khi cãi nhau, anh ấy thì to tiếng (đúng thói gia trưởng), cho dù trong lòng mình sôi sùng sục như nham thạch nhg mà bề ngoài em vẫn bình thản và dửng dưng. Mặt cứ lì lì ra giống hệt như cái avatar kia kìa. Em ko hề luyện tập gì đâu. Tự nó thế.
    Sau này khi chia tay rồi, anh ấy mới nói: nhìn cái vẻ bề ngoài lạnh lùng của em mỗi khi cãi nhau là anh thấy xịt ngay cơn tức, tự dưng thấy mình sai và muốn làm lành với em....Anh ko thể chịu nổi thái độ dửng dưng của em.
    thế mà chia tay rồi.ko fải vì cãi nhau đâu. Vì em chán thôi
    Được tatugirl_yulia sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 03/05/2005

Chia sẻ trang này