1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang rất rối bời.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoisaola2003, 21/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang rất rối bời.............

    Tôi có một đứa bạn chơi với nhau cũng có thể nói là thân nhưng tình bạn đó lại bị tan vỡ quá nhanh bởi một hiểu lầm đáng tiếc.tôi với anh quen nhau qua H( người mà tôi đang nói đến) vì anh là bạn của nó. Mới đầu tôi rất vui vì có thêm một người bạn mới, tôi rất vô tư chơi với anh vì tôi nghĩ anh là người yêu của H nhưng điều ko muốn đã xay ra, sau một thời gian quen biết và tiếp xúc anh nói rất mến tôi muốn tôi là bạn thân của anh để anh có thể tâm sự mọi chuyện, tôi rất sẵn lòng vì tôi nghĩ tôi giúp anh cũng chính là giúp đỡ bạn tôi, vậy có chuyện gì vui buồn hay bế tắc trong công việc anh đều tìm đến tôi để chia sẻ, có lần tôi đã hỏi anh: sao anh ko tâm sự với cái H anh chỉ cười nói ko thích, tôi cũng bỏ qua ko hỏi thêm bởi tôi nghĩ chắc khó nói với người yêu.Rồi một chuyện đáng buồn đã xảy ra, anh mời tôi đi uống nước và hôm đó anh đã nói" anh rất mến em hãy cho anh một cơ hội để tìm hiểu em" tôi ngớ người ra ko nói được một câu nào, chỉ im lặng nhìn ly nước,anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, " đúng hơn anh yêu em, có thể cho anh được yêu em ko?" trời cái gì thế này??????? tôi ko dám tin mình đã nghe những lời như vậy từ nơi anh, tôi ngạc nhiên sau đó tức giận vì anh đang lừa dối bạn tôi, nhưng anh nói anh ko yêu H anh chỉ coi H như một người em gái, tại H hiểu lầm tình cảm của anh mà thôi........... tôi ngồi yên như tượng ko biết fải nói sao để anh hiểu rằng tôi ko hề có chút tình cảm gì vói anh cả, tôi sợ nói thẳng quá anh lại buồn tôi thì ko muốn vậy. Đang ko biết fải nói sao thì bất ngờ anh nắm tay tôi bóp chặt và nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi sợ quá rút nhanh tay về rồi chạy ra khỏi quán gọi xe ôm về ngay nhà, tôi nói lại chuyện đó cho H nghe và ko biết anh nói gì với nó mà nó ghét tôi bảo tôi cố tình chia rẽ tình cảm của anh với nó và nói tôi là một đứa bạn tồi cướp người yêu của bạn. Trời ơi oan quá tôi có làm gì đâu tôi cũng đang rất khó xử đây, các bạn bảo tôi fải làm gì bây giờ, hic hic hic hic! tôi có lỗi trong chuyện này ko?
  2. allbymyself

    allbymyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    kệ cha bọn nó....hic...hic....
    sao đời rắc rối thế nhỉ?
    đùa thôi,bạn làm đúng rồi.
    Việc cần nhất là nói hết sự thật cho bạn gái bạn thì chắc bạn cũng làm rồi.
    bây giờ hãy chờ thời gian trả lời....
    bạn càng nói nhiều thì càng bị hiểu lầm đấy.
    chúc bạn vui vẻ.
  3. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Solution: nhờ ai đó nhắn bạn H bào đọc bài này

Chia sẻ trang này