1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang rất run... với quyết định của đời mình! Giúp tôi với

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi qua_tre_de_cuoi, 24/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    25 tuôi rùi mà còn nông nôi the?
    Câụ cứ đổ tại hoàn cảnh xô đẩy, ông ban hơi bị vô trách nhiệm đấy. Thui ráng chiu đi, 25 tuổi làm bố trẻ con không phai là sớm đâu
  2. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Này nói xỉa người ta đấy hả?Chả cần thiết là phải "rồi " mới thông cảm đâu nhá
    Thường thì trong chuyện đó ai là người đòi hỏi?Con gái thì chỉ có thiệt thôi
    Có đầy người con gái có thể nói là yếu đuối,trước đòi hỏi của người bạn trai thì có bao suy nghĩ như:"mình rất yêu anh ấy cơ mà,liệu anh ấy có nghĩ là mình đã không yêu anh ấy hết mình nếu mìnnh không"...",anh ấy là người tốt mà,mình chấp nhận thiêt thòi vì mình yêu anh ấy.....".Khi yêu thường mù quáng,mà không mù quáng thì chắc không phải là yêu say đắm
    Như vậy thì người con gái ấy có đáng trách không?con trai thường đòi hỏi thậm chí có người còn bức chế bạn gái của mình,sau đó thì .. chuyện đã rồi đành chấp nhận
    Nếu ngưòi con gái cũng có lỗi thì người con trai còn là có tội.
    Còn chuyện của bác qua_tre_de_cuoi,bác lo là cô ấy tính tình ương bướng không biết cưới về có chiều được không,thế sao ngay từ lúc đầu bác lại chọn cô ta để yêu,rồi ngày hôm nay không dám quyết định cưới cô ta,hay là lúc đầu bác chỉ có y'' định chơi bời chứ không hề có ý định cưới cô ta===>Như thế có phải là tử tế không?
    Khi bác qua_tre_de_cuoi nói với cô ta rằng " anh sẵn sàng cưới em ngay cả ngày mai nhưng thực sự đứa con thì anh chưa muốn",khi bác nói như vậy bác có nghĩ ràng cô ấy cảm thấy như thế nào không?Nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ "anh ấy nghĩ rằng mình dùng đứa con để ép cưới sao?anh ấy muốn cưới mình vì anh ấy yêu mình hay chỉ vì trách nhiệm thôi,......"
    Nếu thực sự yêu cô ấy chắc bác cũng không nỡ lòng để côấy phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh khi buộc phải phá bỏ đứa con ấy chứ?
    Đã đến lúc bác phải gắn liền cuộc đời cô áy,cả cuộc đời của đứa ttrẻ tương lai vào với cuộc đời của bác rồi đó,vì tình yêu và cả vì trách nhiệm
    Hãy là một thằng đàn ông có bản lĩnh
  3. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ân hận chưa ? Cái lúc không làm chủ dc ý. Hỏi cậu 1 câu: niu cho cậu quay lại cái lúc ý thì cậu sẽ làm cái gì? ... Không dại dám vượt qua giới hạn đúng k.
    Nói vậy vì tớ thấy giờ cậu cũng đang trong tình trạng không làm chủ dc bản thân, không biết phải làm gì ... mình cứ so sánh hai cái hoàn cảnh đó xem sao, giống nhau phết ... (một vì rượu còn một vì sợ)
    Hướng giải quyết thì tớ nói rồi ... có trách nhiệm trước hết với bản thân và sau là với cô ý ---> CUOI, không thì cậu sẽ phải ân hận nhìu hơn nghe chửa !!!
  4. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ....chuyện nhà hàng xóm mới là chuyện lớn,cái lúc bác ố dzè thì bác có hỏi ai đâu,giờ ra nông nỗi này thì hỏi được gì nữa hả bác..theo thiển ý của tớ thì đâu có gì lớn đâu,cưới đeeeeeee,chuyện nhỏ mà..người ta nói rồi sướng thằng nhỏ thì khổ thằng lớn thôi hehe
  5. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bít thế sao còn nói hở ... mà giờ tớ nghĩ nên bỏ cái khái niệm "con nhà gia giáo" đi.
