1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang rất run... với quyết định của đời mình! Giúp tôi với

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi qua_tre_de_cuoi, 24/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    coi chừng quả báo đấy...tính khí con người ta dù có chứng cấp mấy là con gái khi nghe điều đó sẽ đau khổ lắm...nhất là con nhà gia giáo...cưới ngay...k cưới k được...
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước đọc mà phải đi ngay nên chưa bon chen ý kiến với ông anh được.
    Thứ nhất anh muốn quyết định cuộc đời mình thì riêng cái lúc anh làm việc đấy, anh đã quyết định rồi. Nếu cô ấy là một người sinh ra trong gia đình gia giáo và có những đức tính như anh kể thì không thể là một người dễ dãi. Cô ấy đã tin tưởng và yêu thương anh như vậy. Dù tính tình anh cảm thấy chưa hợp nhưng anh đã tự trói mình vào đấy thôi. Vả lại con người, khi yêu rồi lấy nhau, sẽ còn vô số thứ khập khiễng phải kê cho bằng nữa cơ ông anh ạ, không chỉ cái tính nhõng nhẽo, bướng bỉnh gì của bà chị này đâu. Chẳng lẽ anh cho rằng mình hoàn hảo
    Còn chị ấy khóc............ xin trả lời anh là, anh thử về hỏi mẹ anh xem, sao ngày xưa lại đẻ ra anh. Thế nhé, hỏi xem dù đau đớn 9 tháng 10 ngày cho đến khi anh ra đời, mẹ anh đã cười vì điều gì, khóc vì điều gì khi có được anh. Thế thì anh sẽ hiểu tại sao chị ấy khóc. Thật không hiểu nổi sao anh có thể nói toạc ra rằng không muốn có con ngay dù cưới nhau thì được vì anh phải hiểu là, nếu một khi anh cưới, một phần cũng vì cái thai đấy trước hết, nếu không còn lâu anh mới chịu cưới bây giờ, đúng chưa nào
    Tóm lại ấy ông anh ạ, đàn ông con giai nếu đúng là một " thằng đàn ông " ( cái này em học theo cách các ông anh hay nói với nhau ), nếu là một thằng đàn ông thì anh làm rồi phải giơ lưng ra mà gánh mà vác mà chịu thôi..............còn không thì...... tự anh hiểu vì lúc đó chả người con gái nào còn muốn giải thích cho anh nữa.

  3. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Có trách nhiệm tí đi ông bạn...
  4. hoacomaythu

    hoacomaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy bài viết của cậu này thấy buồn cười quá! 24 tuổi rồi mà cứ như là mấy đứa trẻ ăn còn chưa no, lo còn chưa tới vậy! Cứ cưới đi chẳng sao đâu mà, có điều sẽ hơi vất vả vì có con hơi sớm. Lo lắng vì bị cưới bất ngờ nên có đôi lời không phải với bạn gái cũng không có gì là lạ cả. Có thể thông cảm được với cậu thôi! Tuy nhiên lúc cưới nhau rồi còn cãi cọ chán cứ chuẩn bị tinh thần sống chung với lũ đi!
  5. xgirl_no1

    xgirl_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Anh à nên cưới thôi, em khuyên anh chân thành đấy. Vứt đi đua con là cả 1 vấn đề và không chỉ là bây giờ mà nó còn kiên quan tới về sau nữa. Anh 24 tuổi không phỉa là nhỏ để mà không thể lo cho vợ và con của mình. Câu cuối cùn là cưới đi anh
  6. do_long_khach

    do_long_khach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cho chú mượn con dao này. Để cắt tình chứ không phải cắt....rốn đâu.
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Đek biết khuyên thế nào nữa. Tại box GDGT BS Tuấn nói suốt mà chú không bỏ gì vào đầu hử
  8. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ... hãy CƯỚI cô ấy đi ...
    ... rồi chú sẽ thấy đây không phải là một quyết định tồi, thậm chí còn là rất sáng suốt nữa.
    Này nhé, chú đi làm (học) về có người cơm nước, những lúc buồn chán có người tâm sự, học hành công việc stress quá thì có nơi mà giải toả , thứ 7 CN có người mà dắt đi shopping hoặc đi dạo. Công danh sự nghiệp cứ gọi là thăng tiến vù vù ...
    vợ chồng nhà nào mà chả có những lúc cãi cọ ... 100 năm nữa chú mới lấy thì cam đoan là 100% chú vẫn phải cãi nhau với vợ.
    ... có thể chưa có con ngay cũng được, đi BS để giải quyết sớm đi ... nhưng phải cưới cô ấy đi
  9. snowfile

    snowfile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một người đã có gia đình sớm.Tôi hiểu được tâm trạng của bạn lúc này,nhưng bạn hãy bình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ.Trước hết tôi muốn nói về cái thai và sẽ là một đứa trẻ sau này.Bạn thử nghĩ xem nếu như bạn muốn phá nó,chẳng may hậu qủa là bạn gái của bạn mất đi khả năng làm mẹ(mà điều này thì không phải là chưa xảy ra),lúc đó bạn sẽ nghĩ sao???
    Tôi không phản đối việc bạn phấn đấu cho sự nghiệp,mà còn chúc bạn thành công.Nhưng đừng vì sự nghiệp mà hy sinh hạnh phúc thật sự.Nếu bạn mất có lẽ không bao giờ bạn có thể tìm lại được.Tôi đã nghe ở đâu đó một câu nói : " đã sống là không hối tiếc ".Đừng bao giờ phải ân hận một điều gì.
    Tôi lấy vợ năm tôi 21 tuổi,khi đó chúng tôi không có một cái gì.Tôi cưới bởi vì tôi yêu cô ấy và cô ấy mang trong người đứa con của tôi.Hai chúng tôi đã phải rất cố găng bởi vì rằng chúng tôi còn qúa trẻ và cũng không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của gia đình.Tôi cũng chỉ cỡ tuổi của bạn,tôi không tự hào nhưng tôi đã không nhầm với quyết định của mình.Tôi có một gia đình hạnh phúc và một công việc ổn định.Tôi chúc bạn may mắn
  10. vietlinhhn

    vietlinhhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cưới đê cưới đê !
    Thầy giáo dậy tui lấy một cô SV sinh năm 83 cách đây mấy năm rồi,từ khi cô bé còn học năm thứ 2.Tôi cũng không rõ tại sao Bây giờ mọi việc hết sức tốt đẹp,thầy vừa đi dạy học vừa làm thêm .Mà thầy tôi trẻ lắm ,ra đường mọi người chắc chỉ nghĩ là SV năm thứ nhất thôi.
    Chúc vợ chồng ông anh hạnh phúc!

Chia sẻ trang này