1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang rất đau khổ và mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 339c5tanmai, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Mình thật tiếc cho bạn khi đã bỏ phí một quãng thời gian quá dài
    Theo mình nghĩ hai ngưòi yêu nhau đặc biệt là xa nhau nưã thì niềm tin phải luôn là số 1
    Anh ta có vẻ là một nguời quá nhỏ nhặt, cái chuyện vào hòm thư xoá MAIL là mìh chúa ghét
    Không thông cảm những khó khăn của nhau, giận hờn vì những lí do vớ vẩn, không động viên nhau chính những điều ấy sẽ ******** yêu cảu các bạn goes to die
    Chúc mừng bạn vì đã có một quyết định đúng đắn
    Mình tin bạn sẽ vựng dậy và chúc bạn tìm đc ngưòi đàn ông của mình
    Trân trọng những ngưòi con gái chung thuỷ như bạn!
    Làm cốc bia cho vui bạn nhé
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Cha này nhỏ nhen vật, giận người yêu 1 năm zời mới khủng khiếp - ngẩng mặt lên trời hận đời không đối thủ chỉ có người yêu chủ topic
  3. p9donganh

    p9donganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí vụ này,chia tay khẩn trương,không còn gì để mà tiếc đâu bạn ạ.
  4. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng chỉ có thứ con gái đỏng đảnh và làm tới qúa mức như mình mới có những hành động như vậy.. mà hành động đó chỉ mang tính chất là đùa giỡn rồi thôi..chứ ko thể nghĩ được một người đàn ông lại có thể mù quáng và hành động không suy nghĩ như thế... bạn thực sự làm hết những gì bạn có thể làm cho người ấy rồi, người đó cũng đã chủ động nói chia tay, còn việc của bạn là chấp nhận và lãng quên...giữ tôn nghiêm của chính bạn đi chứ..chuyện nhỏ nhặt thôi mà cũng phải van xin tha thứ như vậy rồi ... tương lai còn nhiều chuyện bạn sẽ phải đau khổ đến khi nào?
    Được oxoyozot9x9 sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 29/01/2008

Chia sẻ trang này