1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang rất run... với quyết định của đời mình! Giúp tôi với

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi qua_tre_de_cuoi, 24/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cold_heat

    cold_heat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ nếu cô ấy là con nhà gia giáo thì cô ấy đã ko làm thế (em nói thế đừng ai đánh em nhé), kể cả có yêu nhau đến mức nào đi nữa thì cũng có giới hạn. Mà chẳng nhẽ cô ấy không có kiến thức gì về sức khoẻ sinh sản à, cứ để mọi chuyện xảy ra tự nhiên thế à? Có vẻ hơi chủ quan. Cuộc sống hôn nhân không đơn giản mà cũng không thể nói trước được. Làm thế nào thì làm chứ nếu mai sau hai người fải chịu đựng nhau thì chẳng hay tẹo nào. Anh fải xem anh yêu cô ấy có xác định tương lai hay không (tức là yêu sẽ dẫn đến hôn nhân í, chứ cái kiểu "anh sẵn sàng cưới em" thì nghe có vẻ chỉ vì cái thai mà cưới). Chẹp chẹp, em nói hơi bị đao to tý, nhưng mà em nghĩ thế. Chúc vui vẻ !
  2. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------
    Bác nói thế mà được à?Chắc là chưa yêu bao giờ,chứ thử yêu vào xem , hơn nữa là lại yêu nhau lâu dài.Nói thì dễ thế ,chứ thử đến khi vào cuộc xem.Có trách thf trách cái đồ con trai,dám làm mà không dám chịu=>hèn hạ
  3. sophanbapbenh

    sophanbapbenh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn 24 rồi mà còn kêu quá trẻ để cưới. Xin thưa là vượt cái tuổi nhà nước cho phép được cưới 4 năm rồi đấy. Thứ 3 này tôi có chú em vừa tròn 20 lấy cô vợ 19... Cưới sớm hay không, không thành vấn đề. Vấn đề là mình cưới xong thì thế nào ấy chứ... Cưới xong cứ suốt ngày bám vào váy vợ thì chán. Đàn ông con trai, nếu lập gia thất rồi thì cũng yên một bề... Tề gia trị quốc bình thiên hạ... Cố gắng chuyển sang giai đoạn trị quốc đi nhé...
  4. cold_heat

    cold_heat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ơ, sorry, em iu rùi. Nhưng mà em có thấy cái gì từa tựa như thế đâu nhể? Chắc bác cũng đã như thế nên dễ thông cảm cho người ta (j/k). Vì yêu nhau lâu dài nên mới cần giữ cho nhau, em nói thật đấy. Trách con trai tại sao lại ko trách con gái? Cả 2 người đều có trách nhiệm. Vấn đề bi h là giải quyết vấn đề cho bác qua_tre_de_cuoi chứ ko fải cãi nhau ai đúng ai sai.
    Em nghĩ con trai cần xây dựng sự nghiệp trước khi lập gia đình. Theo em thì 24-25 tuổi vẫn quá trẻ để cưới thật. Lấy nhau về có thể sống được, nhưng đến khi con cái rồi thì thật sự khó khăn => cần fải ổn định all thì mới lập gia đình. Không fải em ngồi nói lý thuyết đâu, nhưng đấy là quan điểm của em. Nhưng mà vào đây thấy nhìu bác boys thích lấy vợ sớm quá nhể
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Ô hô ai tai...Thế là đi một đời giai. Còn đâu những buổi đi chơi thâu đêm, còn đâu những buổi nhậu nhẹt nhà mấy thèng bạn thân, còn đâu những buổi ra đường một mình, tự do và thoải mái...ngắm gái. Còn đâu...
    Tình trạng bác thật là tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ thì em mới hiểu tại sao, trên đời lắm Sở Khanh thế. Thực ra thì họ cũng đâu có xấu, nhưng vì...tình thế đưa đẩy. Từ tốt tới xấu chỉ trong tích tắc. Nếu là em, em chắc chắn sẽ KO CƯỚI. Vì sao ư? Vì ta còn quá trẻ! Bác thực sự chắc chắn cái tình yêu 1 năm của bác có thể tồn tại suốt đời chứ? Em nghĩ là ko! 1 năm, còn quá ít để hiểu nhau. Nếu cưới, xác suất tan vỡ sẽ rất cao( nhất là với những người có tính cách như người yêu bác, lại là con nhà giàu, được cưng chiều từ nhỏ).Cuộc hôn nhân này dù ko tan vỡ, cũng ko thể có hạnh phúc. 2 người-lịch sự thì còn nhường nhịn nhau- ko thì anh anh tôi tôi, cãi vã, đánh đập...là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Cưới để nhận trách nhiệm, để tỏ ra mình là thằng đàn ông ư? Vậy bác có nghĩ nếu cuộc hôn nhân tan vỡ, bác sẽ hại cả đời bác lẫn đời người yêu bác không? Nếu cuộc hôn nhân tan vỡ, liệu đứa con bác sẽ thế nào nếu nó lớn lên trong một gia đình tan vỡ? Vợ bác liệu có còn hạnh phúc được, còn kiếm được một tình yêu mới, khi mà đã một mặt con, đã qua cái tuổi trẻ đầy sức sống (lúc li dị được thì chắc cũng tầm tầm 30)? 22 tuổi, cô ấy sẽ nuôi con thế nào đây? Vừa nuôi con vừa đi học, vừa đi làm? 24 tuổi như bác, giả sử có học cao học ở bên Tây bên Tàu, liệu có bỏ vợ con ở nhà được không?
    Vì sĩ diện hão bây giờ mà có thể nhận hậu quả khôn lường, em nghĩ thật ko nên.
    Tất nhiên, những lời nói này mà bác nói trước mặt cô ấy, bác sẽ chẳng khác một thằng Sở Khanh. Tuy nhiên, Sở cũng được, Khanh cũng xong, kiểu gì bác cũng phải thuyết phục cô ấy đi...phá. Mất đi một sinh mạng(hix), nhưng cứu được 2 cuộc đời. Rồi sau đó, tiếp tục yêu nhau, nhưng ko thể yêu đương theo cái kiểu "say rượu" của bác được nữa. Phá thì cũng phải đến bệnh viện TW, và phá sớm, ko thì nguy cơ bị hậu sản sẽ rất cao.
    Cuối cùng, cũng chỉ mong người yêu bác "lừa" bác một vố thôi.(Vì 1 tháng mà bít kết quả thì hơi nhanh)
    Chúc bác mọi sự tốt đẹp.
  6. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Phải vote cho chú 5*.Sao lại có 1 chú nói đúng vật vã hâm mộ chú này rồi đấy
  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    ui, em cảm động khi nghe chuyện của anh quá. cảm động, cảm phục và ngưỡng mộ luôn.
  8. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Tiếc quá,trẻ thế mà phải lấy vợ thì mất hết tương lai,tiền đồ và hứng thú của đời trai.
  9. qua_tre_de_cuoi

