1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang rất đau khổ và mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 339c5tanmai, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 339c5tanmai

    339c5tanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang rất đau khổ và mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên

    Tôi và anh yêu nhau hơn 3 năm thì hơn 2 năm anh đi học ở nước ngoài. Chúng tôi rất tin tưởng nhau và tôi vẫn kiên quyết đợi anh. Tuy nhiên, đến gần ngày về bạn trai tôi muốn chia tay, vì 2 chuyện chính mà tôi sẽ nói ở dưới. Mong mọi người bớt chút thời gian đọc và cho tôi lời khuyên vì tôi không biết phải làm gì nữa:
    Ngày anh đi học là ngày tôi nhớ mãi vì hôm đó mẹ anh đã nói những câu gần như phủ nhận sự có mặt của tôi ở nhà anh(hôm đó tôi về nhà alần đầu). Mặc dù giận mẹ a nhưg tôi vẫn về nhà a chơi 1 năm 2 lần, gia đình a năm nào têt cũng đến nhà tôi. Sau đó khi tôi đi làm,một người cùng cty đã tặg hoa và đĩa nhạc love song, ko biết tại sao a lại biết và đòi chia tay. Tôi đã trả lại quà và nói với người kia m đã có n.yeu, lần đó tôi đã van xin để anh tha thứ và rồi ctôi quay lại với nhau.
    Lần khác, khi tôi làm ở chỗ mới, tôi viết thư cho a và gửi ảnh về cviệc của tôi cho a. trong số 9 bức tôi gửi có 1 bức tôi ngồi cạnh một a cùng phòng tình cảm (thực sự là vui thôi vì a này có vợ rồi). a giận tôi hơn 1 năm nay vì chuyện đó. Ctôi giận, làm lành rồi giận. Cứ thế a ko thể quên đc chuyện cũ đến khi vừa rồi a qđịnh chia tay vì ko thể bỏ qua dc. Tôi đã ko biết bnhiêu lần giải thích với a, a còn nói tôi phải nhận đó là tôi cố ý gửi ảnh trêu tức a... Ctôi còn thực sự yêu nhau nhưg a liên tục nói lại chuyện cũ còn tôi luôn cảm thấy mình có lỗi. A đã vào hòm thư của tôi xóa tất cả thư của cả tôi và a. Tôi giận a vô cùng nhưg ko biết làm thế nào vì tôi vẫn chưa thể quên a đc. Tôi ko muốn yêu ai và nhiều lúc nhớ a đến mức phát ốm. Tôi khóc rất nhiều và suy sụp. Trước đây ngày nào ctôi cũng liênlạc, a rất qtâm đến tôi và gia đình tôi. Ai cũg tin rằng ctôi sẽ lấy nhau. vậy mà giờ..
    Xin mọi người hãy cho tôi biết nên làm gì, nếu chia tay thì làm sao để có thể ko nghĩ đến con người ấy nữa? Cảm ơn mọi người nhiều lắm
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Chị đợi anh ấy suốt 2 năm như vậy mà anh ta không biết điều , không biết trân trọng chị thì là dạng vô ơn . Đàn ông mà thế thì không chấp nhận được .
    Vàng 2 + 3 : Ghen tuông bệnh hoạn . Chị thì nhu mỳ quá đáng ,cấm nhận quà thì còn thể hiểu được là không muốn n/y dính dáng người đàn ông khác , chứ chỉ vì cái ảnh mà nói chia tay thì chia tay luôn cho nhẹ nợ .Ghen từ cái ảnh ghen đi thì ghê quá . Chị có lỗi quái gì đâu mà phải ân hận dằn vặt ???
    Vàng 4 : Việc khóc nhiều cũng tốt , giảm ức chế , khóc được sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn . Muốn khóc chị cứ khóc . Nhưng nên khóc để giải tỏa chứ không phải khóc để đầy đọa bản thân . Khóc xong rồi thì chịu khó chạy ra đường gặp gỡ bạn bè , shopping , chăm sóc bản thân gia đình cho thỏa những ngày bị kiềm tỏa .
    Vàng 5 : " Nếu chia tay ? " <======= Hãy chia tay , vụ này của chị đáng chia tay .Và cách để quên 1 người nhanh nhất là gì : Đó là hãy ở bên và tìm hạnh phúc bên người đàn ông khác . Mọi cái lý thuyết về tìm yên bình bên sách vở, film ảnh đều là lý thuyết xuông . Việc yêu thương ,gắn bó với người mới chính là liều thuốc tốt nhất để chị quên béng cái anh củ chuối kia
  3. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chí phải. Quên đi chị ạ, lấy mộth người ghen tuông vớ vẩn như thế thì sau này khổ lắm.
