1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang tuyệt vọng, hãy giúp tôi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ngoi_Sao_Bien, 06/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngoi_Sao_Bien

    Ngoi_Sao_Bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang tuyệt vọng, hãy giúp tôi!

    Tôi đang ở trong một tâm trạng cực kỳ chán nản, mong nhận được lời khuyên chân thành từ các bạn!

    + 2/05: Gặp nàng lần đầu tiên, mình đã chết ngay từ lúc ấy.
    Nàng dịu dàng, nhỏ nhẹ, hiền lành với nụ cười và ánh mắt điếng người.
    + 3/5-9/5: Thầm lặng theo dõi nàng từ xa vì chưa dám lại gần
    + 10/05: Giả vờ gặp nàng một cách tình cờ, nhân tiện mời nàng đi uống nước và nói chuyện, nàng đồng ý (Ôi, ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình)
    + 10/05-20/05: Lúc nào cùng nghĩ đến nàng, tìm hiểu nàng qua những người bạn
    + 20/05: Đánh bạo mời nàng đi chơi nhưng bi từ chối ( lúc ấy buồn muốn chết)
    + 21/05: Buổi tối gọi điện đến nhà nàng (phải đóng thuế 1 vé tháng bể bơi cho bạn nàng mới có được sdt nhà nàng)
    Cuộc nói chuyện diễn ra trong 05 phút và tắt phụt vì không còn cái quái gì để nói với nhau, hẹn nàng đi ăn sang. Nàng đồng ý.
    + 22/05: Buổi sáng dậy từ sớm, đợi ở cửa nhà nàng, và đưa nàng đi, thật tuyệt vời!
    + 29/05: Tặng nàng bó hoa hồng đầu tiên (07 bông chứ không phải 01 bông)
    + 05/06: 2 người đi chơi
    + 12/06: 2 người đi chơi
    + 16/06: 2 người đi chơi
    + 18/06-26/06: Ốm, không liên lạc với nàng
    Nàng gọi điến đến hỏi thăm sao lâu rồi không nhìn thấy mình ( gọi lúc 20h 25/06)
    + 30/06: 2 người đi chơi
    + 02/07: 2 người đi chơi

    Không gặp nàng, lúc nào mình cũng nhớ da diết, chẳng làm được việc gì khác ra hồn,
    nhưng không hiêu sao mỗi lần gặp nhau bọn mình chẳng nói chuyện với nhau được nhiều, toàn mình độc diễn, nàng chỉ nghe và vâng dạ, ngoài ra chẳng nói câu nào, mình không nói nàng cũng ngồi yên, 2 đứa nhìn nhau............rồi khi nào chán thì về. (Tất cả các lần đi chơi đều diễn ra như thế)

    Mỗi lần gặp nàng, mình đều muốn nói chuyện một cách thoải mái, tự nhiên, tâm sự những chuyện vui buồn, nhưng cứ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng, vẻ mặt của một quan toà là mình lại thấy căng thẳng.

    Mình thấy chán quá, ít nhât đã 2 lần mình đã xoá hết số điện thoại của nàng, tránh không đi qua nhà nàng để có quên nàng nhưng hình như càng làm thế mình lại càng thấy nhớ nàng hơn. Rồi lại cố gắng tìm gặp.

    Mình phải làm gi bây giờ, mặc dù mình yêu nàng mình muốn tiếp tục xây dựng tình cảm với nàng, nhưng cho đến tận bây giờ mình cũng chẳng hiểu nổi nàng, chẳng biêt lúc nào nàng vui, nàng buồn, chẳng biết nàng có thích mình hay không (nhưng ít ra mình cũng biết nàng không ghét mình vì nàng đã nhận lời đi chơi với mình nhiều lần như thế đúng không).
    Nàng quá kín đáo, nàng như một tảng băng lúc nóng lúc lạnh.
    Tình cảm của nàng với mình như thế nào, mìh cũng không cảm nhận nổi.

    Điều mình duy nhất cảm nhận được là không thoải mái khi ở bên nàng, thậm chí còn rất gò bó, khó chịu.