    qua_tre_de_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn đã cho tôi những lời động viên, lời khuyên chân thành. Tối qua, sau khi đưa cô ấy đi học thêm về, tôi đã đưa về nhà tôi đầu thú trước vì bố mẹ tôi rất quý cô ấy và tối nay chúng tôi sẽ sang nhà cô ấy. Hic... cơ mà quả thực tôi rất lo lắng cho đứa con sắp chào đời. Không phải vấn đề kinh tế, tất nhiên nếu chúng tôi gặp khó khăn bố mẹ sẽ giúp vì cả tôi và cô ấy đều là con một, nó sẽ được cả ông bà nội ngoại chăm sóc, nhưng vấn đề ở đây là tôi cảm thấy mình còn rất trẻ con, chưa đủ nghiêm túc để làm cha. Trước khi biết tin này, một tuần tôi vẫn đi chơi thể thao 3 buổi chiều, cộng với tối T6 tụ tập với mấy thằng bạn thân nhậu nhẹt, có khi còn chơi tá lả qua đêm. Bây giờ đùng một cái... tôi cảm mình thiếu tự tin vô cùng, mà tôi lại ko muốn con mình phải chịu thiệt thòi.
    Xin hỏi những người đã thành lập gia đình rồi và mới có con đầu lòng, để làm người chồng, người cha tốt phải có những điều kiện gì ạ?
  10. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    bạn đã có một quyết định mà theo tôi là hợp lý dù không đơn giản tí nào.
    Thật sự ai cũng thế, trước bất cứ cái gì khác hiện tại một tí đều rất lo lắng, hồi hộp,... phải không? Trước một kỳ thi, trước một công việc quan trọng, trước lần tỏ tình,... Người ta nói có 3 cái quan trọng nhất, đó là "tậu trâu, xây nhà, cưới vợ"... Vì thế tôi nghĩ bạn cũng thế...
    Có những bài viết ở topic bạn vẫn có chiều hướng ngược lại so với đa số các bài khác, và tôi biết là họ cũng nói đúng. Nhưng, chúng ta có tính toán, có so sánh thì cuộc sống vẫn là câu hỏi bỏ ngõ trước mặt. Vì thế cái chính là chúng ta đã dám chấp nhận hiện tại và hoàn thiện nó thôi.
    Có thể tôi nói quá lý thuyết, rằng là một khi bạn có gia đình, bạn sẽ phải gặp nhiều khó khăn, sẽ bỏ đi 1 số tại gọi là tự do của thời vẫn đáng lý ra là bay nhảy - nhưng mà bù lại là những hạnh phúc (tất nhiên cần cố gắng) từ đời sống gia đình.
    Bạn sẽ rất lo lắng, nhưng ánh mắt và sự ngây thơ của đứa con sẽ làm bạn nhẹ nhõm và có niềm vui ẩn bên dưới, chẳng hạn...
    Bạn hỏi về việc làm chồng, làm cha... cái này thì tôi chịu... bạn có thể sang box Hạnh phúc gia đình để trao đổi thêm. Tuy nhiên theo tôi... mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì: Tự bản năng, kèm theo các yếu tố xã hội, tự động con người ta làm được mọi thứ cả thôi... ví dụ: có những cô gái khi chưa có gia đình, chưa có con thì chỉ cần thả lưng là ngủ ngon ơ, ai kêu cũng chẳng tỉnh... nhưng khi có con, chỉ cần một thay đổi nhỏ của con, chỉ cần nhúc nhích của nó vào ban đêm, tuy vô hình vẫn làm người mẹ thức giấc. Tại sao như thế... khoa học chứng minh dưới nhiều yếu tố lắm... Tôi nói thế và tin là bạn sẽ tự tin đủ.
    Chúc bạn vui và hạnh phúc!

Chia sẻ trang này