1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang rất đau khổ và mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 339c5tanmai, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Em khuyên chị thật lòng, hãy tha cho bản thân mình bằng cách bỏ đi và tìm những niềm vui khác, có thể bây giờ chị sẽ cảm thấy đau khổ nhưng còn hơn là yêu nhau, cưới nhau rồi sau này làm khổ nhau. Chị đã quá phí hoài tuổi xuân chờ một ng ko biết trân trọng chị, có thể vì anh ta tự ti hay cái j j đó nhưng anh ta quá vô lý. Anh ta nghĩ đòi chia tay có thể chị sẽ sợ, sẽ hốt hoảng, sẽ làm đúng ý anh ta nhưng cả đời mà phải sống thế mệt mỏi lắm ...
    Thả lỏng bản thân và làm những việc mình chưa từng làm
  2. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi là "K ưa thì dưa hóa dòi " . Phải "bới bèo ra bọ " thì mới có lý do mà bỏ chứ ! Có khi tặgn bác zai cái váy mặc lại đẹp í chứ !
    Đàn ôgn gì mà lởm thế

  3. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để đưa ra một lời khuyên cho một người đang yêu quá say đắm mà không có chút lý trí như bạn , nhưng cũng dễ hiểu thôi vì khi yêu thì con tim nó có lý lẽ riêng của nó cũng không thể trách bạn quá nhu mỳ và cầu toàn ... vì con gái khi iu vẫn vậy mà . Đứng ở một góc nhìn tỉnh táo của người ngoài cuộc thì mình cũng khuyên bạn nên quên anh ta đi nếu như bạn muốn có một cuộc sống thanh thản . Những kiểu đàn ông hay ghen tuông mù quáng như vậy chắc cuộc sống gia đình và quan hệ của bạn sẽ rất căng thẳng đấy
  4. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ là ông í lấy lý do cả thôi. Dài dòng xem ra cũng vẫn cứ giống như van xin tình iêu, việc quái gì fải làm như thế. Mà với cả chuẩn bị tâm lý để bình tĩnh tự tin ko mủi lòng dành lại tình iêu thì... haiz, nói thì dễ chứ làm chẳng dễ đâu ạ. Để ổng tự nghĩ, ko được thì mất cũng đâu có tiếc. Bạn nào vào đây cũng phản đối kịch liệt ý nhỉ. Không biết giờ thế nào rồi.
  5. thuanginol

    thuanginol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trong ttty rất nhìu motip kiểu này !
    Chứng tỏ nhìu cô gái si tình nhờ !
    Đó là hành động mượn gió bẻ măng .... có lẽ anh ta cố tình tìm 1 lý do chính đáng để rời xa bạn !
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    thầy à,vụ này tại hạ giải quyết êm xuôi rồi
    cần thông tin jì pm sang đây em nói nhỏ cho cái này mà nghe nhá
  7. firstdown05