    Nhưng không được gặp nàng thi minh lại nhớ kinh khủng, mình đã nhiều lần cố kìm nén để không gửi tin nhắn và gọi điện cho nàng.

    Mình phải làm gì???????????????????

    Nên tiếp tục tình trạng này và liều mình nói Yêu với nàng hay là dứt khoát không tiếp tục nữa. Mình đã thử quên nàng nhiều lần rồi nhưng thất bại.

    Các bạn hãy cho minh ý kiến đi,
    hom nay mình đã chịu đựng đến ngày thứ 4 rồi, minh đã lại xoá hết sdt của nàng trong dt của mình, không gọi điện không tin nhắn, không qua thăm nàng, nhưng minh thấy nặng nề quá.
    Mình đếm từng ngày, từng ngày 1 và thời gian cứ trôi qua chậm chạp như thế. Không biêt mình chịu đựng được thêm mấy ngày!!!

    Nếu tiếp tục mình phải làm thế nào?????????
    Nếu từ bỏ thì mìh phải làm cách nao quên nàng???????????

    Mong mọi ngưòi san xẻ với mình. Mình đang sống trong một tam trạng cực kỳ tiêu cực.
    =================================
    Ngày thứ 4 quyết tâm xa nàng của Ngoi Sao Biển
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nếu đã như thế rồi tại sao ko ..nếu như có thể bạn nên rủ 1 người bạn nữa đi chơi cùng thì sẽ có chuyện nói ngay thôi ấy mà (bạn gái khác nha mà cả 2 cùng quen nha ) tốt nhất nên rủ 1 người bạn thân của cô ấy ...sau đó qua người bạn này bạn có thể biết được chút gì .về suy nghĩ mà cô ấy dành cho bạn. hãy cố lên bạn nhé ...dạo đầu ai chả thế ,,nếu cứ tập đi chơi chung với nhóm đi rồi sau đó tách ra ..sẽ khác lắm đó ..
  3. nguyenhaidang

    nguyenhaidang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chiến nói đúng đấy, con gái lúc đầu ai chẳng thế, giả chết bắt Quạ đấy!
    Một ví dụ là con em gái mình đây, ở nhà mồm nó bô bô suốt ngày, nói như xiếc ý, có lúc nào không nghe thấy tiếng nó đâu, mà khi thằng người yêu đến lại câm như hến.
    Thằng người yêu ra về cứ khen nó ít nói.
    Trời ơi, mình phải nhịn cười mãi đến tận lúc nó về.
    Tán xong em này nhớ mời tui đi ăn sáng đấy nhé.
    Phải học thêm cách tán gái đi cha nội ạ!
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Qua bài bạn viết trên đay mình biết rằng bạn sẽ không thể quên được cô ấy rồi, hãy cố gắng lên bạn nhé! Con gái mà, họ thường khiến chúng ta phải đau đầu đấy, nhưng chỉ là bước khởi đầu thôi, còn sau này bạn sẽ thấy cô ấy ấm áp đến nhường nào, không phải như tảng băng đâu bạn ạ. chúc bạn vui vẻ, và thành công.
  5. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Đã đến được mức đó rồi mà định đầu hàng à ? Khôi hài quá đấy. Chắc chắn là yêu lần đầu đúng không ?
    Thế này nhé, cậu hãy rủ cô ta đi chơi, bất ngờ cầm tay ngỏ lời với cô ấy. Tỉ lệ thành công là 101%, nếu không thành công tôi lấy đầu ra để tạ tội với cậu.
    Không phải bỗng nhiên mà cô ta đồng ý đi ăn sáng + uống nước + đi chơi với cậu nhiều như vậy.
    Chỉ vì cậu chưa có kinh nghiệm nên mới không nhận ra những dấu hiệu đó mà thôi.
    Cậu chắc chắn thành công rồi đó, chìa khoá đang nằm trong tay cậu, chỉ có điều là cậu có muốn mở cái khoá đó không mà thôi !
    Chúc thành công và hạnh phúc !
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên phải nói là tui là male chứ không phải female.Ngày trước tui đã quý một người và không biết là yêu chưa nữa được 6 năm bị từ chối và sau này cũng không gặp lại nữa do khách quan.Từ đó tui rất chán không tin vào tình yêu nữa,mỗi lần có cơ hội tui đều mất tự tin và không tin vào chính mình nữa cho dù có nhiều người rất muốn đến với tôi.
    Thấy bác trong tình trạng y hệt tôi những ngày trước và đến bây giờ tui vẫn chưa biết làm gì cả nhưng sau khi đọc bài của bạn tui khi có ý kiến rất hay như thế này :
    _Bạn thử làm điều gì đó đặc biệt cho cô ấy xem thông qua những điều bạn tìm hiểu thông qua bạn của cô ta(mình tin bạn làm được khi bạn thực sự quý). Điều này rất quan trọng trong khi nói chuyện với cô ấy và lúc đó cô ấy không muốn thì cũng phải mở miệng
    _Trong những lần đi chơi bạn có thể rủ thêm những người bạn của cả cô ấy và bạn của bạn đi cùng.Trong cuộc chơi bạn thử lờ lờ cô ấy đi một tí nhưng nhiệt tình chơi với bạn bè
    Tui đảm bảo sẽ được thôi nếu không được thì để tui cho
    P/s:viết xong mới nhận ra là có lúc cô ấy đã gọi điện cho bạn,cô đã chịu ngồi sau xe bạn mỗi buổi sáng,tốt quá bạn tự tin lên cô ấy đã để ý đến bạn rồi đấy , đừng nghĩ quá nhiều đến việc này.Với tui như thế này là xong phim rồi đấy chứ không để phí của dời như bác đâu
    -----------------------------------
    NHẮN NHỮNG CÔ GÁI:Các bạn đọc qua thì biết tâm trạng chúng tôi rồi đấy,sau đây nhớ rút kinh nghiệm khi trò chuyện cùng bạn trai để chúng tôi khỏi khổ
  7. nguyenhaidang

