1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang rất hoang mang, mong các bạn giúp tôi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi haihathuc, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stupid_lazy_man

    stupid_lazy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đọc một số bài viết của các bạn. Quả thực là người chồng cũng không gương mẫu, không tốt đẹp gì cho lắm khi đi quan hệ với người khác. Rồi đến người vợ. Nồi nào úp vung đó thôi. Nếu anh là người ngay ngắn, chung thuỷ khi vợ anh có quan hệ với người khác thì tôi khuyên anh là ko có gì mà phải tiếc nuối, phải suy nghĩ. Nhưng bản thân anh cũng có những quan hệ bên ngoài nên anh cũng phải chấp nhận lấy cái "quả" mà người khác ban tặng thôi. Thử nghĩ xem khi anh đi quan hệ với người khác, vợ anh sẽ thế nào.. Và cô ấy cũng tha thứ được thì anh có tha thứ được không ?. Thực tình vì cả hai đã nhúng chàm rồi nên no cứ có cái vòng luẩn quẩn mà không thoát ra được. Tha thứ rồi lại mắc lầm, lại tha thứ... Tôi nghĩ diều này còn ảnh hưởng đến tương lai của con cái. Bạn sẽ dạy bảo con bạn thế nào được nhỉ ?
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0


    eo ôi, bác này là con trai mà phát ngôn đúng dễ sợ mấy bác trai khác hầu như toàn bênh vực bác haihathuc trong khi người đi quan hệ lăng nhăng trước là bác ấy, người không chịu sửa đổi vẫn thích đi lại với **** cũng là bác ấy. còn mấy cái dòng tin nhắn kia chỉ có thể cho thấy họ đã từng quen nhau, bây giờ thì chỉ còn là kỷ niệm, quá tốt đẹp cho bác haihathuc rồi còn đòi hỏi gì nữa. chồng gì mà chẳng có lòng bao dung, chưa tìm hiểu kỹ đã đuổi vợ ra khỏi nhà. thôi thì li hôn sớm đi lúc chưa có con cái gì càng tốt, mất công sau này cô ấy có chung thuỷ đến mấy cũng bị cái thói ích kỷ của bác làm cho phát ngán. chúc mừng vợ bác trước

  3. xox97

    xox97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thấy các anh trên đây có vẻ thông thái bình tĩnh quá đi mất, bởi vì chuyện này không phải là chuyện của các anh nên các anh mới "bình tĩnh, chắc là thằng kia phá đám; sống mà không tin tưởng vợ thì cưới về làm gì...!". Các anh có bao giờ nghĩ nếu con vợ yêu của mình đã từng liên lạc, gặp gỡ riêng với người khác sau 2 tháng cưới nhau thì mình sẽ như thế nào không? Và rồi mình tha thứ cho nó, nó hứa đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc với thằng kia, ấy thế mà mọi chuyện trong nhà mình nó vẫn rõ như lòng bàn tay, đau hơn bò đá đấy các anh ạ! Tôi nghĩ loại đàn bà như vậy không đáng để sống chung!
    Các anh các chị tránh anh haihathuc đã từng ăn chả nên chị nhà mới ăn nêm, thế sao các anh các chị không xét cho anh ta ăn chả vào thời điểm nào, còn chị ta thì ăn nêm vào thời điểm nào?
  4. vocucbang

    vocucbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Thấy anh em gặp cảnh ngộ này không biết sau này mình có bị dính không. Các cụ nói không nên nghi ngờ nhưng nên hoài nghi tất cả. Cho nên rút kinh nghiệm, mình phải đề phòng và kiểm soát em yêu ngay.
    - Chuyện này, thú thực là mình nghe mình cũng buồn cho cậu, vì yêu nhau 5 năm , yên ả, thanh bình vậy mà đến lúc gần cưới lại để có một thằng chen vào, rồi sau cưới lại bị dính tiếp thằng đó nữa. Đúng là bà xã nhà cậu có tài bịt mắt bắt dê giỏi thiệt.
    - Chưa biết đôi này có làm gì với nhau chưa, nhưng giả sử cứ coi như chưa có gì (chứ có gì rồi thì cũng chả nói làm gì ) thì là ngoại tình trong tâm tưởng, cái này mới sợ vì đây là cái chết bất ngờ. Đành rằng nó theo giai nó chạy mẹ nó đi cơ thì là một nhẽ, ở đây, tối tối về ôm vợ, hì hục, trong khi nó lại nghĩ thằng nào đó, thế có nhục không.
    - Đàn ông con trai mình thuộc tính dương, nó giống như lửa, bùng cháy phát rồi hết, giả sử có ra đường nhìn gái một tí thì rồi lại quên ngay. Đàn bà thuộc tính âm, như mưa phùn, cảm giác không có gì đâu, nhưng nó dần dần thấm vào, không dứt được, thế mới đáng sợ.
    - Nếu mà khuyên ông, tôi chỉ khuyên một điều, nếu vợ ông chỉ yêu ông, thằng kia là thằng phá bĩnh thì ông nên bỏ qua. Còn không thì bye bye nhanh chóng vì hai người cũng chưa có baby. Vì tình cảm giữa hai người, ông nên kiểm tra , ông có thể hỏi nếu em không nói thì thằng kia sao biết, mà bảo là thôi quan hệ với nó rồi mà vẫn gặp nhau khi nào, gọi điên khi nào ...v...v...
    - Thực ra bắt vợ ông khai ra sự thật thì rất khó, ai cũng chối thôi, đành phải dựa vào linh cảm, cảm giác hay giác quan thứ 6 của ông nữa để kiểm chứng.
    Ông nên nói thẳng với vợ, để giải quyết ổn thoả, tất cả cần rất rõ ràng, vì cả hai cần hiểu rằng, giả sử chưa rõ ràng, nhưng ông vì mủi lòng mà bỏ qua thì sau này, lúc say rượu, lúc mệt mỏi, ... thì ông sẽ lục lại hết các vấn đề và lúc đó cuộc sống hai người mới là địa ngục vì có đứa con nữa.
    Chúc may mắn và đưa ra quyết định đúng!
  5. Polaroid

    Polaroid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ anh nên ly hôn. Vì anh không phải là người đàng hòang gì, mà lại đòi hỏi vợ mình phải đàng hòang.
    Vợ anh có quan hệ không rõ ràng, chứ chưa xác định là đã quan hệ với bạn trai như anh đã quan hệ với ****.
    Trong thời gian yêu nhau mà anh đã quan hệ với ****, thì chắc gì vài bữa nửa tháng sau anh lại không lặp lại chuyện đó.
    Nếu anh thật sự muốn tốt cho vợ anh , thì hãy ly hôn. Cô ấy còn yêu anh, ắt sẽ đau khổ . Nhưng chẳng thà đau một lần còn hơn là đau cả cuộc đời.
  6. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Chuối không chịu được, khổ chủ thì muốn gỡ rối mà các pác làm cho mọi việc rối thêm. Hình như con người ta càng trải nghiệm càng khắt khe với nhau, chỉ trích chả giải quyết vấn đề gì cả. Tôi thấy bác giai còn yêu vợ và muốn giải quyết mọi vấn đề trong gia đình thôi. Theo tôi bác giai hãy nói chuyện thẳng thắn với vợ bác để thống nhất để gia đình tồn tại hay không, nếu tồn tại 2 người phải có trách nhiệm với nhau như thế nào. Không thì giải tán cho đỡ mệt mỏi.
    Các em gái nhá, nếu các em mà cũng như bọn anh thì nói trước khi cưới để bọn anh còn chạy. Chứ chán chồng lại chổng mông ra cửa sổ thì thì bọn anh chả rước về để mang nhục như bác giai đây đâu.
  7. keuchimchip

    keuchimchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sau khi cưới khoảng 2 tháng tôi tình cờ phát hiện cô ấy có quan hệ không rõ ràng với một bạn trai khác, chơi cùng với nhóm bạn học củ của cô ấy, <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:[/QUOTE]
    Vợ anh có quan hệ không rõ ràng, chứ chưa xác định là đã quan hệ với bạn trai như anh đã quan hệ với ****.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:[/QUOTE]Tôi rất sợ chuyện "ngựa quen đường củ". <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:[/QUOTE]
    Trong thời gian yêu nhau mà anh đã quan hệ với ****, thì chắc gì vài bữa nửa tháng sau anh lại không lặp lại chuyện đó.
    Nếu anh thật sự muốn tốt cho vợ anh , thì hãy ly hôn. Cô ấy còn yêu anh, ắt sẽ đau khổ . Nhưng chẳng thà đau một lần còn hơn là đau cả cuộc đời.
    [/QUOTE]
    Tôi đồng ý với bác này. Hay quá. Bác ly hôn đi, nhưng nhớ là vì hạnh phúc của cô ấy. Bác tệ quá mà!
    Vài dòng tin nhắn, với thằng khôn thì nó biết dùng để tạo điều tốt. Còn với thằng ngu thì thế là đủ để dẹp tan một gia đình. Mà sau khi ly hôn bác cũng đừng nghĩ đến chuyện cưới vợ lại nữa. Kẻo làm khổ người ta với cái thói nhỏ nhen nông cạn của mình.
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0


