1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang rất hoang mang, mong các bạn giúp tôi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi haihathuc, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Bất kỳ người đàng ông nào rơi vào hoàn cảnh của cậu đều có những phản ứng giống như cậu. Cậu đã tha thứ một lần khi chưa cưới, điều đó chứng tỏ lúc đó cậu đã suy nghĩ kỹ, cao thượng và vẫn rất yêu vợ. Hôm trước tôi đã đọc và định tham gia những ngay sau bài của cậu là bài của một bạn - tôi đọc bài đó thấy lời khuyên hợp lý - nên chẳng có gì để tham gia nữa. Tuy nhiên hôm nay đọc phần trên tôi thấy bạn đang rất khó khăn, dù không muốn tôi vẫn phải đổ thêm dầu vào lửa. Vợ bạn thật đáng tránh, nếu là tôi - tôi không thể tha thứ cho lần phạm lỗi thứ hai được.
    Vợ bạn vẫn quan hệ, gặp gỡ, thư từ, trao đổi với kẻ phá hoại kia trong khi vẫn đang làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ đối với gia đình bạn - vậy TY và sự chín chắn của cô ta để đâu. Còn chuyện bạn lo vợ bạn có trao thân cho hắn trong khi còn đương chức vợ không thì tôi hoàn toàn thông cảm với bạn. Tuy nhiên điều này bạn không chắc vì thế bạn chỉ cần nghĩ đến thôi chứ không nên lấy đó làm điều kiện quyết định cho mình. Tôi thấy bạn nào đó nói nếu quan hệ với hắn thì có làm sao(?) thật buồn cười, trước khi lấy chồng thì có thể chấp nhận chứ khi đã lấy rồi thì ai cho phép tự do vậy - chẳng hoá là chỗ vui chơi giải trí chung sao
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Em còn trẻ nhưng xin mạn phép bác được khuyên bác một câu chốt hạ. Bye càng sớm càng tốt trước khi chưa có đứa con ràng buộc, cưới cô khác, gái ngoan ngoài đường ít nhưng không thiếu Áy náy dăm ba chuyện tình nghĩa lẻ tẻ làm đek gì, nó hứa xong mai nó lại giương trống cho thằng kia gõ thôi, ngựa quen đường cũ, chia tay bây giờ vẫn còn dễ đấy chứ để lâu thì... Em đó rồi kết cục cũng chả đến đâu đâu, bác đá em í thì thằng kia nó cũng chả nhận về đâu, nhưng bác giữ thì nó vẫn bám theo, thế mới hay
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0

    mạn phép bác cho em nói vài nhời ạ
    Cái câu " cám ơn e đã cho a một khoảng thời gian rất hạnh phúc" nó không đủ cơ sở để nói cô ấy trao thân cho thằng cha kia đâu ,chỉ là do bác suy diễn tất tần tật . "Khoảng thời gian hạnh phúc" đó có thể vì cô ấy đã ở bên thằng cha kia, khuyên nhủ , động viên, làm 1 người bạn tốt ,nếu như đang yêu thì dù chỉ có ở cạnh người yêu thôi cũng đủ làm nên hạnh phúc rồi, chứ ko cần phải xxx mới nhận ra "hạnh phúc là đây" đâu ,cũng như bác với cô nàng Karaoke ấy , bác xxx rồi, vậy có thấy hạnh phúc với cô ta không ? Có ko bác ?
    Mà em cũng thấy bác này ngộ nghĩnh thật !! Bác có thể chơi bời cái kiểu "ăn bánh trả tiền" trong lúc đang yêu, nhưng cứ tưởng 1 lần rồi thôi, thế mà bác còn xin số e mail của cô nàng rồi nói chuyện qua lại làm gì ạ ??? Nói ko phải xúc phạm bác chứ ...có phải bác muốn "giữ mối" cho lần sau chăng ???
    Chuyện cô ta tiếp tục qua lại với anh chàng kia ko phải cứ là vì cô ta yêu hắn, phản bội bác nên quên béng lời "thề độc" .Sao bác ko đặt ra trường hợp hắn ta van vỉ cầu xin ?? Đàn bà mềm yếu và hay thương người nên họ sẵn sàng ở bên cạnh an ủi đối phương vì nghe hắn doạ ghê quá ,sợ hắn nhảy xuống sông tự vẫn thì mang tội !!
    Chả phải em bênh vực gì bà xã bác, nhưng bác cứ đọc lại đoạn tin nhắn trên xem ....Bác có thấy câu chữ quá sến không ? Em nghĩ 1 người đàn ông thực sự thì họ làm nhìu hơn nói ,và thằng cha này có 1 cái mỏ rất dẻo ,cô nào yếu đuối, ngây thơ 1 chút là sẽ thấy cảm động lắm đây " chỉ có e là niềm vui và niềm hạnh phúc." ....Ôi chao sao mà thiết tha quá vậy ?? Thế còn công việc, gia đình của anh cũng ko bằng em à ?? Uỷ mị vừa thôi ông tướng, tôi là người ngoài mà nghe mấy lời này nuốt còn ko vô ......Một là hắn ta dẻo mỏ, chuyên môn dùng lời ngon ngọt dụ dỗ đàn bà con gái, 2 là hắn quá luỵ tình ....Dù cho cả 2 vế đều đúng cũng ko thể nói chị nhà phản bội bác được ,vì bác có đọc được những dòng tin chị ấy nhắn cho hắn, hay thấy được thái độ chị ấy với hắn đâu ??? Em mong bác tỉnh táo hơn
    Điều bác nên làm bây giờ là cần nói rõ với vợ bác, tìm hiểu mọi chuyện kỹ càng .Đừng có suy diễn rồi trút lên chị ấy mọi lỗi lầm ...Nếu thực sự cô ta yêu hắn, vậy thì đã muốn ly hôn với bác lâu rồi ,cần gì van xin níu kéo ??? Và nếu thực cô ta yêu hắn, hắn yêu cô ta, vậy thì yêu cầu giả tự do cho bác để bác đi tìm nguồn vui mới ....Dù gì thì bác và chị nhà cũng nên nói rõ với nhau, đừng có chia tay rồi mà bác còn mù mù mờ mờ thế kia, khổ bác, khổ chị nhà thôi ạ ....
    Em lấy cương vị của 1 cô gái mà nói cho bác biết : Nếu yêu 1 ai thì em sẵn sàng đạp bỏ dư luận để đến với người mình yêu, vì đàn bà hành động theo bản tính ,chứ ko bao h níu kéo người mình không yêu để bị sỉ nhục, bị đuổi ra khỏi nhà đâu ....
    Nếu bác đến tìm cô ấy mà thấy thằng cha kia ở đó, ko có nghĩa họ có gì với nhau ,mà vì hắn đã biết bác "đá" cô ta nên đến đấy hứng trước "cho em mượn bờ vai, làm chỗ dựa tinh thần cho em lúc này ..." blah blah blah Em cho bác biết để in case bác gặp thật, vì em cũng gặp vài lần thế rồi ....Lơ mơ mất vợ như chơi đấy bác ạ ....Thế nhé, tỉnh táo mà nói chuyện rõ ràng với nhau ...Đàn ông các bác rõ là nóng tính
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Cô bé ngưoi_con_o_lai kia nói đúng đấy, bác haihathuc này nóng quá, chưa kịp tìm hiểu đầu đuôi cho rõ ràng. Ngay khi đọc bài của bác, tôi đã thấy thiếu thông tin cần thiết để kết luận về vợ bác rồi. Tất nhiên tôi không thể nói chắc chắn là vợ bác không phản bội bác, nhưng cũng chẳng thể nào có thể đưa ra ngay kết luận là cô ấy phản bội được. Tìm hiểu cho kỹ đã ông bạn ạ, mà trước khi làm việc đó thì ông bạn nên làm cách nào cho cái đầu phần hoả hạ xuống, phần tỉnh táo tăng lên, kẻo rồi lại chẳng tìm hiểu đưọc gì, chỉ toàn ngồi đó tưởng tượng thì chết
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 19/09/2005
  5. winter_tears

