1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đáng thương?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hesgone, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi đáng thương?

    Rút gươm chém nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.

    Đây chẳng phải là một bài thơ, chỉ là 2 câu thơ của Lý Bạch mà tôi nhớ, chẳng phải nhớ mà là không hiểu nó đã thấm vào hồn tôi từ bao giờ và tôi đã yêu hai câu thơ đó từ bao giờ. Đây chẳng phải là những câu thơ thật lãng mạn và ngọt ngào như trong những topic khác, tôi biết điều đó, nhưng hôm nay, tôi ngồi ở đây và tự nhiên tôi muốn gửi vào đây đôi dòng tâm sự. Ngoài kia mưa vẫn rơi, rơi thật đều và vô tình...
    Tôi không biết mình đang là ai, mấy ngày này tôi đã làm gì, vì sao tôi lại làm như thế... Chỉ vì tôi đang BUỒN, buồn lắm. Tôi đã lang thang, đã bắt đứa bạn thân ngồi cả buổi trong quán cf chỉ để ngồi nghe tôi nói linh tinh. Tôi đã đi trong vô định và đã nghĩ lung tung, lung tung đến mức chẳng hiểu và nhớ mình nghĩ gì nữa... toàn những thứ lung tung và linh tinh...
    Thấy mình thật bất lực và kém cỏi.
    "Rút gươm chém nước, nước càng chảy mạnh"
    Thấy dòng nước cứ trôi hững hờ thật đáng ghét, kiếm khách đã vung kiếm, đã dùng hết sức mình để chém xuống dòng nước ấy, mong sao hả được cơn giận của mình. Nhưng dòng nước lại càng chảy mạnh hơn dưới những nhát kiếm ấy. Thật bất lực và đáng thương cho kiếm khách kia!!! Thật ra dòng nước ấy đâu có lỗi, nó chỉ biết mải miết chảy thôi, mà chính là người kiếm khách ấy, là nỗi niềm của kiếm khách. Sự chán chường, sự đau khổ đã làm cho kiếm khách kia, khi nhìn dòng nước _ một dòng nước dễ thương và êm đềm như vậy mà cũng khiến chàng nổi giận. Nhưng chàng sẽ thất vọng thôi vì dưới làn kiếm ấy dìng nước lại càng chảy mạnh hơn và càng reo vui hơn nưã. Phải chăng dòng nước quá vô tình không hiểu cho tâm trạng của chàng??? Thật ra dòng nước là vô tình, còn kiếm khách là kẻ hữu tình. Cảm xúc chỉ chàng kiếm khách mới có thôi!!!
    "Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm"
    Thường con người ta thường mượn đến rượu để giải sầu nhưng độc ác thay, càng uống lại càng đau, lại càng thấm thía. Bình thường lúc vui người ta dễ say lắm, còn sao khi buồn càng uống lại càng tỉnh ??? Rượu kia cũng thật vô tình và độc ác đúng không? Chàng kiếm khách chán chường với những lưỡi kiếm vô dụng khi tìm đến rượu thì chàng lại càng thất vọng hơn.
    Phải chăng dòng nước và rượu thật độc ác với chàng?
    Giờ đây đọc hai câu thơ này tôi chỉ thấy tội nghiệp cho chàng kiếm khách. Tôi đã vô định và không hiểu mình bị gì nữa. Có lẽ mỗi người sẽ cảm nhận khác nhau khi đọc hai câu thơ này. Cũng như người ta vẽ chú mèo Kitty không có miệng để ai đang vui sẽ thấy miệng Kitty đang cười còn ai buồn sẽ thấy miệng Kitty như cũng đang mếu theo.
    Tôi bây giờ thì cảm thấy chàng kiếm khách thật đáng thươpng và bất lực. Có lẽ vì tôi cũng đang thật bất lực chăng ??? Vậy mình có đáng thương không nhỉ :)
  2. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Ôi đọc tâm sự của bác "tâm sự" quá đi mất. Cái tích kia thì em chẳng nhớ nên ko hiểu được cái gì làm bác đồng cảm dẫn tới câu hỏi: Tôi đáng thương?
    Bất lực, buông xuôi... Em nghĩ đơn giản: còn sống là chưa chết, hihi, mà chưa chết thì fải sống, mà fải sống thì cố gắng đừng sống 1 cách tẻ nhạt và nghèo nàn. Xin hết ạ
  3. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn. Thực ra tâm trạng của tui bây giờ tui cũng... hông hiểu nữa là bạn, he...
    Nhưng dù sao tui vẫn cứ cố sống. Chết thì quá dễ, mà sống mới khó, tui quan niệm vậy đó
    Vui lên tui ơi!!!
  4. ddauchantrencat

    ddauchantrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sặc, đọc bài của bác mà cứ tưởng học sinh fân tích thơ ấy ( xin lỗi vì đã cười không quá 2 fút)... Nghe cứ như bác đang thất tình, làm việc gì cũng hỏng do tâm tư không ổn định vậy... Em xin lỗi bác vì cái miệng lưỡi em cay độc chứ, nhưng mà cái câu hỏi Tôi là ai ấy mà, bác hỏi ra không sợ mẹ buồn hử? Về với gia đình đi bác ơi....
  5. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    kaka, cảm ơn bác nhiều lắm. Hồi trước tui làm văn phân tích cũng dở lắm, không ngờ hum nay viết hay thế. Chà!
    Cũng may mà tui ko phải bị thất tình, chỉ là sự suy sụp tinh thần thôi. Bác cũng đã giúp tui nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường rùi đó, tui sẽ sống thật tốt vì gia đình tui bác ạ. Mấy hum nay tui muốn ra khỏi nhà vì không muốn mọi người trong gia đình thấy tôi buồn. Vì tui yêu họ lắm và tui sẽ cố sống tốt hơn.
    Không tự nhiên người ta gọi gia đình là Mái ấm, các bác nhỉ. Chúng ta hãy luôn yêu quý Mái ấm đó nhé
  6. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là chết mà dễ nhỉ.
  7. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chết thì dễ hơn sống bạn à, sống ở đây là sống một cách đúng nghĩa ấy.
    Còn muốn chết thì dễ thôi, nhiều cách lắm. Chỉ khó là chọn cách chết nào thôi, ví dụ như là chết trúng độc hay chết ngạt, ...
  8. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Thế ko lẽ từ trước tới giờ bạn sống vô nghĩa à? Ai cũng có lúc chán chường, nhưng đâu phải chán là nghĩ rằng chết là dễ dàng. Mà từ cái ý nghĩ tự tử đến thực hiện nó xa lắm. Chắc bạn chưa biết cái cảm giác mình sắp hay có nguy cơ bị chết nó như thế nào đâu. Có thể sống "đúng nghĩa" ko dễ nhưng cứ sống "tốt nhất có thể" lại chẳng hơn à? Thế hôm nay đã khá hơn chưa?
  9. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Thế ko lẽ từ trước tới giờ bạn sống vô nghĩa à? Ai cũng có lúc chán chường, nhưng đâu phải chán là nghĩ rằng chết là dễ dàng. Mà từ cái ý nghĩ tự tử đến thực hiện nó xa lắm. Chắc bạn chưa biết cái cảm giác mình sắp hay có nguy cơ bị chết nó như thế nào đâu. Có thể sống "đúng nghĩa" ko dễ nhưng cứ sống "tốt nhất có thể" lại chẳng hơn à? Thế hôm nay đã khá hơn chưa?
  10. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Lòng người hữu tình có sóng, nhưng sóng chỉ vỗ quanh nỗi buồn. Lòng người hữu tình vốn đã có men, mà lại là thứ men đời ngây ngất.
    Nước chảy theo dòng, sông trôi ra cửa biển. Nó là Số mệnh là Kiêu hãnh là Lãng quên...
    Hãy thả trôi đi những tị hiềm.

Chia sẻ trang này