1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi dang sống mà không có ly' tưởng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metalboy, 12/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metalboy

    metalboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi dang sống mà không có ly' tưởng

    Thực sự bây giờ tui không rõ mình sống dể làm gì nữa
    Những điều tôi làm hoàn toàn là do sự sắp đăt của gia đình và nhu cầu cua xã hội
    Tôi không thể theo đuổi những niềm đam mê cua mình
    Và dường như rât' nhiều thanh niên cũng đang sống như tôi
    Tôi đang suy nghĩ rất nhiều về câu nói của một cô gái tật nguyền :"Tôi muốn thay đổi một cái gì đó trong cuộc dời mình"
    Các bạn có thể giúp tôi không?
  2. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên làđuợc. Tôi cũng đang thất tình giống bạn dây, rất muốn nhảy lầu tự tử. Hiện tôi đang ở trên toà nhà cao nhất của thành phố. Chỉ vài phút nữa thôi là sẽ hàng động. Mong bạn đến sớm.
  3. metalboy

    metalboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đây là một câu chuyện nghiêm túc
    Đề nghị bạn không đùa
    HƯNG
  4. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Này, 1, 2, 3, 4, 5 là cái gì, tôi phải chọn một trong các con số đó hả. Để làm gì? Chưa hiểu.
    Nhắn bạn CUOIKB là có định nhảy lầu thì nhảy nhanh nhanh lên còn nhường chỗ cho người khác nhảy nữa chứ. Tôi đang đứng dưới chân toà nhà đợi cuoiKb nhảy xong là đến phiên tôi.
  5. nguoi ta noi chan thanh thi cac ong lai dua
    A ma nhay lau nao vay ma " the warrior " biet ngay vay? thap Hn a? hay la tren thap rua?
    Dua ti thoi chu chon nhu the de lam gi vay ? nguoi ta con gop y chu ha??

    Genie
  6. Giangchau

    Giangchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đệ cũng đã từng có những cảm giác như thế , nhiều lúc thấy mình sông trên đời thật vô nghĩa , thât đáng chán và tự hỏi mình đang sống hay đang tồn tại , đang là cục nợ của xã hội (đệ còn đang học lớp 12). Nhưng rồi đệ cũng tìm ra được câu trả lời cho mình , đệ sống vì đệ yêu cuộc sống , vì đệ có những ước mơ dù rất viển vông . Đệ nghĩ là huynh nên đoc "tình yêu cuộc sống cua Jack London" hay đọc thơ Xuân Diệu :
    "Ta muốn riết mây đưa và gió lượn
    Ta muốn say cánh **** với tình yêu
    Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
    Và non nước và cây và cỏ dại
    Cho chuếnh choáng mùi hương cho đã đầy ánh sáng
    Cho no nê thanh sắc của trời tươi
    Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi!"
    Đời đẹp lắm huynh ạ . Huynh hãy lắng nghe , hãy ngắm nhìn cuôc sống chắc chắn huynh sẽ tìm đươc niềm vui và mục đích sông của mình .
    Huynh không thấy mình hạnh phúc sao , huynh không thiếu cái chân hay cái tay nào , huynh nhìn đời bằng 2 con mắt , lắng nghe đời bằng 2 cái tai . Hãy sống.
  7. nhochn1984

    nhochn1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    anh dung co nhin nhan moi van de 1 cach bi quan nhu vay
    ê

Chia sẻ trang này