  4. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bạn chia tay là tốt nhất. Nên nghĩ thế này :
    _ Anh ta là một người độc đoán. Mới chỉ có người tặng hoa và đĩa nhạc hay chụp ảnh mà đã làm ầm lên. Thử hỏi đấy là anh ta còn ở xa, chứ nếu anh ta mà ở VN cùng bạn, hoặc tương lai là bạn lấy anh ta, liệu bạn có thể chịu được không? Một người gia trưởng như vậy, còn bạn thì yếu đuối, nhẫn nhịn thì bạn sẽ khổ thôi. Đàn ông gì mà đi 2 năm trời, không làm được cái gì cho người yêu nhớ, chỉ tài nhớ và để bụng những chuyện trời ơi đất hỡi.
    _ Theo như những gì bạn viết thì bạn suy sụp, ốm, không muốn yêu ai. Thế thì tệ quá. Tất nhiên mất tình yêu ai cũng đau khổ, nhưng phải gượng mà đứng lên. Tôi nghĩ rằng thà chia tay rồi mãi nuối tiếc một mối tình đẹp còn hơn là níu kéo một tình yêu đã rạn nứt. Bạn phải vững vàng lên, đừng để phụ thuộc vào bất kỳ ai, bất kỳ điều gì cả.
    ******
    Tôi không hiểu sao người ta có thể sống suốt mười mấy năm với gia đình để có thể trưởng thành. Rồi khi trưởng thành bắt đầu chập chững tách ra khỏi gia đình, mới bắt đầu biết yêu thì lại nghĩ rằng mình không thể sống thiếu anh ( hay cô ) ấy.
    Tôi cũng buồn, cũng thất tình nhiều. Nhưng chẳng bao giờ tôi thấy bi quan như bạn cả.
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Chị chờ anh ấy 2 năm , thời gian đó rất quý báu , con gái thì có xuân thì thôi mà còn ghen tuông vô cớ đúng là ko biết điều .
    Nếu khóc mà chị cảm thấy nhẹ nhàng hơn chị cứ khóc cho nhẹ lòng
    Người đàn ông đó ko đáng để chị tiếc nuối tới thế đâu chị .Đừng đau khổ vì người đàn ông như vậy
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Định chưa trả lời bạn vội vì thường mình ko thích làm người bóc tem . Mình muốn để mọi người nêu ý kiến sau đó bạn đưa ra thêm vài thông tin nữa chi tiết hơn rùi nếu có nói gì thì nói. Nhưng ko hiểu sao đọc bài bạn mình cảm thấy bạn đang thực sự tuyệt vọng và hết sức khổ sở.
    Những câu bạn viết đã nói lên điều đó. Thực lòng qua viết lách như vầy khó mà nói lên được hết mọi ý (vì vậy mình hay spam )
    Với chuyện của bạn thực lòng mà nói trong mọi mối quan hệ tc người yêu nhiều hơn luôn là người đau đớn nhất là nếu người đó lại là nữ. Mà rõ ràng bạn yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu bạn nhiều. Mọi hành động anh ấy đều thể hiện một sự ích kỉ cao độ. Anh ta coi bạn như 1 món đồ đã sở hữu, thích hành hạ kiểu gì cũng được, có vứt đi cũng sẽ phải phan xin quay lại. Điều đó thể hiện qua việc anh ta ngang nhiên vào hòm thư và xoá thư của bạn đi. Bạn đừng nghĩ rằng hành động đó là sự ghen tuông vì tình yêu. Ko phải vậy, đó chỉ là 1 hành động thô lỗ vì ích kỉ mà thôi. Mình ghét nhất người nào xâm phạm vào sự cá nhân của bản thân.
    Ngoài ra mình ko thấy bạn có gì sai khi nhận quà của 1 người cùng cơ quan như vậy. Có sai là ko nói ngay với anh ta mà để anh ta biết qua người khác. Nhưng tai sao lại phải van xin? Bạn xin lỗi vì đã ko nói cho anh ấy biết và mong anh ấy hiểu. Còn van xin nghe tội nghiệp làm sao. Cứ như mình là 1 người ăn xin Ty vậy. Nghe cách bạn nói mình nghĩ bạn là 1 người con gái hiền lành mà nếu ai lấy được làm vợ sẽ rất may mắn (ngược lại với mình hoàn toàn à nha ).