    Chẳng hiểu vì sao mình lại cố gắng đọc hết 4 trang rồi mới trả lời bài ... dù nói thật chỉ đọc hết 1 trang tôi đã cảm thấy khó chấp nhận một người chồng như anh.
    Anh tự cho mình cái quyền đi với người con gái khác ... hơn thế là có quan hệ .. nhưng lại nói ko chấp nhận được vợ mình ... anh có thấy anh đang chửi chính anh. Chỉ vì sĩ diện nên anh mới ko ly dị với vợ mình mà để cô ấy đi ở nhà khác ... anh còn là thằng đàn ông không ? Ngay cái tư cách của anh đã cho thấy anh chẳng đáng là một thằng đàn ông .. chứ ko nói là một người chồng .
    Anh nói , anh còn yêu cô ấy ... anh đã suy nghĩ kĩ về điều này chưa ... có thật là còn yêu ko ? Nếu một người con trai , một người đàn ông khi yêu mà như anh có lẽ phụ nữ chúng tôi ko nên lấy chồng .
    Tôi sẽ ko đưa ra giải pháp nào cho anh , mà tôi nghĩ trước khi quyết định ly dị hay tiếp tục sống với cô ấy , anh hãy suy nghĩ kĩ xem anh đã là một người chồng tốt chưa ? Liệu anh có xứng đáng là một người chồng hay ko ? Sau đó anh hãy thẳng thắn nói chuyện với cô ấy về chuyện anh đọc được lá thư , nghe cô ấy giải thích , mà tại sao anh và cô ấy không cùng đến gặp người đàn ông "sến" kia ?
    Vợ anh cũng là một người rất đáng trách, nhưng cô ấy ko thể bị anh nghi ngờ " đã có gì chưa " . Tại sao đàn ông lại tự cho mình cái quyền được lăng nhăng nhỉ ???
    Ý kiến của nguoi_con_o_lai cũng là một ý kiến hay .. anh hãy tự xem lại mình đi
  9. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác giai ah. Nghe chừng thiện chí của bác đek ai hỉu, chị em toàn chửi bác chả ra gì. Cái thằng bồ của vợ bác cũng khốn nạn chọn đúng cái lúc vợ chồng đang ấp nhau để gửi cho bác đọc.Cái loại mèo mả gà đồng ấy bác cứ để chúng nó đến với nhau cho đỡ mệt, chả ra chó gì đâu. Coi như bác trả giá cho sự không tử tế của mình trước đây, sòng phẳng để làm lại cuộc đời. Đời nó thế đấy, thằng nào không bị lộ thì là thằng tử tế còn thằng bị lộ chả ra chó gì dù đã biết quay đầu. Bác dứt khoát đi rồi tập trung vào sự nghiệp và cũng đến lúc nào đấy cũng có người rộng lượng thông cảm với bác thì bác đến với ngươi ta. Chứ thế này thì cũng chả biết bác vất vả nuôi con thằng nào đâu, đàn bà nó mà đã chơi mình thì kinh lắm "tối độc phụ nhân tâm " chả sai tẹo nào.Nó yêu mình, cần mình thì nó hết lòng thật nhưng mà đã theo giai thì bác chả là cái gì, chẳng qua bây giờ chúng nó chưa đủ chín mùi để đến với nhau thì còn cần cái bình phong là bác. Đàn ông có thể bi luỵ một chút vì tình chứ không được nhục vì tình, bây giờ bác mà rộng lượng thì cái hiểm hoạ tiềm tàng này có thể đến bất cứ lúc nào. Đau một lần cắt mẹ nó khối u này đi, tha cho nó sau này bác có lỗi lầm gì nó lại sòng phẳng bác còn nhục hơn." Vô nghĩa phi quân tử, vô độc bất anh hùng" những bài đạo đức thì hay nhưng cuộc đời đầy cạm bẫy, lừa lọc lẫn nhau. Bác có chắc là những gì bác thay đổi và tha thứ sẽ được đền đáp không
    Chúc bác mạnh mẽ và tỉnh táo quyết định số phận của mình
    Chẹp, chả bít là duyên hay là nghiệp đây
  10. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Ông này lảm nhảm, chả đâu vào đâu. Thằng đàn ông đã đi kím xèng thì bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu lần phải chiều đối tác. Ông mà gặp con nào xinh như hoa hậu ông chả quên mẹ nó hết luân lý, nói với các em thì được chứ đàn ông với nhau tôi thấy chuối không chịu được. Với đàn bà ông có tử tế bao nhiêu mà ông học hành chả ra gì, tương lai xám xịt thì ông nói gì nó cũng chẳng quan tâm. Bản tính nó thế rồi, bổ túc đạo đức chẳng ăn thua gì đâu
    Được robinhoodhn sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 01/02/2006

Chia sẻ trang này