1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang thất tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocuon_thuyentroi, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang thất tình

    Tâm trạng bây giờ thật khó tả, mọi việc dường như đã hoàn toàn mất phương hướng, tôi đang tự hỏi cái thứ tình cảm mà tôi vẫn nghĩ rằng là tình yêu có đích thực là tình yêu? Tình yêu sao lại mỏng manh, dễ vỡ đến vậy? Hay tôi chưa được chạm vào tình yêu đích thực? Chắc là vậy rồi!
    Nhớ lại vài tháng trước khi tôi đang chìm trong những thất bại, rồi định mệnh đã đưa em đến với tôi, từ khi đó, tôi đã xây dựng cho mình một con đường hoàn toàn mới, con đường đó hướng đến trái tim em! Những ước mơ cũng được nhen nhóm trở lại, trong mọi kế hoạch của mình tôi luôn đặt em vào đó, mọi chuyện tưởng cứ vậy trôi đi, ai biết được rằng khó khăn lớn nhất tôi gặp phải hiện giờ lại xuất phát từ tình yêu mà tôi hi vọng.
    Mới buổi tối hôm qua thôi, tôi vẫn còn hẹn buổi tối đưa em đi học, và như một số lần khác, em lại trễ hẹn, với những lí do "không thể tránh khỏi!". Đứng tại chỗ hẹn mà lòng như có lửa đang thiêu cháy ruột gan, lúc đó, ước gì em bị làm sao, để cho tôi có thể không nổi giận với em, mà vẫn vui vẻ nói cười, nhưng tôi hiểu em không bị làm sao cả, và nghĩ rằng vì lí do sợ trễ giờ học em đã đi thẳng đến lớp mà không nghĩ rằng tôi đang đợi em với tất cả tâm trí của mình! Không! Em vẫn nghĩ đấy, em vẫn nghĩ đến tôi, chẳng phải em vẫn nói vậy mà! Tôi đã tìm đến lớp em học, và đúng như dự đoán, em đang ngồi trong lớp và đã đạt được mục đích của em, đó là không bị muộn học! Đứng ngoài với mong muốn em nhìn thấy và bước ra với bất kỳ lí do gì, có lẽ như thế thì tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện? Nhưng em đã không làm như thế với một vài lí do! Tại sao tôi vẫn nổi giận với em, với tất cả sự kìm nén đã bị ức chế bao lâu, để nhận được một câu: "Em ghê sợ nhưng hành động như vậy, cho dù em có nỗi gì thì anh cũng không được tỏ thái độ đó với em!". Chỉ một hành động thôi, đó là thái độ thể hiện sự tức giận của tôi khi em không ra gặp tôi, nhưng đối với em, đó là cả một khoảng cách, là cả một sự không ăn khớp về tính cách, vì đối với em, dù có tức giận đến đâu chăng nữa em cũng không bao giờ làm vậy cả! Còn tôi, với 1 tâm trạng như vậy, tôi sẽ không thể làm khác được!