    firstdown05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thằng này đi em! Đàn ông ghen bóng ghen gió thế này thì là cái nợ, nó sẽ làm em khổ một đời nếu như thành vợ thành chồng.
    Anh là đàn ông, anh cũng biết ghen. Nhưng như thằng này thì khổ em quá! Em không đáng bị như vậy, phải không? Cuộ sống của em sẽ là địa ngục nếu em lấy nó đấy!
  8. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Định nêu ý kiến của mình sau khi đọc câu chuyện của bạn nhưng đọc hết ý kiến của mọi người mình thấy mọi người đều nói đúng. Chia tay đi bạn ạ. Anh này quả thật không biết trân trọng sự hy sinh của bạn, đã thế lại còn ghen tuông một cách quá độc đoán. Sốgn cạnh những người như vậy bạn chắc chắn sẽ không có hạnh phúc. Trong tình yêu thì không bao giờ có sự "van xin" mà chỉ có sự tin tưởng và thông cảm với nhau. Bạn đừng tự làm khổ bản thân mình vì một người không đáng để bạn hy sinh như thế. Bạn có còn trẻ, có học thức, có giáo dục thì trên đời này sẽ không hiếm những người đàn ông sẵn sàng mang lại niềm vui, sẵn sàng che chở cho bạn.
    Chia tay anh ta, nhẹ nhàng, sau đó bạn hãy mở lòng để đón nhận những tình cảm mới. Mình biết sẽ không dễ dàng để bạn vượt qua bởi vì bạn rất rất yêu anh ta nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ khô miệng. Cuộc sống còn rất nhiều thứ để bạn có thể đam mê hơn là việc tối nào cũng vùi mặt vào gối và khóc vì anh ta. Mình cũng đã có 1 chuyện tương tự như chuyện của bạn. Người yêu đầu của mình, anh ta cũng đi du học như người yêu bạn. Trước khi đi cũng thề hẹn và mình cũng xác định sẽ đợi anh ta, trong khoảng thời gian đó mình không hề nghĩ đến bất kì người con trai nào khác cả (mặc dù có không ít người theo đuổi mình). Mình cố gắng đi học, đi dạy thêm và chờ đợi...Nhưng chưa đến 1 năm thì anh ta có bạn gái mới bên đó. Mặc dù rất yêu anh ta, nhưng mình cũng ko quá sốc bởi vì mình nghĩ không việc gì phải rơi nước mắt vì 1 người phản bội mình, chính xác là không đáng rơi nước mắt 1 cách phí hoài bởi vì mình cũng có cuộc sống của mình cơ mà/.
    Lúc nào mình cũng nghĩ rằng, sống trên đời mình phải được hạnh phúc bạn ạ. Thế cho nên những gì ko nên buồn thì mình nên cho qua. Cũng ko quá khó đâu. Bạn cố gắng nhé!
    Giờ đây sau 1 năm thì mình cũng đã tìm được một người biết yêu, biết suy nghĩ và rất thương mình, đó là ngừơi yêu hiện tại của mình. Chúc bạn sớm vượt qua được chuyện này và sẽ luôn vui vẻ trong cuộc sống.
    Được styleyourlife sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 29/01/2008
  9. make4u

    make4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Người cùng cảnh ngộ!!
    Chị àh!3năm yêu đương ko phải là nhiều!Chuyện tình cảm của em đã được hơn 5 năm rồi.Mà giờ đây em cũng phải chấp nhận mất người mình yêu
    Người đàn ông đó chưa hề dành cho chị 1 suy nghĩ gì tốt đẹp.Nếu sau này đến được với nhau thì sẽ khổ cho chị lắm
    Còn việc kiếm 1 người đàn ông khác thì ko nên đâu,chỉ tổ thêm mệt mỏi,cứ để lòng mình thanh thản,người tốt thì sẽ đc đền đáp mà!
    Em cũng đang muốn mở rộng cuộc sống ra xung quanh,muốn làm từ thiện,nếu chi có tham gia thì pm cho em và rủ em theo nha.Mừ em ở SG!
  10. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin lỗi trước nếu nói điều gì không phải. Bf của bạn trẻ con nhất trong những đứa trẻ con mình gặp. Yêu nhau nhu thế, bao nhiêu là thời gian, tinh cảm bạn chờ đợi thế mà còn ghen bóng ghen gió vì chuyện linh tinh. Bạn có nhận quà của người khác thì sao chứ, quà chỉ là qùa suy nghĩ của mình mới thật sự quan trọng. Xem ảnh ngồi cạnh với bạn cũng ghe, thật chứ nếu bạn chụp ảnh với anh họ hay em họ, ôm nhau thân mật chút mà bf bạn ko biết mặt. Lúc đó dễ là cho bạn đang qh bất chính lắm chứ ko chơi. Mình tán đồng với ý kiến mọi người trên kia. God bye .... Yêu không phải là áp đặt, ko phải là gia trưởng và quan trọng nhất yêu là phải tin. Chúc vui

Chia sẻ trang này