1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang sống hay đang bị tra tấn???!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi andytran, 24/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andytran

    andytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang sống hay đang bị tra tấn???!!!

    Chào các bạn
    Tối hôm nay tôi thật buồn, mọi thứ bây giờ quả thật vô nghỉa với tôi. Tôi đã cố gắng thật hết mình rồi nhưng tất cả đã trở thành công dã tràng xe cát. Ngày xưa tôi đã từng nghĩ cuộng sống cho dù có khó khăn đến đâu nhưng nếu hãy cứ cố gắng cho thật hết mình là được, là sẽ có thanh công, nhưng bây giờ lại không hẳn thế. Chuyên gia đình, chuyện bạn bè chuyện học hành, bây giờ đối với tôi thật là điều đáng sợ. Tôi đang tuyệt vong thực sự.....

    Thanh Giang
  2. puppytiny

    puppytiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng buồn! Cuộc sống của mỗi người không bao giờ phẳng lặng đâu. Phải có lúc vui, lúc buồn, lúc thất vọng, lúc hy vọng, ...
    Những gì bạn đang gặp chỉ là một cái gì đó rất nhỏ thử thách sức chịu đựng của bạn với cuộc sống.
    Bạn cứ nghĩ rằng biết bao nhiêu người còn bất hạnh hơn bạn. Bạn còn có cha mẹ, bạn bè được học hành, còn nhiều người, họ chưa từng được hưởng những hạnh phúc bạn không nhận ra đó nữa
    Hãy mạnh mẽ lên và vui sống nhé!

    Puppy
  3. To_chang_co_ten_new

    To_chang_co_ten_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời khuyên này thì dễ nhỉ, khi tôi buồn và tuyệt vọng ai cũng có lời khuyên như thế này dành cho tôi nhưng làm sao để vượt qua chính mình đây? Quá khó bạn ạ, nhiều khi tôi nghĩ rằng thà mình cứ ngu đần điên dại hẳn hoặc không nhận thức được vấn đề còn hơn là biết nó nhưng lại không tìm được lối thoát, như thế thì còn khổ hơn nhiều.
    Adytran ạ, tâm trạng của tôi bây giờ thì chắc cũng giống bạn nên chẳng thể có lời khuyên nào thật sự là hữu ích cả nhưng thôi vì thế nào chúng ta cũng vẫn phải sống nên đành hò hét nhau rằng cố lên bạn ạ,chẳng ai giúp được mình hơn chính mình đâu.Hãy cố tự kiểm soát bản thân , hãy thư giãn nhiều hơn rồi sau đó dành thời gian cố sắp xếp lại mọi thứ đang lộn xộn trong đầu, cố tách bạch mọi chuyện thật rõ ràng, như thế mới may ra đỡ được.
    Goodluck!
  4. lenhhothieuhiep

    lenhhothieuhiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    CarlMax nói một câu nói sau: Khi nhìn lại quá khứ hãy biết mỉm cười.
    Lệnh Hồ Xung
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    hy vọng không nằm ở quá khứ, nó đến từ tương lai.
    H.Nhân
  6. mattroiphuongbac

    mattroiphuongbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn đang trong tâm trạng rối bời, mọi chuyện đối với bạn chắc đang như một mớ bòng bong mà bạn không biêt đi từ đâu để thoát khỏi. Bạn hãy tìm đến một người mà bạn thật sự tin tưởng, tâm sự với người đó mọi chuyện, nhiều khi một người đứng ngoài lại có cái nhìn rõ ràng và sáng suốt hơn. Trong trương hợp không thể làm như vậy được bạn hãy thư giãn và cố tách riêng từng vấn đề, tìm cách giải quyết từng bước. Cuộc sống cứ vẫn phải tiếp tục, dù con người ta bị dồn tới đường cùng thì vẫn phải tìm cách mà vượt lên thôi. Mà tôi chắc rằng tình cảnh của bạn bây giờ cũng chưa tới mức đó dâu.

    Real man
  7. andytran

    andytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã có lời khuyên chân tình gửi đến mình. Thú thực là mình thật xúc động khi biết vấn đề của mình được nhiều bạn quan tâm đến vậy. Kể từ khi mình biên những dòng này lên, mình cũng đã từng mong rằng sẽ có một người bạn nào đó hiểu và san sẽ với mình nhiều điều và bây giờ mình đã toại nguyện.
    Hiện tại mình đang học năm 3 nghàng CNtT, đối với mọi người thiè tương lai có lẽ rông mở trước mắt mình, nhưng riên mình chưa thấy được điều đó, ngược lại mình luôn cho đó là gánh nặng cho chính bản thân mình. Mọi chuyên thật tệ hại với mình, bởi vì ngày xưa mình đã một thời tự hào về bản thân, về những gì mà mình đã làm được. Đã có một thời mình tự tin vào chính bản thân, đã từng coi thường mọi thứ mà mình cho là tầm thường và nhạt nhẽo, và đến bây giờ mình đang bị nhửng điều đó là cho mình yếu đuối hẵn đi. Gia đình, bạn bè, những người thân, họ đang hi vọng vào mình rằng mình phải sống ngang bằng với những gì mà mình thể hiện.
    Nhưng đến lúc mình nhận ra đời không như mình tưởng tượng thì đã muốn mất rồi. cái điều mà một thời mình đã từng tự hào thì bây giờ mình cảm thấy như là gánh nặng...
    Bạn có biết đó chình là bi kịch của mình. Long tự tôn của mình thì quá cao, mà điều kiện của mình thì không thể nào cho phép mình làm những điều mà mình nghĩ, vậy là mình sống vật vờ luôn luôn lo sợ những điều tồi tệ sẽ đến với mình, nói cách khác là mình không chấp nhận được những yếu kém thất bại của mình. Các bạn cho mình biết mình phải làm gì đây...?
  8. lechihoang

    lechihoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì vấn đề của bạn là cách bạn nhìn nhận cuộc sống.Bạn chỉ nhìn thấy mặt tích cực ,mặt tốt của mọi người .
    "nhân vô thập toàn" ,họ cũng vậy và bạn cũng vậy. Đừng lo!
    Đời còn đẹp!Bạn còn hơn khối kẻ trên thế giới này.Trong đó có cả tôi!
    FOREVER TRUSTING WHO WE ARE
    AND NOTHING ELSE MATTER !


    nothingatall
    [/size=5]
  9. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Bạn có hiểu cái đích của cuộc đời bạn là khi nào không? Bạn đã xác định được chưa?
    Những gì mà bạn gặp, nó chỉ là nhưng gì khởi đầu thôi. Nếu bạn không thể vượt qua nó, liệu bạn có thể đủ can đảm để đến đích không? Bạn???
    Chel belong to the sea Until 4ever... ​
  10. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cần phải tìm mục đích, ước mơ sống của chính mình mà cố gắng vươn lên tới cái đó thì sẽ vượt qua được khó khăn, chứ không thì mới gặp những chuyện chưa đâu vào đâu mà đã nhăn mặt khỉ lên kêu trời thì còn nói làm gì nữa.....thế đã bao giờ gặp hiện tượng : chỉ qua một đêm mà bạc trắng đầu....

    Vất vả gian nan lấy được vợ.
    Trở thành con nợ mới thấy mình ngu.
    ----------------------
    Đời là củ chuối.
    Tình là củ khoai.

Chia sẻ trang này