  6. cold_heat

    cold_heat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Em đã bảo là em j/k rùi mà. Em nói thật, ai mà có kiến thức về SKSS thì còn lâu mới cho ra cái câu : "mình rất yêu anh ấy cơ mà,liệu anh ấy có nghĩ là mình đã không yêu anh ấy hết mình nếu mìnnh không"...",anh ấy là người tốt mà,mình chấp nhận thiêt thòi vì mình yêu anh ấy.....". Chẳng có người con gái nào có suy nghĩ, có trách nhiệm đối với chính bản thân mình - bản thân người yêu mình mà lại có suy nghĩ như thế cả . Nếu quyết định có 1 đứa con thì fải cả 2 bên cùng quyết định, chứ đã "nhỡ" thì rõ là ko có biện pháp nào để tránh rồi.
    "Khi yêu thường mù quáng,mà không mù quáng thì chắc không phải là yêu say đắm" => em nói cho bác biết, có đầy người yêu say đắm nhưng họ ko mù quáng. Bác "chắc" như thế kia là ko được rồi.
    Nếu người con gái có phản ứng quyết liệt thì không đời nào người yêu cô ấy lại dám làm gì cô ấy cả (em ko nói bác qua_tre_de_cuoi nhé, vì bác say nên ko kiềm chế được). Cho em hoi bác qua_tre 1 tý, lúc đấy bác say nhưng cô ấy có say ko??? Hôn nhân là chuyện cả đời, ko thể vì 1 cái gì mà ép buộc được. Em thấy bác qua_tre đã đầu thú và ăn năn như thế là có rất trách nhiệm đấy chứ. Chứ fải những thằng Sở Khanh thì nó còn nói là "có fải là con tôi ko, làm sao tôi biết được, hôm đấy tôi say, làm sao tôi làm được gì", thế là xù luôn.
    """"Nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ "anh ấy nghĩ rằng mình dùng đứa con để ép cưới sao?anh ấy muốn cưới mình vì anh ấy yêu mình hay chỉ vì trách nhiệm thôi,......" """" => sau mỗi chuyện gì xảy ra thì cũng fải nghĩ đến tình huống xấu nhất, chẳng nhẽ sau đêm đấy, cô ấy ko nghĩ đến chuyện mình sẽ có thai sao? Hay là cô ấy quá trẻ con??? (cái này em ko biết, nói ra để bác qua_tre suy nghĩ). Theo em được biết thì những ông bố bà mẹ trẻ con thường ko nuôi dạy con cái gì cả, toàn vứt cho ông bà nuôi để đi chơi. Như thế thì sinh con ra là gánh nặng chứ đâu fải là hạnh phúc. Mà ở đây em thấy cô ấy quá ngây thơ và suy nghĩ đơn giản. Có thể bác qua-tre yêu cô ấy vì điều này chăng? Nhưng nếu quá ngây thơ trong hôn nhân thì đúng là 1 điểm trừ. Cô ấy đang đi học, có con rồi thì làm sao học được nữa. Thậm chí cô ấy được chiều chuộng như vậy, lo cho bản thân mình còn chưa xong nữa là giờ gánh thêm 1 đứa trẻ khóc lóc tối ngày, đòi ăn, đòi thay tã tùm lum. Mà trẻ con mới sinh thì có phải bảo gì nghe nấy đâu.
    Em có ý kiến thế thôi. Mời các bác tham khảo
  7. snowfile

    snowfile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tôi muốn khẳng định với bạn rằng cuộc sống gia đình không hề ngọt ngào như tưởng tượng hay như trong phim ảnh.Phải nói rằng khi công việc chưa cho bạn một nguồn thu nhập ổn định thì đứa trẻ sẽ là một gánh nặng.Gánh nặng đó đôi khi sẽ khiến cho bạn rất mệt mỏi,thậm chí khiến cho hạnh phúc của bạn có nguy cơ tan vỡ.
