1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang rất đau khổ và mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 339c5tanmai, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
  2. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ những thằng thế này thì quên khẩn trương thôi .
  3. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    quả thật em ko cao thượng như chị được ! cũng may là các mối quan hệ của em thì quan hệ với mẹ của partner lại rất tốt ! mẹ anh ấy không là vấn đề , cái chính là anh ấy
    em mà là chị thì em sẽ chấm dứt ! về sau có cưới nhau thì anh ấy lại ghen tuong nhu thế thôi, cuộc sống của chị sẽ chẳng còn tự do đâu
  4. 0912214499

    0912214499 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ....................................................................
  5. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa nhận được hồi âm của bạn nhỉ?
    ...
    Nhưng theo những dòng tâm sự của bạn thì dường như (chỉ là dường như thôi nhé!) là việc anh ấy ghen ... tấm ảnh chỉ là cái cớ để anh ấy chia tay với bạn ! (mong là ko phải !!!)
    Tình cảm của bạn dành cho anh ấy đã nặng đến độ lý trí ko còn nắm thế chủ động nữa ... nhưng nói thế không phải là lấn át hoàn toàn. Vì bạn còn đủ suy nghĩ và chín chắn để ... post bài lên diễn đàn nhờ tư vấn - như thế cũng có thể hiểu bạn đang cố bấu vào một cái phao nào đó ... cũng như hi vọng rằng sẽ gặp ... cô tiên với chiếc đũa thần hô biến cho tình yêu của bạn vẹn toàn?
    Những lời tâm sự ở đây chỉ chia sẻ phần nào với nỗi buồn của bạn thôi. Vì sự thật là đa số ở đây cũng chỉ có thể nhắn nhủ với bạn rằng: hãy rời xa anh ấy, và rằng anh ấy với suy nghĩ ghen tuông quá mức như thế không đáng để bạn phải bi, luỵ như vậy ... Và riêng mình, mình thấy bạn nên chấp nhận sự thật cũng như chấp nhận chia tay với anh - nhưng chưa chấp dứt ở đây. Bạn cứ tạm thời để tình yêu ở đó ... một ngăn sâu thẳm trong trái tim bạn, chôn nó ở đó nhưng đừng vứt bỏ (khó lắm - vì tôi biết bạn quá yêu anh!) ... vì ''biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay'' và có thể anh ấy sẽ nhận ra bạn đã yêu và chung thuỷ với anh ấy dường nào. Hãy cho mình một cơ hội - và như thế bạn cũng đã cho anh ấy một cơ hội, bạn à !
    Bây giờ bạn có thể tìm niềm vui trong công việc, gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động xã hội ... để nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ, tình yêu của bạn dành cho anh ấy ... Thật khó tập trung cho những việc đó trong giai đoạn này nhưng bạn cứ thử xem - nếu công việc, các mối quan hệ ... khiến bạn quên hẳn anh ấy thì xem như .. the end ... còn không bạn cứ duy trì tình cảm le lói đó ...
    Thời gian sẽ là cho bạn câu trả lời, nhưng với điều kiện bạn phải chủ động, đừng ủ rủ, âu sầu
    ... rồi mọi việc sẽ đến ... có thể anh ấy sẽ có người mới: lúc này bạn sẽ đau khổ - nhưng bạn cũng đã có câu trả lời: rằng tình yêu mà anh ấy dành cho bạn ko nhiều như bạn nghĩ ... lúc đó tôi nghĩ bạn đủ thanh thản để sống và ... tình yêu mới sẽ đến với bạn ! (cứ tin tôi đi ! )
    Còn nếu anh ấy vẫn một mình ... thời gian dài ... chứng tỏ anh ấy vẫn còn yêu bạn ... và con tim của anh sẽ chỉ dẫn anh ấy tìm đến bạn ...
    Lúc đó nếu bạn vẫn còn một mình thì quá tuyệt phải không?
    (mình mong điều này sãy ra hơn ! )
    Tuy vậy, tình cảm muôn màu, muôn vẻ. Cũng như người ta nói mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh ... Mong bạn có đủ lý trí để xử sự và quyết định đúng đắn !
    Thân ái !
