1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang rất buốn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluesky79, 08/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesky79

    bluesky79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang rất buốn

    Thế là tôi và anh đã giận nhau được 4 ngày,sao thời gian dài thế và cũng chưa bao giờ anh giận tôi lâu đến thế. Trong tôi bổng có một nổi lo không biết rồi chúng tôi có chia tay ko nữa mà đó có lẽ là điều tôi sợ nhất vào lúc này.
    Tôi đã sống trong những ngày vô vị nhất, ban ngày thì cố tập trung làm việc để quên anh nhưng cũng ko thể nào quên được, còn đêm đến thì nổi buồn càng tăng gấp đôi.
    Nhiều khi tôi cứ tưởng tượng ra cuộc sống của mình nếu thiếu anh thì ôi thôi chẳng biết nước mắt ở đâu mà cứ chảy ra thế.Tôi biết anh rất thương tôi và có thể nhiều hơn tôi đã thương anh nhưng thật sự anh quá tự ái rối.
    Tôi chợt nghĩ vấn đề để anh giận tôi thật ra chẳng đáng để anh giận mà lại khiến anh giận lâu đến thế.
  2. bluesky79

    bluesky79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói khi một người nào ghen thì mất khôn chắc anh cũng vậy. Chỉ vì một người bạn của tôi gởi tin nhắn vào máy mà anh lại tức giận đến thế. Thật sự, tôi không biết anh đã tin vào tình yêu của tôi bao nhiêu phần trăm nữa mà luôn ghen bóng ghen gió. Chúng tôi đã có rất nhiều lần vì vấn đề này mà có những trục trặc với nhau nhưng làn nào củng giản hòa một cách nhanh chóng.
    Tại sao tôi tin anh hoàn toàn trong khi đó anh lại không tin tôi. Tôi chẳng làm gì để mà anh không tin cả.
    Chỉ mấy ngày không gặp anh mà tôi đã cảm thấy rất buốn, mệt mỏi quá rồi. Tôi không biết anh có khỏe không vì những lần giận tôi thì anh đều hút thuốc hoặc thức khuya cả nhưng tôi không thể nhắn tin hoặc gọi cho anh được vì tôi muốn anh suy nghĩ rõ hơn nếu bây giờ tôi giản hòa thì chẳng khác nào lổi tại tôi.
    Nhưng nếu cứ như thế này thì cũng chẳng xong. Bây giờ tôi không biết có nên gọi điện cho anh hay không. Nếu thế này mà chia tay thì thật không đúng tí nào.
  3. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    --hãy can đảm lên, con gái bi giờ là phải tự tin nắm bắt lấy cơ hội của mình, đừng bao giờ để cho nó vuột khỏi tằm tay, lúc đó thì có hối hận cũng không kịp, đừng để lòng tự trọng ,hay tự ái của một ai đó mà giết chết tình iu của 2 bạn,hãy can đảm lên chỉ là một cú phone thôi thì bạn sẽ được nghe tiếng nói của him, không phải ai gọi trước là người đó có lỗi mà đơn gỉan chỉ là mình nhớ người đó, muốn biết những chuyện gì trong những ngày wa ma thôi, hãy chủ động tìm lấy hạnh phúc cho mình, chúc bạn sớm tìm lại được những ngày vui vẻ bên cạnh người ấy của bạn
    Hãy cho tui biet ban la ai ,toi se cho ban biet tui la ai hihihihihi
  4. bluesky79