    Không có một điều kiện gì cho việc trở thành một người chồng,một người cha tốt,tất cả là ở bản thân của bạn.Ý thức và trách nhiệm của bạn.Ở đây tôi không có ý dạy khôn hay kể lể,tôi chỉ muốn nói rằng bạn vẫn có thể chơi,vẫn có thể nhậu nhẹt,vẫn có thể giải trí.Nhưng hãy nghĩ đến gia đình,nghĩ đến đứa con,bạn sẽ tự mình cảm thấy cần thiết phải hạn chế.Nói một cách cụ thể hơn tức là nếu bạn giải trí qúa đà con của bạn sẽ không có sữa để ăn,chẳng may ốm không có tiền đi bệnh viện,không lẽ bạn lại đi xin gia đình???Tôi chỉ muốn lấy một ví dụ cụ thể nhất,tất cả còn là tùy theo hoàn cảnh thực tế của mỗi người,không ai giống ai.Tôi cũng không thể post lên đây cuộc sống riêng tư của tôi,thứ nhất tôi không thích,thứ hai tôi không muốn mọi người hiểu rằng tôi kể lể,mong bạn thông cảm.
    Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể nói với bạn rằng tôi cũng như tất cả mọi người ở đây đều chúc bạn có một hạnh phúc.

  8. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    em nghe các bác nói nãy giờ mà bây giờ mới có dịp vào bóc phét ,các bác đừng trách Vân Anh trẻ người non dạ nhé ...
    Em là một cô gái, và em cũng từng cặp kè nên em hiểu được về phụ nữ ...Nói thật với các bác, khi em đến với anh ấy thì em chưa hề cặp với ai trước đó cả ,cả cái nắm tay, cả nụ hôn đầu đều là của anh ấy hết .Em yêu người đó và có một lần anh không kềm chế nổi đã đòi hỏi em ... Không phải nói ra miệng mà dùng hành động ...Em cảm thấy ngất ngây và sung sướng vì người yêu mình ôm hôn một cách cuồng nhiệt ,say đắm ...Cho đến khi anh ấy undress thì em cũng không hề phản đối ."Tôi yêu anh ấy, vậy thì sống hết mình vì tình yêu đâu có sao ??" Mặc dù trong gia đình em, em được dạy phải giữ gìn đến lúc lấy chồng và em hiểu anh ấy chưa chắc đã là chồng mình nên giật mình tỉnh dậy , kịp lúc để không hối hận sau này ...Nhưng em thú thật nếu anh tiếp tục đòi hỏi thì chuyen6. đáng tiếc đã xảy ra chứ em không còn nguyên vẹn ngồi đây đấu láo với các bác đâu
    Cho nên em cũng hiểu nếu cô bạn gái bác áy chấp nhận cho thì cô ấy đối với bác là thật .Một chi tiết khác mà em cố gắng không nghĩ tới : Khi bác đã say rồi thì có chắc là không cưỡng ép cô ấy không ? Hoặc có hành động thô bạo .Vì những gã đàn ông khi say thường không làm chủ được mình và lúc đó mạnh lên rất nhiều, trong khi phụ nữ vốn dĩ yếu đuối
    Dù sao bác ấy cũng quyết định cưới cô ấy rồi, em nói ra để những bác nào còn nghi ngờ phụ nữ hãy suy nghĩ lại vì nhiều người đàn ông họ nghĩ là :" Cô làm ...với tôi được thì cũng làm với thằng khác được" mà sự thật nếu cô ấy là con nhà gia giáo, nghiêm túc, chỉ biết chấp nhận khi bác đòi hỏi mà không có hành động nào là dụ dỗ thì đơn giản cô gái ấy còn quá trẻ với suy nghĩ nông cạn là :" Nếu không chứng tỏ tình yêu thì anh ấy sẽ chán và bỏ rơi mình !!"