  6. 339c5tanmai

    339c5tanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tôi ko biết nên viết gì để cảm ơn mọi người nữa. Tôi hiểu trên đời này còn nhiều nỗi đau hơn và nỗi đau nào cũng sẽ có thời gian để vượt qua. Bản thân tôi đã chứng kiến và giúp nhiều người vượt qua những chuyện như thế nhưng chính mìnhlại khó khăn vô cùng. Thời sinh viên tôi đã từng đăng ký đi dạy học ở trại trẻ mồ côi mà). Và tôi đã viết bài đúng là để tìm một cái phao bám vào vì nghĩ nếu bỏ tức là đã mất không hai năm rồi chả biết sau này thế nào
    Đúng là ngẫm lại tôi thấy mình đã quá nhu mì và yếu đuối. Được mọi người chia sẻ tôi thấy nhẹ đi rất nhiều và cũng thấy yên tâm nếu như mình quyết định chia tay vì đó là đúng đắn. Gia đình tôi ko biết chuyện này vì tôi vẫn cố vui vẻ và làm mọi việc bình thường vì không muốn làm bố mẹ tôi suy nghĩ. Chính vì coi trọng giá trị gia đình nên tôi mới có thể chờ đợi anh ta lâu như vậy. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình sao ngoan thế , bao lâu rồi không biết đi chơi buổi tối, đi xem phim ngoài rạp là gì cả, chỉ ở nhà với bố mẹ và "chat với người yêu ngày cuối tuần thôi".
    Tôi rất biết ơn (chứ không phải là cảm ơn) mọi người đã cảm thông và chia sẻ với tôi. Tôi sẽ chia tay và không đau khổ nữa. Chúc tất cả mọi người sẽ gặp may mắn và hạnh phúc.
  7. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    TH này căng thẳng tí, em phải nhẩy vào tư vấn đây.
    Đúng là khổ thân bác nhờ.
    Em có nhận định như sau:
    Đúng là xét trên phương diện 2 người đàn ông với nhau có cái em có thể thông cảm được cho bạn trai của bác. Vì xa nhà, cô đơn và không phải là không thể được chứng kiến những cảnh tượng ?ochướng tai gai mắt? như kiểu là anh(em) kịch liệt và vô cùng thường xuyên gửi về nhà những thông điệp rằng ?osống chết? chỉ một lòng một dạ, nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Những cái như thế có thể đập vào mắt nên bác í cũng sinh ra cả nghĩ và đa nghi hơn. Tuy nhiên có những cái em cũng không thực sự được thông cảm cho lắm là bác trai của bác vẫn chưa thực sự tự tin về bản thân cho lắm. Tự tin về sức hấp dẫn của mình đối với người bạn gái, sự tự tin về cảm nhận của mình,?., Và nếu suy diễn vấn đề chỉ dựa vào 1,2 hiện tượng như bức ảnh và quà tặng để sau đó kết luận vấn đề là không hợp lý. Còn về phía bác thì bác cũng hơi sơ í một tí.
    Những cái ở trên em viết thì bác cũng chỉ đọc qua thế thôi và em cũng không viết theo lối hoàn toàn khẳng định. Tuy nhiên, có cái này em khẳng định đây này: bác hoàn toàn sai khi khóc lóc van xin. Vì tình yêu đâu phải xin cho. Và làm như thế người con trai nghĩ ngay ra rằng bác phải có lỗi gì lắm thì mới phải van xin chứ, không thì sao phải van xin nhỉ?. Tuy nhiên nói vậy cũng chỉ là đưa ra cách giải quyết vấn đề theo em là:
    Bác hãy một lần nữa nói chuyện với bác trai một cách thẳng thắn. Trước khi bác nói chuyện thì bác chuẩn bị thật kỹ những luận điểm, chứng cứ rõ ràng mang tính thuyết phục rằng mình hoàn toàn trong sáng. Sau đó chuẩn bị một tinh thần tâm lý thật tốt để suốt buổi nói chuyện phải bình tĩnh, tỉnh táo và tuyệt đối chả có câu van xin khóc lóc nào trong buổi nói chuyện đó cả. Nếu bác đã chuẩn bị rất kỹ những luận điểm chứng cứ rồi mà vẫn không thuyết phục được bác trai rằng bác hoàn toàn trong sáng thì đường ai nấy đi thôi. Nếu bác thực sự trong sáng mà vẫn không thuyết phục được thì bác nên tìm một người khác tự tin hơn và đúng đắn hơn trong cách suy diễn và cảm nhận, như thế sẽ tốt hơn cho bác sau này.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thiếu phần thông tin tại sao ngày xưa hai ng yêu nhau, hai ng quý nhau ở điểm gì, anh kia có ưu điểm gì mà bạn khoái tỉ quá vậy.