    winter_tears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn của cái bác trai kia cho bác gái nhà bác "ngắn" nhỉ?
    Với một cái tin chuỗi đó thôi mà đủ làm cho gia đình nhà bác lung lay thì thiết nghĩ hai bác chia tay nhau đi cho sớm chợ, bởi với một người hay ghen và cả nghĩ như bác, trước sau gì thì chuyện đó cũng diễn ra thôi.
    Tôi hỏi khí không phải, thế các bác lấy nhau vì cái gì vậy? Đừng nói là vì tình yêu đấy nhé, vì nếu là tình yêu, người ta chẳng dễ dàng xử sự như thế đâu. Bởi đơn giản người ta luôn có lòng tin vào nhau. Vợ hay người yêu có nhiều người theo đuổi cũng là lẽ thường, nếu chỉ vì những kiểu tương tự như thế mà ghen thì đúng là ghen cả ngày. Như thế chỉ thể hiện một điều bạn quá kém cỏi.
    Tôi biết đàn ông ai cũng tự ái cao, nhất là trong chuyện luôn sợ bị "cắm sừng", họ không bao giờ chấp nhận điều đó xảy ra đối với người vợ của mình cho dù họ thì...có thể làm điều đó
    Bạn nói rằng bạn còn yêu cô ấy, nhưng tôi nghĩ bạn vì sĩ diện của bản thân mà muốn sở hữu cô ấy chứ không phải vì tình yêu, chẳng ai lại đuổi người mình yêu chỉ vì một lý do hết sức phi căn cứ như thế.
    Thời buổi này có lắm kẻ không ăn được thì đạp đổ, lắm đứa đểu, nó biết tính bạn như thế, chỉ cần nhắn tin ngọt nhạt liên tục thì tôi chắc...bạn lại ba máu sáu cơn thôi
    Điều quan trọng vẫn là mình thôi bạn ạ. Hãy tỉnh táo mà suy xét.
  6. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Đàn ông gì mà lại bắt nạt vợ, lại chả có tí tự tin nào thế này. Kém quá kém quá!
  7. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Chắc có đứa nào nó trêu thôi. Tin nhắn chàng màng mà chẳng có nội dung gì là thật. Chưa kể còn mâu thuẫn. Đây chính là 1 sự phóng tác.
  8. th_vp

    th_vp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ong an cha thi Ba cung an nem ti'', co'' gi đâu
  9. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Tớ đồng ý với bạn này. 1 là đứa nào trêu. Nếu ko phải trêu thì cái thằng nhắn tin cũng ko có gì là ghê gớm lắm, tuýp đàn ông sống kiểu sướt mướt, ích kỷ và yếu đuối như vậy cũng bị bỏ đi, bạn là chồng, là đàn ông thì càng phải biết cách cư xử đẹp và bản lĩnh hơn.
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bác lấy email con **** làm gì thế?
    :)

Chia sẻ trang này