    Bây giờ mới hiểu, duy trì được tình yêu sao khó đến thế? Nếu không có sự vun vén, nếu không có được sự cảm thông và cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp thì tình yêu đó sẽ không thể có được sức sống, sẽ không thể có được một kết cục của TÌNH YÊU.
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang cố kìm nén lòng mình để không đến gặp em, để rồi lại làm lành, không thể như thế mãi, cho dù hôm nay sự việc này có được quên đi, cả 2 sẽ vẫn không thể tránh khỏi những va chạm, và nói cho cùng, nếu không hiểu nhau, không dành cho nhau sự chân trọng và cùng nhau vun đắp, thì mọi chuyện sẽ trở lên tệ hại hơn mà thôi.
    Tôi sẽ làm lại, sẽ xây dựng lại một tương lại mới cho tôi, trong đó em sẽ không còn là một phần quan trọng của cuộc đời tôi, nhưng sao cảm thấy khó quá, vì tôi rất yếu mềm trong chuyện tình cảm, để quên được em, quên đi mối tình vẫn còn trong trứng nước này, có lẽ tôi phải bước tiếp con đường trước kia, con đường đó chỉ có một mình tôi, sẽ đơn độc lắm đây sau khi trải qua cảm giác không còn đơn độc! Nhưng biết làm sao bây giờ, em đã dứt khoát chia tay, còn tôi, cũng cảm thấy 2 đứa tôi có quá nhiều khoảng cách, quá xa...
    TÔI ĐÃ QUÁ VỘI VÀNG KHI ĐẶT TRỌN NIỀM TIN VÀ SỰ LẠC QUAN VÀO MỘT ĐIỀU CÒN CHƯA ĐƯỢC THỬ THÁCH!
  3. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ====>
  4. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới hiểu, duy trì được tình yêu sao khó đến thế? Nếu không có sự vun vén, nếu không có được sự cảm thông và cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp thì tình yêu đó sẽ không thể có được sức sống, sẽ không thể có được một kết cục của TÌNH YÊU.
    Tôi đang cố kìm nén lòng mình để không đến gặp em, để rồi lại làm lành, không thể như thế mãi, cho dù hôm nay sự việc này có được quên đi, cả 2 sẽ vẫn không thể tránh khỏi những va chạm, và nói cho cùng, nếu không hiểu nhau, không dành cho nhau sự chân trọng và cùng nhau vun đắp, thì mọi chuyện sẽ trở lên tệ hại hơn mà thôi.
    Tôi sẽ làm lại, sẽ xây dựng lại một tương lại mới cho tôi, trong đó em sẽ không còn là một phần quan trọng của cuộc đời tôi, nhưng sao cảm thấy khó quá, vì tôi rất yếu mềm trong chuyện tình cảm, để quên được em, quên đi mối tình vẫn còn trong trứng nước này, có lẽ tôi phải bước tiếp con đường trước kia, con đường đó chỉ có một mình tôi, sẽ đơn độc lắm đây sau khi trải qua cảm giác không còn đơn độc! Nhưng biết làm sao bây giờ, em đã dứt khoát chia tay, còn tôi, cũng cảm thấy 2 đứa tôi có quá nhiều khoảng cách, quá xa...
    TÔI ĐÃ QUÁ VỘI VÀNG KHI ĐẶT TRỌN NIỀM TIN VÀ SỰ LẠC QUAN VÀO MỘT ĐIỀU CÒN CHƯA ĐƯỢC THỬ THÁCH!

    Tôi thấy là bạn không hề mềm yếu đâu, bạn suy nghĩ cũng rất chín chắn đấy. Bạn đã xác định được cho mình con đường cần phải đi tiếp. Có lẽ sẽ mất một thời gian độc hành, nhưng hi vọng không bao lâu nữa sẽ có một người "biết vun vén, biết cảm thông, biết trân trọng" sẽ đi cùng bạn trên những chặng đường tiếp theo.
  5. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Mới nửa ngày trôi qua thôi sao cảm thấy lâu quá, cũng may vẫn nhìn thấy thành quả của một buổi sáng làm việc, và quan trọng hơn là đã bình tĩnh hơn được chút ít, hiểu ra rằng mình có "ít" lỗi hơn cô ấy, có chăng nguyên nhân chính là do không hợp nhau!
    Ngày mai, mình sẽ mua vé vào Sài Gòn, một chiến dịch chốn chạy bắt đầu!!!
    Mong sao em sẽ không phải buồn nhiều vì quyết định chia tay mình.
  6. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    => TOI . NOEL NÀY VẮNG EM GOI`
    CHIA BUN` NHÉ!!!!!!!!!!! NOEL KO LẠNH LẼO LẮM ĐÂU.... ANH YÊN TÂM CÒN KHỐI NGƯỜI XIN XIN NHỚ GIỎI GIANG NHỚ ... CÒN ĐỘC THÂN ĐANG CHỜ ANH KIA`........
  7. redrriver

    redrriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bác yếu bóng vía quá,chưa gì đã trốn chạy .Con gái người ta thích các anh chàng dũng cảm cơ mà,hãy cố gắng sống bình thường,coi như bạn vẫn chỉ bạn bình thường ,như vậy bạn sẽ đỡ căng thẳng hơn.Các em trẻ vẫn còn phải chọn mà,mà giữ làm saao được người đi hả bạn ?không lẽ cả đời trốn chạy mãi sao?...Nếu bây giờ người ta đi còn hơn là cưới về rồi bỏ chạy...như thi chạy việt giã ấy chứ ?Bác càng muốn sở hữu con người ta càng khao khát tự do ,Bac nào đó nói là mình đi thì con chó chạy theo gì đó...còn nếu xa một thời gian thì không phải là trốn chạy đâu nhé bác.
  8. dawublu

