1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang rất hoang mang, mong các bạn giúp tôi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi haihathuc, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    E này đang trả thù đây mà, đời chú này mơ rồi, dám fản bội đàn bà à ??? dù gì thì chú cũng chỉ là 1 trong những thằng ko may thôi, có gì mà kêu ca, anh thật, đã dám làm dám chịu, thôi thì, gì ấy nhỉ, tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất, đại loại thế anh cũng dek nhớ nguyên văn, bây giờ chú chấp nhận tất: Anh biết anh có lỗi với em, bây giờ em cứ việc trả thù anh đi, đời anh coi như hết, anh chỉ sống để nhận sự trả thù của em thôi. Rồi chú kệ em nó, nó thích làm gì thì làm, đến ngày chán thì em nó tự đề nghị chú ly dị ấy mà .
  2. nguoihanhkhat1982

    nguoihanhkhat1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vài lời gửi bạn haihathuc: Tôi năm nay cũng 30t rồi cũng đã có gia đình, cũng từng có mảnh trời riêng. Nên tôi thấy rằng tất cả những lời của gã kia gửi cho vợ bạn đều không đáng để bạn phải đưa ra những quyết định có thể dẫn tới sai lầm. Tất nhiên, là người chồng khi đọc những lời như vậy gửi cho vợ mình ai chẳng không có những suy nghĩ như bạn. Nhưng hạnh phúc gia đình còn được xây trên nhiều nền tảng khác nhau. Ai cũng chẳng có mảnh trời riêng trong quá khứ, hãy biết rộng lượng rồi mọi điều sẽ tốt đẹp thôi. Với những lời của gã kia, chưa thể khẳng định được rằng vợ bạn đang nặng tình với gã khi đã là vợ bạn. Những quyết định khi đang nóng giận thường là sai lầm. Hãy cẩn thận kẻo lại ân hận không kịp.
  3. guixaxam

    guixaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em xin có lời với bác haihathuc một tí, ghớm, bác nóng quá, có thế mà đã tan đàn xẻ nghé rồi, bác biết không? như vậy chỉ chứng tỏ bác thiếu tự tin trong tình yêu với vợ bác mà thôi. Phải biết mình là chồng của cô ấy chứ lỵ, cái thằng khỉ gió ở đâu nó có bóng gió xa xôi thế thì cũng chẳng ăn nhằm gì, chuyện đó đã là quá khứ, mà đã có gì rõ ràng đâu. Ai mà yêu một phát cưới ngay được. Mà có người yêu cũ thì làm sao chịu trách nhiệm được một ngày nó điên nên nhắn cho một cái tin như thế? Bác đã yêu vợ bác, chấp nhận mọi thứ như cô ấy đã có thì đừng hỏi về quá khứ. Đáng lẽ ra bác chỉ cần hỏi "Anh người yêu nào mà tình cảm thế em?", rồi nghe chị ấy giải thích bác sẽ thấy có lý hơn, làm gì mà hơi tí đuổi vợ ra khỏi nhà. Bác phong kiến bỏ xừ. Cú thì cũng phải điều tra xem thế nào chứ? KHỔ THÂN CHỊ Í
  4. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin mạn phép tổng hợp hai bài trên.
    Nội dung chủ yếu là cái được gọi là niềm tin trong tình yêu hoặc niềm tin với vợ của chú kia đã ko còn hoặc đã bị tổn hao. Khi mà ko còn niềm tin thì sống thế mèo nào được, giải tán là phương cách tốt nhất cho cả 2, chú đỡ lăn tăn và em nó cũng không bị chú làm tổn thương vì sự nghi ngờ.
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh , suy nghĩ sâu sắc bác nhé ...
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic đâu rồi ?? Việc nhà việc cửa thế nào rồi mà chả cho bà con biết gì cả
  7. dungnv2005

    dungnv2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Tôi nghĩ anh bạn nên giải tán đi là vừa rồi.Nhưng nguyên nhân là ở anh bạn đấy.Sống mà đa nghi như thế thì cứ về mà ôm lấy mấy chai bia cho xong.Thật đấy.
    Này nhé bạn cứ uống thoải mái hết chai này lại lấy chai khác
    Và đảm bảo chai nào bạn cũng là người đầu tiên "khui hàng"
  8. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn Haihathuc và những dòng chia sẻ qua lại của các bạn khác trong Box tôi thấy có những ý kiến chân thành và những ý kiến không đồng điệu. Tôi cũng như tất cả những thằng đàn ông khác không thể chấp nhận một điều rằng khi đã là của nhau thì vợ mình cũng lại thuộc về một thằng đàn ông khác (cả về hai mặt). Có thể bạn bảo tôi là ích kỷ nhưng bạn có phải là người đang rơi vào hoàn cảnh ấy đâu mà bạn biết Haihathuc nó nghĩ như thế nào. Tuy rằng nhiều ý kiến khuyên bạn phải thật bình tĩnh thì mới giải quyết được việc nhưng thiếu gì cách để đánh giá mức độ và kiểm tra (ví dụ như tìm cách xem lại các tin nhắn qua lại giữa bà xã của bạn và thằng đểu kia trong thời gian mà bạn nghi vấn - tuy là hơi khó). Vì là bạn chưa có con nên cách giải quyết nó đơn giản hơn rất nhiều khi đã có baby. Nhưng cũng cần cẩn thận với bọn đểu giả "Con rắn vuông" chuyên dựng chuyện và đưa chuyện hoặc bọn không ăn được thì đạp đổ.
    Chúc bạn sớm tìm được hướng giải quyết việc gia đình.
  9. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Các anh chị ạ !Các anh chị cũng khó có thể nói trước là về sau thế nào, kể cả các anh chị lúc này đang hạnh  phúc. Về lý thuyết chả ai muốn đau khổ và chỉ muốn hạnh phúc mà thôi. Nếu hạnh phúc mà quá đơn giản thì chẳng có gì phải bàn.1) Dành cho những thằng ăn vụng ko biết chùi mép : ngu cho mày chết !2) Dành cho người đàn ông chân chính : đành phải chấp nhận thôi, xác xuất của trường hợp này cũng ko nhiều. Ở ngoài đời Tôi biết nhiều trường hợp người đàn ông có gương mẫu, chung tình đến mấy vẫn bị cắm sừng.
  10. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ông haihathuc làm gì mà phải rối lên vậy. Thằng kia nó nói mấy cái từ đó thì có đáng gì đâu - bây giờ dân ta đọc nhiều sách vở nói ra toàn nhũng lời có cánh thế thôi. May mà vợ ông không phải là bạn tôi chứ nếu không... Đứa nào là bạn tôi cũng đều bị tôi nhắn kiều như thế có thế. mà c còn hơn thế nưa ý chứ mặc dù chúng tôi chẳng có gì cả ( Vợ tôi cũng phải công nhận). Thôi đọc song những dòng này thì lăn quay ra mà ngủ - chắc chắn là chẳng có gì . Đọc cái giọng văn này thì thấy bon chúng có tình cảm với nhau và cũng chỉ dừng lại những tình cảm. Còn nếu đi xa hơn thì nó sẽ không nhắn thế đâu ông bạn nhé.

Chia sẻ trang này