1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang rất hoang mang, mong các bạn giúp tôi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi haihathuc, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haihathuc

    haihathuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang rất hoang mang, mong các bạn giúp tôi

    Chào các bạn, tôi đang rất hoang mang, mong các bạn giúp tôi giải quyết chuyện này với.
    Tôi đã lấy vợ được gần một năm, trước khi cưới chúng tôi đã quen nhau 5 năm, trong năm thứ 4 tôi có đi công tác xa và có quan hệ với một cô gái karaoke, tôi chỉ vui qua đường nhưng tình cờ cô ấy biết được khi tôi gởi mail cho gái kia, cô ấy rất đau khổ đòi chia tay và uống thuốc tự vẫn, nhưng tôi đã cố gắng thuyết phục, cô ấy đồng ý lấy tôi. Sau khi cưới khoảng 2 tháng tôi tình cờ phát hiện cô ấy có quan hệ không rõ ràng với một bạn trai khác, chơi cùng với nhóm bạn học củ của cô ấy, tôi cũng đau khổ và đòi chia tay, cô ấy đã van xin và giải thích rằng chỉ là hiểu lầm và thề độc rằng sẽ cắt đứt toàn bộ mối quan hệ trên đồng thời đổi số điện thoại mới. Tôi đã tin và tha thứ mọi chuyện, sau khoảng thời gian đó chúng tôi sống rất hạnh phúc, cho đến hôm qua mọi thứ lại sụp đổ, tôi phát hiện người củ của cô ấy nhắn tin điện thoại với nội dung như sau:" Chắc bây giờ e đã ngon giấc rồi phải không, a đang ngồi ngắm trăng và rất nhớ e, hôm nay e có ngắm trăng không, uớc gì được ngồi cùng người mình yêu ngắm trăng thì hạnh phúc biết bao, chắc e cũng có mơ ước giống a, e có biết tâm trạng hiện giờ của a kg, hôm nay khi biết vợ chồng e về quê a rất là buồn,e biết chọn ngày về quê lắm, chắc có lẻ yêu và ghen đã làm khổ cuộc đời a, a chỉ có e là niềm vui và niềm hạnh phúc. Cám ơn cuộc đời đã cho a gặp e, cám ơn e đã cho a khoảng thời gian rất hạnh phúc. Giờ thì tất cả đã qua đi chỉ còn kỷ niêm ở lại. Trong a mãi mãi còn nỗi đau của riêng mình. dù dòng đời có thay đổi, e mãi dịu hiền phúc hậu và đẹp như mơ, tuy a kg được đi bên e, được chia sẻ những lúc vui buồn cùng e nhưng cho a xin giữ lại ánh mắt hồn nhiên và nụ cười phúc hậu để bất cứ ở đâu a luôn cầu chúc cho e được nhiều hạnh phúc và luôn vui vẻ". Đọc thư xong tôi thấy quay cuồng và chỉ muốn ly hôn với cô ấy ngay lập tức, nhưng vì sỉ diện với mợi người tôi chưa giám làm điều đó. Tôi kêu cô ấy dọn nhà qua ở với người e gái vì tôi kg muốn thấy mặt cố ấy nữa, cô ấy đã van xin tôi và chỉ mong được sống cùng tôi mà không cần biết tôi có tha thứ hay kg vì quá yêu tôi, tôi đề nghị sống ly thân theo kiểu mạnh ai nấy lo kể cả vấn đề tài chính, cô ấy đồng ý. Theo các bạn cô ấy đã quan hệ tình cảm với người bạn trai kia đến mức nào và có còn khả năng để chúng tôi hàn gắn với nhau được kg? Tôi rất sợ chuyện "ngựa quen đường củ". Thật sự tôi vẫn còn rất yêu cô ấy nếu chia tay tôi sẽ rất đau khổ nhưng bay giờ biết phải làm thế nào cho phải.
  2. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ấy bác ơi,cứ bình tĩnh đã bác! bác không thấy là anh chàng kia viết "Giờ thì tất cả đã qua đi chỉ còn kỷ niêm ở lại." đấy à? chứng tỏ là vợ bác đã chấm dứt mọi chuyện với anh ta rồi cơ mà? Chắc về phía anh ta thì vẫn muốn níu kéo nên mới viết cho vợ bác như vậy là để làm động lòng vợ bác,hắn muốn đánh vào điểm yếu của vợ bác thôi. Bây giờ mà bác đẩy vợ bác đi không khéo lại có lợi cho địch.
    Bác phải xác định là lấy vợ đẹp thì luôn phải đối mặt với những kẻ địch như vậy, cho dù vợ bác có yêu bác nhiều lắm và muốn chung thuỷ với bác nhưng làm sao tránh được lúc mềm lòng, mà đàn ông thì cũng lắm chiêu,bác là đàn ông bác cũng biết mà! Mà khi xưa chính bác cũng đã từng có lúc không làm chủ được bản thân dẫn đến có quan hệ với một cô karaoke mà, mà cũng lạ là chuyện qua đường mà bác còn email cho cô ta? tôi biết bác sẽ chống chế lại là chuyện với cô karaoke chỉ là chuyện vui qua đường chứ không có tình cảm, nhưng vợ bác là phụ nữ,mềm yếu hơn bác nhiều nên có hơi đi quá đà một chút có thể do người kia tấn công mạnh quá , nhưng tôi tin là tình cảm của cô ấy đối với người kia chỉ là chút cảm tình lẫn thương hại thôi. Qua những gì bác viết thì tôi tin là cô ấy yêu bác rất nhiều,mà đã yêu 1 người nhiều như vậy thì không thể nào có tình yêu thực sự với người thứ 2 được nữa,bác tin tôi đi!