    Chúc bác gì lập topic có cuộc sống vui vẻ sau khi cưới vợ .Và bác đừng quá hãi hùng khi nghĩ cô ấy sẽ bướng bỉnh và mình không chiều được vì những người thường tỏ ra bướng bỉnh cứng rắn lại rất yếu đuối về nội tâm .Bác chỉ cần tỏ thái độ quan tâm lo lắng đúng lúc cho cô ấy ,chia sẻ với cổ và tìm hiểu thêm về phụ nữ (em thấy ở đâu trên này có topic về tâm lý các cô gái viết khá chính xác, bác xem mà tham khảo nhé ,hình như trong box khác thì phải ) thì cô nàng sẽ ngoan ngoãn thôi, con gái thì hay dỗi hờn ấy mà, mai này tiếp xúc với đời nhiều thì sẽ chững chạc hơn thôi .Chúc bác vui
  9. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    SKSSà ? bác có chắc là cô ta không biết gì không? có chắc không mà dám nói cô ta như vậy.Tình yêu và cuộc sống không thể lúc nào cũng áp dụng cái lý thuyết như vậy.
    Say? say thì không phải chịu trách nhiệm à?Bác có chắc là cứ say vào thì không biết mình làm cái gì nữa không,bác đã từng say chưa hả?công nhận là lúc say mọi thứ đều mờ ảo nhưng vẫn lờ mờ nhận thức được mình đang làm gì đấy,bác cử thử uống cho say đi .Thế trong lúc say có giết người cũng đổ cho la saynên không biết không chịu trách nhiệm à? .Biết đâu trông lúc say bác qua_tre_de_yeu ép cô ta cũng nên,đâu phải cô gái nà cũng đủ sức mạnh để đẩy ra .Nếu cô nào cũng đủ sức mạnh như vậy sao vẫn có bao nhiêu vụ hiếp dâm đăng ầm ầm tren thông tin đại chúng ấy
    Vì say nên bao tội lỗi đổ hết lên đầu cô ta à?Nếu làm như vậy thì chắc không phải con người đâu
    Bác hãy nhìn rộng ra đi,xã hội rộng lớn lắm,bác ảnh hưởng quá nhiều bởi báo chí và tuyên truyền về SKSS rồi đấy.Hãy sống cho có tình một chút
    Cuộc sóng,tình yêu sẽ gíup cả hai con người ấy chín chắn và thayy đổi vả lại còn có ba má làm hạu phương nữa.
    Mà không biết cô gái kia cảm thây thế nào khi chuyẹn của mình bị đưa lên net như thế này
    ...........
    Bác qua_tre_de_cuoi à ,cưới cô ta đi,bác vẫn có thể tiếp tục học hành và phấn đấu mà,tuy rằng sẽ khó khăn hơn.Nhưng thành công nào thì cũng phải có thử thách chứ và hãy vượt qqua cái thử thách ấy sao cho mai này bác không phải nói đến 2 từ "ân hận"
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    nghe câu chuyện này thấy buồn nhể.Dù sao đi nữa bạn cũng đã đưa ra được quyết định cuối chocâu chuyện rắc rối của bạn
    àh làm bố cần nhiều điều bạn phải chuẩn bị lắm
    _đầu tiên là phải đi làm ,kiếm1 công việc gì đó ko chỉ cho riêng bạn mà còn cho cả vợ và bé baby sắp ra đời nữa .
    _mua đò quần áo cho baby
    _ đọc sách về cách dạy và nuôi trẻ con
    _tập thói quen ít la cà ở quán xá.........
    Còn biết bao điều bạn phải chuẩn bị và hơn cả nếu còn nhiều ddiều thắc mắc hãy hỏi cha mẹ của mình .Bạn sẽ thấy cha mẹ mình tuyệt vời như thế nào .Họ sẽ bổ sung cho các bạn những kiến thức cần biết để sắp sửa trở thành 1 ông bố thật sự
    Chúc ấy hạnh phúc nhé_ chúc công việc cải tổ bản thân của ấy thành công , mọi người trong box này ủng hộ quyết định của cậu
    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 27/03/2005

Chia sẻ trang này