    bluesky79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết thế nhưng cũng như lời bài hát "Như chưa bắt đầu" đấy "Khi xa nhau đôi ta rất buồn, gần nhau có vui được đâu". Hiện nay, tôi cũng rơi vào trường hợp như thế dẫu biết gần anh thì mình sẽ cảm thấy có vấn đề không phù hợp nhưng không thể xa được.
    Tình yêu là thế và cuối cùng rồi tôi cũng không thể tránh khỏi được những vấn đề muôn thưở của TY. Giống như câu nói của Lý Mạc Sầu "Hỡi thế gian tình là chi".
    Trước khi quen anh, tôi là một người rất vô tư, chẳng cần phải bận tâm hay lo lắng gì cả, muốn làm gì cũng được không phải coi chừng trước sau nhưng bây giờ thì đã khác hầu như mọi việc tôi làm điều hướng về anh, những gì có thể thay đổi tôi đã thay đổi. Tôi không biết anh có nhận ra những điều này không, nhưng tôi nghĩ anh đã nhận ra và sẽ hiểu và trân trọng tình cảm của tôi hơn. Đằng này.... mọi việc lại không giống như vậy.
    Người ta thường nói "Người nào khó yêu thì cũng sẽ rất khó quên" và anh là mối tình đầu tiên của tôi, tôi không muốn đánh mất anh cũng như đánh mất tình yêu của chúng tôi.
  5. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    " Em sợ niềm kiêu hãnh trong em và người đàn ông ngạo nghễ trong anh. ..chẳng còn thời gian mà giận dỗi nữa đâu. HÃY YÊU NHAU ĐI!"
    Ai cũng có cái TÔI quá lớn , Hãy thẳng thắn noí chuyện với nhau đi, nếu anh ấy ko nói trước thì ấy nói trước.
    Con gái làm lành trước dễ lắm
    GOOD LUCK!
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  6. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng đòi hỏi nhiều ở em nhưng tôi vẫn chỉ ước gì được 1 lần được em mời ăn 1 que kem,vẫn ước gì được em gọi điện làm lành trước.Những chuyện đó thật nhỏ nhưng sao đối với em lại khó quá vậy,vẫn biết rằng em vô tư vậy mà tôi vẫn buồn.
    Tình yêu xuất phát từ trái tim và hãy làm những gì mà trai tim bạn mách bảo,bạn đừng bao giờ vì những tự ái nhỏ mà để nó tuốt khỏi tay mình.
    Tôi yêu em hơn chính bản thân mình em yêu ạ
  7. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    --mình đồng í vớ i bạn lava đó,2 bạn nên thẳn thắn nói ra những gì mình nghĩ về người kia, để tráng sau này phải hối tiếc, nói chung khi đã iu nhau rồi thì đừng có phân biệt chuyện năn nỉ làm lành chỉ có con trai làm, bạn cứ bình thường giống như chưa có chuyện gì xảy ra gọi cho him mời him đi đâu đó những nơi 2 bạn có thật nhiều kỉ niệm đợi cho him nguôi nguôii giận thì bạn hãy nhẹ nhành phân tích cho him biết những suy nghĩ của bạn trong những ngày qua khi him cư xử thế với bạn, như vậy đỡ hơn là ngồi ở nhà nghĩ lung tung vừa nhức đầu vừa đau tim hơn, cố lên nhé cô nương , biết là gọi cho him trước thì ngượng lắm, nhưng ngượng còn hơn là mất ghệ phải không???chúc u sớm tìm được những giấc ngủ ngon nhé
    Hãy cho tui biet ban la ai ,toi se cho ban biet tui la ai hihihihihi
  8. boxerdethuong

    boxerdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chắc bây giờ bạn buồn lắm phải không? Ai mà trong hoàn cảnh đó cũng như bạn thôi. Đôi khi vì lòng tự ái mà mình đánh mất thứ mà mình quý, nhưng khi đã mất thì tiếc lắm đấy. Ý mình nói bạn bỏ lòng tứ ái của mình để gặp hoặc gọi điện cho anh ấy, đó đôi khi là cách làm hòa giữa 2 người. Mình rất hiểu tâm trạng bây giờ của bạn, hãy can đảm lên nhé, rồi chuyện cũng sẽ qua thôi.
    Mình cũng hay giận bạn của mình nhưng mình nghỉ rằng "cuộc đời này ngắn ngủi quá" thì dể bỏ qua những giận hờn.
    Bạn nên gọi điện cho anh ấy nhé, có lẻ anh ấy cũng đang chờ bạn gọi đấy. Chúc bạn và anh ấy sớm vui vẻ như xưa.
    Xeko mo nhon
  9. lovefool

    lovefool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì chạy đến gặp anh ý, ôm anh ý thật chặt, khỏi cần nói nhìu , anh ấy sẽ bít bạn iu anh ấy thế nào..... Nếu anh chàng vẫn ko chịu hiểu thì ôm anh ấy một cái cũng đỡ nhớ rui`....hi`hi` good luck!!!
    lavender

Chia sẻ trang này