    Nhưng chính vì vậy mà bạn lại thành ra yếu đuối, cũng vì yếu đuối nên khi bạn yêu anh ta quá nhiều bạn trở thành người phụ thuộc vào TY đó.
    Chuyện thứ 2 lại càng vô lý hơn, rõ ràng anh chàng kia đã có vợ, làm cùng công ty có mối quan hệ dồng nghiệp trêu nhau là chuyện bình thường. Nếu anh ta đã ko tin bạn chút nào như vậy thì cho dù bạn giải thích bao nhiêu cũng là vô ích. Lại còn vô lý đến mức bắt bạn phải nhận bằng được 1 cái lỗi (cố tình gửi ảnh trêu tức) mà bạn rõ ràng ko cố ý. Là người yêu mới gửi cho nhau những cái ảnh đó để chia sẻ những khoảnh khắc ko có nhau.
    Một người đàn ông mới chỉ là người yêu mà đã ghen tuông vô lý, hành động ích kỉ, thù dai nhớ lâu, kiểm soát cuộc sống của bạn như vậy thế đến lúc lấy nhau anh ta sẽ còn kiểm soát bạn đến thế nào nữa??? Ngày nào bạn cũng lại phải khóc lóc giải thích hay sao??? Người đàn ông mà hay bới móc chuyện cũ tính còn quá đàn bà rất đáng sợ. Họ sẽ ko bao giờ để cho đầu óc mình được nghỉ ngơi mà luôn dày vò đay nghiến.
    Bạn đã mắc sai lầm lớn khi hết lần này đến lần khác để anh ta bắt nạt như vậy. Khi bạn khóc lóc giải thích, van xin TY bạn đã đẩy chính mình vào thế yếu. Trong TY phải bình đẳng, 1 người lúc nào cũng tự nhiên thấy mình có lỗi (chả biết lỗi ở đâu) là đã làm cho TY đó mất sự cân bằng. Anh ta sẽ cho rằng bạn phải cám ơn anh ta vì đã quay lại vơibán, anh ta ban phát cho bạn TY nên bạn phải cung cúc nghe lời anh ta. Dần dà anh ta càng chán và ko tôn trọng bạn hơn.
    Mình chỉ nói vậy thôi, tình cảm của bạn bản phải dũng cảm lên và quyết định lấy nó. 1 câu nữa thôi: Người yêu mình nhất chính là bản thân mình. Đến bản thân mình còn ko tôn trọng mình thì sao người khác có thể tôn trọng mình đây.
  7. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thôi !
    Ko lên loằng ngoằng với lọai đàn ông như thế !
    Ai biết khi ở bên kia nó có chung thủy hay ko !
    Ai biết nó có yêu bạn thật sự hay ko !
    Đàn ông khó lường lắm !
    Ko việc jì phải đau khổ vì loại người như thế cả !
    Chúc bạn thành công !
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói đúng đấy. Mình thấy bạn quy luỵ quá thật lòng ko chấp nhận nổi.
    Bạn nên nghĩ thế này, cha mẹ mình nuôi mình lớn, mất nhiều công sức lắm, mình ko có quyền tự coi thường bản thân mình.
    Bạn yêu 1 người, ko may, người đó lại ko thực sự trân trọng sự chân thành của bạn, vậy đó ko fải lỗi của bạn, bạn ko cần phải đau lòng nếu anh ta ko muốn ở bên bạn nữa. Bạn đã cố gắng hết sức rồi, điều quan trọng, ko fải vấn đề anh ấy ghen vì anh ấy yêu bạn, mà anh ấy đang chỉ muốn rời xa bạn.
    Bạn đau khổ vì anh ta, là điều mà mọi người có thể thông cảm cho bạn lúc này, nhưng mọi người ko thể khuyên bạn làm mọi cách để níu kéo tình cảm nữa.
    Mong bạn hiểu, ở đời, ai chẳng 1 lần đau khổ vì chuyện này, hay chuyện khác, nhưng có những người can đảm, có những kẻ yếu đuối. Người can đảm thì đứng lên, và tìm 1 niềm vui mới. Kẻ yếu đuối chỉ khiến mọi người thương hại mà thôi. Nỗi đau của bạn đã là gì so với nỗi đau của rất, rất nhiều người khác. Thế nên, bạn hãy đứng dậy và sống cho tốt.
    Điều duy nhất bạn nên tin rằng, anh ta đã thật sự xa bạn
    Được westriver sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 16/01/2008
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Kiếm anh khác mà yêu . Nhờ đại ca HKGH kiếm cho ý
  10. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này