    Nói chung bác cần cho vợ bác thấy sự bao dung, độ lượng của bác, điều này sẽ khiến vợ bác rất cảm phục bác và sẽ kéo cô ấy lại gần bác rất nhiều, tôi tin là cô ấy sẽ không tái phạm nữa đâu. Có thể hai vợ chồng bác sẽ cảm thấy gượng gạo nhưng thời gian sẽ giúp bác, và những đứa con xinh xắn nữa chứ!
    Bác hãy tha thứ cho cô ấy một lần, nhưng cũng nói cho cô ấy biết là lỗi lầm có thể tha thứ một lần chứ không thể lần thứ hai. Cô ấy cũng đã từng tha thứ cho bác chuyện kia, không phải cô gái nào cũng dễ dàng tha thứ như vậy đâu!
    Ngoài ra,bác bảo vợ bác cho địa chỉ của anh chàng kia để nói chuyện nghiêm túc, một là để vợ bác sẽ thấy là bác có những hành động quyết liệt như thế nào về chuyện này và sẽ sợ không dấm làm như thế nữa. Hai là để nói với anh chàng kia là dù anh ta có tình cảm với cô ấy nhưng cô ấy đã là vợ bác, không thể thay đổi được gì ,nếu anh ta yêu vợ bác thì hãy để cho cô ấy được thanh thản và hạnh phúc,,hãy xứng đáng làm đàn ông chứ đừng đi van xin tình cảm người khác như vậy. Làm như vậy chỉ khổ cho cả 3 người và mất thời gian của anh ta thôi.
    Chúc bác sẽ đủ vững mạnh vượt qua được chuyện này và hai vợ chồng bác sẽ lại hạnh phúc bên nhau như chưa từng có sóng gió xảy ra.
    BTW tôi đọc được ở đâu đó là người làm chồng cần cảnh giác với mấy loại đàn ông xung quanh vợ mình, một trong những số đó là những người bạn thân của nàng. Điều đó chứng tỏ chuyện này trong xã hội là chuyện thường ngày ở huyện thôi. Là bạn thân đôi lúc dễ đi quá đà một chút, tôi cũng đã từng ở hoàn cảnh gần như vợ bác nên tôi hiểu.
  3. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này có lý đấy, bác bình tĩnh giải quyết vấn đề nhé, biết đâu tên kia cố ý để bác giận rồi có lợi cho hắn đấy. Mà nhiều khi không ăn được, nhiều tên muốn đạp đổ bằng nhiều cách lắm. Khi đó hắn cứ rung đùi mà cười, có khi chẳng phải vì yêu thương gì vợ mình đâu.
  4. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ bình tĩnh. Bác nên tìm hiểu kỹ xem hiện giờ vợ bác quan hệ đến mức nào với anh bạn kia, có hay ko hay đó chỉ là anh kia cứ tự mình nhắn tin. Lần trước bác đã tha thứ cho vợ bác rồi, và vợ bác cũng đã hứa là sẽ cắt đứt mối quan hệ kia, cũng thề độc nữa. Lần này bác nên nghe vợ bác giải thích đã. THeo tôi suy đoán thì nhiều khả năng là anh kia cứ tự nhắn tin lung tung thôi (loại đàn ông như thế nhiều lắm, vợ bác có đổi đến 10 số đthoại có khi cũng vô ích).
    Mà nếu vợ bác có còn quan hệ thật với anh kia thì bác cũng nên tìm hiểu xem quan hệ đó đến mức nào và vì sao lại xảy ra như thế, liệu có nguyên nhân nào từ phía bác ko. Nói bác đừng giận: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân mà.
    Tôi nghĩ bác nên dứt khoát nhưng cũng phải độ lượng với vợ. Bác nóng quá, chưa chi đã đuổi vợ ra khỏi nhà rồi. Bác mau đi đón vợ bác về đi, chuyện gì cũng giải quyết sau. Ko khéo hỏng hết việc. Mà đã là vợ chồng với nhau bác nên tin tưởng vào vợ mình, có gì thì lắng nghe, thẳng thắn trao đổi.
    Việc nhà 2 bác giải quyết với nhau trước, tuyệt đối ko nên nói chuyện với anh kia trừ khi anh kia cứ tiếp tục cố ý quấy rầy vợ bác.
    Mà nói thật tính bác hơi giống tính tôi ngày xưa đấy. Ghen khủng khiếp. Đấy là ngày xưa thôi nhé, bây giờ đỡ nhiều rồi
    Được blueblueman sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 16/09/2005
  5. haihathuc

    haihathuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã cho lời khuyên chân thành, thực sự bây giờ tôi kg đủ bình tỉnh để giải quyết chuyện này. Tôi rất đồng ý với lời khuyên của các bác.Thế nhưng có hai điều làm tôi rất băng khoăn : thứ nhất, liệu vợ tôi đã trao thân cho hắn ta hay chưa vì hắn viết rằng" cám ơn e đã cho a một khoảng thời gian rất hạnh phúc". thứ hai, tại sao vợ tôi lại đi tìm gặp hắn ta (tôi biết chắc điều này ) trong khi đã thề độc với tôi là kg gặp nữa, nhưng lại mâu thuẩn với việc cô ấy rất yêu tôi và kg muốn chia tay, chẳng lẻ cô ấy là người sống hai mặt. Tôi rất sợ điều này vì bây giờ nếu tôi kg kiên quyết biết đâu lần sau cô ấy lại tiếp tục. Làm thế nào để giải tỏa mối hoài nghi trong tôi? và làm sao dằn mặt tên kia để hắn kg quậy tôi nữa.
  6. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Anh này thật vớ vẩn, đã trao thì sao mà không trao thì sao? Chuyện này trong quá khứ mà cứ lăn tăn thì ly dị quách cho xong.
    Anh cũng trao thân cho ca ve rồi sao không tính?
  7. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Bác này khuyên rất chí lí .
    @haihathuc : Là đàn ông thì tính tự ái và sĩ diện rất cao, mong bác hãy tỉnh táo mà xem xét kỹ mọi việc nhé. Mọi người cũng chỉ khuyên vậy thôi còn như thế nào là ở bác cả đấy (Ah mà bác cũng tệ, dính vào TNXH có ngày hối không kịp đâu bác ạ)
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bác phải hết sức bình tĩnh bác ạh
  9. boxichlo

    boxichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tớ không có tán đồng chuyện đuổi vợ ra khỏi nhà.
    Theo tớ trong trường hợp này người con trai nên đi xa một chuyến, có thể là một tuần .Sau khi về chắc chắn sẽ thấy khác đi nhiều. Khi đi đừng nói gì hết, cứ lẳng lặng mà đi, vừa được một chuyén du lịch thoải mái đầu óc mà chắc chán sẽ tìm ra lối đi cho chuyên này. Cứ ngồi đấy suy nghĩ ko ra đâu. Cái quả này đau lắm. Thấy chồng đi mà chẳng nói gì, lầm lầm lì lì xách vali đi, nếu là người biết suy nghĩ thì quả là đau đầu. Nếu không phải là tốt đẹp hơn thì tớ đi đầu xuống đất. Nếu không thì cứ làm theo những gì mình đang nghĩ
    Chả hiều mìn đang vít gì nữa. hehe.
    Được boxichlo sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 16/09/2005
  10. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với bác haihathuc. Có lẽ bác rất đau khổ khi phát hiện ra những chuyện này. Tôi đọc mà còn thấy cú thì chắc là bác đau lắm.
    Bác rất thành thật khi thừa nhận là trong năm yêu nhau thứ 4 trong số năm năm yêu nhau bác có lăn tăn với 1 cô gái karaoke. Khi chưa là vợ chồng, chuyện bác lăn tăn như vậy là có thể thông cảm vì đó là quyền của bác. Nói như vậy chắc các bác gái sẽ phản ứng nhưng cũng phải thừa nhận khi chưa là vợ chồng dù là trai hay gái bạn có quyền có hơn 1 đối tác khác. Và thực tế là như vậy.
    Sau khi lập gia đình cho đến thời điểm này bác một mực chung thủy với vợ. Còn vợ bác thì sao? Sau khi cưới 2 tháng bác phát hiện ra là cô ấy quan hệ không trong sáng với 1 người bạn thân. Mặc dù cô ấy nói là hiểu lầm và phủ nhận quan hệ đó nhưng sau đó 10 tháng thì sao?
    10 tháng sau khi bác phát hiện ra và cô ta hứa chấm dứt quan hệ và đỗi số điện thoại thì bác lại nhận được tin nhắn với nội dung như vậy. Nếu cô ta giữ đúng lời hứa thì tại sao anh chàng kia lại biết là "ngày mai" vợ chồng bác về quê? How can?
    Xã hội bây giờ thật giả lẫn lộn, con người dối trá. Chúng ta sống với niềm tin mỏng manh rằng vợ/chồng ta là những người chung thủy.
    Tôi không có lời khuyên gì với bác. Bác hãy suy nghĩ thật kỹ, trao đổi với vợ bác rỏ ràng rồi hãy quyết định đúng đắn. Chỉ có bác mới là người đưa ra quyết định đúng nhất mà thôi.

Chia sẻ trang này