    Tình yêu là thói quen khó bỏ.
    Nếu quen chat ở nhà với 1 anh thì cứ thế mãi, nếu quen mỗi tuần mỗi đi chơi với 1 anh thì cũng quen thế mãi. Hì hì.
  9. 339c5tanmai

    339c5tanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình phải công nhận là bạn hiểu tâm lý bạn mình thật. Đúng là a ta ko tự tin lắm vào bản thân như bạn nói. Người nhà a ý còn nói a là người cả nghĩ. A ấy ko giỏi tiếng Anh lắm, chưa đi làm mà đi học luôn nên thỉnh thoảng hơi tự ti với mình. Đã thế mình lại làm ở một cơ quan nhà nước lớn và một năm đi cg tác nn vài lần. Có lẽ vì thế mà a càng tự ti hơn phải ko?Mình thì chả thấy gì cả mà a ta thì có vẻ gợn gợn gì đấy... có lẽ vì thế mà những sơ ý nhỏ của mình lại thành quan điểm to đùng của a ý.
    Một điểm khác mà bạn nói đúng lắm là ở bên đó a ấy chứng kiến ít nhất là 3 cảnh chia tay éo le(mà a có kể với mình) là hai người ở xa cái là anh đường anh, tôi đg tôi luôn. Cứ mỗi lần thế là a bảo lại liên tưởng đến mình (mà m có phải thế đâu cơ chứ)
    Bọn mình đã nói chuyện vừa xog và a nói nếu mình nghỉ làm chỗ này thì sẽ tiếp tục yêu. Về điểm này m nhất quyết ko đồng ý và a lại nổi cáu với m. Mình chưa kịp đưa ra luận điểm gì thì đã đầu hàng vì a ta nói m càng giải thích, càng khiến a ta nghĩ rằng a ta là thằng ngốc, về khoản này chắc các bạn nam sẽ hiểu tâm lí hơn nhỉ, m thì m thấy vô lí quá. Nhưng rồi m đã quđịnh chia tay rồi, lần này m ko khóc lóc van xin gì nữa. Hoặc ít ra là ko nói chuyện với nhau trg tg đến khi a về. Thực lòng đây là ng yêu đầu tiên của m (và của cả a ấy) nên mình mới khổ sở thế chứ, có lẽ mình ko gặp may đường tình duyên chăng? Bây giờ ai cũng tưởng m sắp cưới đến nơi, thôi thì đằng nào cũng phải đợi đến hết năm sao Kim Lâu, Thái Bạch gì gì đó chiếu vậy. Mình nghĩ là a ta vẫn còn tcảm với m nhưng tự ái cao quá, nếu a ko thay đổi đc thì có lẽ chịu hả bạn? Âu đây cũng là kinh nghiệm cho những người đang yêu nhé. Nhưng từ lúc nhận đc tin của mọi người m thấy đỡ hẳn vì thường ngày cứ phải che giấu cảm xúc, hnay nói được thấy nhẹ cả người, cám ơn cả nhà nhiều nhé
  10. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chị thì yêu và đặt nhiều lòng tin vào anh nên có thể chờ đợi chừng ấy năm, anh thì ích kỷ và quá ít lòng tin vào chị, chia tay thôi chị ơi, xa nhau mà còn thế, gần nhau còn lắm chuyện hơn. Mà kinh nghiệm bản thân em cho thấy nh người ghen tuông mù quáng, gia trưởng và ích kỷ như anh ấy lại là ng dễ phản bội chị trước đấy, thêm cái hành động vào xóa hòm thư thì đúng là trẻ con. Sống với ng kiểu này tinh thần bị hành hạ mệt mỏi lắm. Chị cứ khóc cho thỏa thích, rồi tích cực đi chơi với bạn bè vào, tận hưởng nh ngày tự do, gặp gỡ nh người mới. Chúc chị tìm được ng xứng đáng

Chia sẻ trang này