1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang thất tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocuon_thuyentroi, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    TÔI ĐÃ QUÁ VỘI VÀNG KHI ĐẶT TRỌN NIỀM TIN VÀ SỰ LẠC QUAN VÀO MỘT ĐIỀU CÒN CHƯA ĐƯỢC THỬ THÁCH!
    Mình đồng ý với bạn câu này, rất chính xác. Yêu thì nên yêu nhiều người, còn tin thì chỉ nên tin mình thôi.
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay HN không còn rét nữa! Chán thật, mùa đông mà không được ních đầy áo quần trên người thì thật là...ẹ!
    Thay vì ý định rời khỏi HN một thời gian tôi đã quyết định vào ... chùa, không ngờ lại có kết quả tốt đẹp đến thế! Khoá thiền kéo dài có 6 ngày mà cảm giác như 6 tháng đã trôi qua, mọi thứ dường như đã xa hơn, và nếu như có thật gần gũi thì cũng không còn là vấn đề quá lớn nữa! Noen năm nay không được gặp bạn bè, không được trải qua cái không khí mà tôi đã nghĩ đến, nhưng bù lại cảm thấy mình đã tiếp thu được nhiều điều bổ ích.
    Chỉ cần thực sự mong muốn thoát khỏi những suy nghĩ không muốn nghĩ đến, muốn thoát khỏi cái không gian chật hẹp khó thở, thì chắc chắn sẽ làm được thôi.
  3. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ôi hay nhỉ ! Chùa nào có dạy khoá Thiền vậy bạn , có thể chỉ giùm mình với , mình cũng ở Hà Nội .
    Mình cũng thử tự tập ở nhà nhưng không có hiệu quả.
  4. funtasia

    funtasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ?oHãy yêu như chưa yêu lần nào?. Đôi khi điều đó thật không dễ phải không, nhưng với thời gian và với một người khác phù hợp tình cảm sẽ đến tự nhiên, và đôi khi mình có thể tạm quên đi mình đã từng đau khổ đến thế vì một người khác hẳn.
    Có người đã từng nói với chị rằng quá khứ là những thử nghiệm để hiện tại được hoàn hảo hơn, và hãy cố gắng để những sai lầm va vấp trong quá khứ là bài học cho hiện tại, để đừng lặp lại sai lầm đó với người ở hiện tại. Biết thế là đúng nhưng để làm được thì sao mà khó thế? Có những cái là bản chất rồi, không thể thay đổi được, nên sai lầm này lại nối tiếp sai lầm kia. Mà thời gian để sai và ?osửa sai? không còn nhiều nữa? Nhưng em thì khác chị. Dù sao em cũng đã đứng vững được và tìm được niềm vui mới sau 3 tháng? và bây giờ thì em cũng tìm được sự thanh thản trong tâm hồn. Sắp năm mới rồi, chúc một năm nhiều niềm vui và mọi điều tốt đẹp ở phía trước.
  5. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Trời, ngã oạch.
    Đường đường 1 đống nam nhi, mới thất tình có 1 lần mà đã chui vào chùa...tớ chưa bao giờ lại gặp 1 người đàn ông nào lại yếu thế. ( mà đấy là mối tình mới có mấy tháng đấy ).
    Tớ mà là bạn nữ đấy thì tớ cũng chạy mất dép từ lâu rùi...
    thành phần này cấm chỉ định nhé.
    Sorry bạn nhé, tớ chỉ muốn bạn mạnh mẽ lên thôi.
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    gió cuốn thì thuyền phải trôi...tình yêu này chưa đích thực ta sẽ tìm cho mình tình yêu đích thực ....có phải ai yêu cũng đến được bến bờ hạnh phúc đâu....vui lên nào...

Chia sẻ trang này