    dawublu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác nói vậy chứ khó mà có thể như bình thường lắm! Đồng ý là không thể nào trốn chạy mãi được, nhưng xa người đó một thời gian thì có lẽ sẽ tốt hơn! Để tạm thời không còn nhớ tới người đó nữa! Đồng thời để bản thân mình điều chỉnh lại cho tốt hơn, biết đâu nhờ vậy mà sẽ làm cho hai người xích lại gần nhau hơn!
    Giocuon_thuyentroi này! Mình đồng cảm với những suy nghĩ của bạn đó! (Vì mình cũng đang ở tâm trạng giống như bạn vậy!) Cố gắng vượt qua nhé! Mình cũng đang cố gắng đây! Chúc mình sẽ thành công đi! Được không?
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tâm trạng đang ở trạng thái không yên, cũng chỉ là một vấn đề vậy mà nó thay đổi đột ngột, lúc thì nghĩ thế này, nhưng khi thì lại thế khác! Khi lý trí giành ưu thế thì nghĩ rằng mọi chuyện không có gì là quá phức tạp, nhưng đến lúc tình cảm bao trùm thì mọi chuyện lại bị đảo ngược hoàn toàn!
    Đúng là không thể trốn chạy như vậy được! Cũng không nên dựa vào những lí do hết sức phi lý để chọn cho mình một con đường dễ đi.
    Tôi sẽ ở lại nơi này, không phải mảnh đất này đã gắn bó với mình 8 năm nay, 5 năm học đại học, 3 năm làm việc, xen vào đó là những khoảng thời gian vài ba tháng xa cách nó hay sao? Vẫn dài hơn hàng chục lần khoảng thời gian yêu em!
    Tối qua, ngồi 1 mình tại cafe quen thuộc trên hồ TQ, mới nhận ra rằng mình thật yếu đuối, từ khi yêu em, thằng đàn ông như mình mới biết rơi nước mắt, mới cảm thấy hình như mình đã nhỏ nhoi hơn, ích kỷ hơn khi sống trong tình yêu! Có lẽ, để được sống trong tình yêu đã khó rồi, nhưng để sáng suốt sống trong nó thì là một điều vô cùng khó!
    Noen ư? Đã bao mùa noen mình vẫn cô đơn, rủ mấy thằng bạn cùng cảnh gà trống ế đi nhậu đó sao? Năm nay cũng sẽ như thế, mặc dù chưa xảy ra điều đó, nhưng đã cảm thấy khó chịu trong lòng.
    Tại sao không nghĩ đến công việc đang bù đầu bù cổ cơ chứ? Một ý kiến rất hay, hình như có người đã nói đại khái là: Công việc có thể làm cho người ta quên đi được rất nhiều thứ thì phải?
  10. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Gió cuốn _ thuyền trôi ơi! Cái cách mà bạn yêu bạn gái của mình có vẻ không được hay lắm đấy, bạn rất yêu và nhớ cô ấy, bạn cần cô ấy chia sẻ, bạn muốn gặp cô ấy...và bạn đã đợi...đã vào lớp học để xem cô ấy đã đến lớp chưa....Rồi, rõ ràng là bạn quá yêu cô ấy, và thái độ cô ấy đã vô tình làm bạn tổn thương, vì bạn quá nhạy cảm.
    Nói thật nhé, bản thân mình cũng không thích ng yêu mình cứ dính đến mình nhiều như thế đâu, bạn trai trước kia của mình cũng thế, anh í luôn muốn ở bên cạnh mình, luôn đưa đón đi học...can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình, khiến mình ngộp thở và cảm thấy không có không gian riêng...bọn mình đã chia tay nhau chỉ vì lý do là anh í quá yêu mình. Đối với phụ nữ thụ động thì tìm đc 1 ng yêu như thế thì rất happy, còn đối với phụ nữ năng động thì lại không thích tuýp đàn ông như thế. Vài điều để bạn tự rút ra và có kinh nghiệm lần sau.
    PS : Phụ nữ thích tuýp đàn ông lạnh lùng và ít nói. À, vô SG thì cẩn thận nhé, con gái trong đó là rất thích zai Bắc đấy.
    À, mình thấy có nhiều bạn cứ kêu ca là buồn vì thất tình, sao phải buồn nhỉ????đối với mình, mỗi lần thất tình là một lần có thêm cơ hội để được yêu thêm 1 người. Tất cả mọi người đều khác nhau, khám phá và tìm hiểu thêm 1 người là tự làm cho cuộc sống mình thêm nhiều hạnh phúc và niềm vui.
    ......
    hị hị, càng ngày mình càng có nhiều kinh nghiệm, hí hí càng ngày mình càng cảm thấy đàn ông thật đáng iu.

Chia sẻ trang này