1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang thực sự yêu 2 người con gái

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2ways, 04/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2ways

    2ways Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    @Qwendolines cám ơn bạn, những j bạn viết lên, cũng là những j tôi đã nghĩ và đã thực hiện. Tôi rất hay nhìn vào mặt tốt và tích cực của 1 người, nên những người tôi ko thích rất ít, ai cũng có cái để tôi nhìn vào và học hỏi. cũng vì lí do đó mà có thể tôi rất dễ thích 1 ai đó, nhưng từ khi quyết định sẽ yêu 1 người, thì tôi luôn cố gắng, và cố tránh rơi vào 1 mối quan hệ với 1 cô gái khác, những j bạn nói, cũng là những j tôi đã làm. Kể cả với cô bạn hiện tại, cũng đã như thế. đây ko phải là mới chỉ thấy có cảm giác, thật ra đã hơn 2 năm rồi, tôi luôn cố tránh, cố xóa nó đi, dù sao cũng thật khó. Tôi luôn cố chúc phúc cho cô ấy và người bạn của tôi, cả 2 đều là bạn tốt mà. Tất cả với cô bạn ấy chỉ dừng lại ở suy nghĩ, tôi hoàn toàn ko muốn vượt xa hơn, mà thậm chí còn rất muốn dừng lại hẳn.
    Đã đến lúc phải quyết định, nếu cứ thế này, thì chẳng biết sẽ thế nào. Chọn giứ lấy người đã cùng tôi đi qua 7 năm khó khăn, và sẽ cùng người đó bước tiếp..
    cám ơn các bạn đã cho những lời khuyên, đặc biệt là Hongkong_girl và Qwendolines, vì tôi cảm thấy 2 bạn có khả năng đọc hiểu, và nắm bắt rất tốt :D
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chết thật, cứ ai ủng hộ chủ topic là tình cảm với cô 2 là "duyên", "số", "hoàn cảnh", "chính Trời cũng đưa đẩy", thì bạn ấy lại bảo là hiểu vấn đề.

    (Các bạn tích cực vote cho bài mình nhé, mình cảm ơn trước.)
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Con người khác với cỏ cây ở chỗ là con người có tình cảm.
    Rơi vào hoàn cảnh như của bác đâu ai muốn, cũng dằn vặt,cũng khổ sở lắm (nếu bác là ng có lương tâm) lại còn đắn đo ko biết phải làm thế nào nữa. Đau đầu lắm ấy chứ nhỉ...
    Hay bác thử tâm sự với cả hai người xem sao. Xem ai là người có thể chấp nhận đc bác sau khi bít ngọn nguồn hoàn cảnh của bác.
    Người ở lại là ng thật sự yêu bác.
    Nếu ko có ai ở lại, bác cũng đừng buồn,ko fai vì ng ta ko yêu bác, mà vì yêu nên ng ta mới chấp nhận ra đi để toại nguyện bác.
    Còn nếu may mắn, cả hai đều ở lại, thì hihi, chúc mừng bác, âu cũng là cái số.:-"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mỗi người một cách nghĩ bác ạ. Có thể ở từng độ tuổi người ta có những suy nghĩ không giống nhau.
    Nói chung cuộc đời này có bao nhiêu đâu, sống sao mình cảm thấy thoải mái là được rồi.
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Em ủng hộ hộ bác @2ways yêu tẹt ga các cô đi. Em cũng ủng hộ bạn gái bác ở nhà yêu tẹt ga các anh đi. 2 bác ăn chả và nem chán chê rồi thì nếu còn cơ hội quay về với nhau chắc sẽ chung thuỷ suốt đời[:D]
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ôi thật, cực đồng ý với bài này của Anx.=))
    Lần đầu tiên chọn cám ơn từ khi ttvn đổi các thể loại nhá.[r24)]
  6. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Yêu người nên mới yêu em
    Anh yêu tất cả những người anh yêu !

    Đừng có ích kỷ làm chi
    Yêu anh thì yêu cả con người anh luôn

    có ai hoàn hảo đâu em
    đẹp người đẹp mã là anh
    nhược anh là tính đa tình đó em

Chia sẻ trang này