    nguyenhaidang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Sao Biển ơi, sang ngày thứ 5 rồi đấy! đã có hành động gì chưa vậy, hay vẫn ở nhà ôm cây đợi thỏ.
    Chờ gái nó tán mình thì còn khướt, trừ những con xấu quá không ai yêu.
    Cứ liều mình như chẳng có nói yêu một lần xem sao, và đặt nên môi nàng một nụ hôn nóng bỏng dù nàng có phản ứng thế nào cũng đừng buông ra nhé bởi vì:
    THà một lần hôn em rồi bị tát
    Còn hơn để thằng khác nó hôn em
    hehê
    Các bạn gái đâu rồi?????????????
    Hãy giúp chàng trai tội nghiệp này!!!
  8. thandong_tihon

    thandong_tihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình hơi ngạc nhiên vì bạn có một trí nhớ tuyệt vời. Không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mình đoán bạn khoảng chừng 18 -20 và mới chớm yêu lần đầu.
    Theo mình, rắc rối lớn nhất của bạn hiện nay không phải ở chuyện bạn gái ít nói, mà chính là ở tâm trạng hoài nghi của bạn. Vậy thì bạn thử nhớ lại xem, trong những lần gặp mặt, đi chơi đó, bạn thường nói những câu chuyện gì. Có thể bạn không để ý, nhưng thật ra người con trai tinh tế sẽ biết dẫn dắt câu chuyện để bạn gái có thể tham gia vào. Bạn có thể để ý đến ánh mắt, bàn tay hay những cử chỉ của cô ấy lúc bạn nói chuyện. Nếu nàng có vẻ thờ ơ, hoặc không tâm trạng đang chịu đựng thì bạn nên đổi sang đề tài khác. Cách nói và khơi chuyện sẽ làm cho 2 người dễ dàng tìm hiểu nhau hơn.
    Bạn thử lại lần nữa đi. Khi cô ấy chịu nói chuyện, tức là bạn sẽ hiểu đượctình cảm thật sự của cô ấy đối với bạn, cũng như bạn có tìm được điểm tương đồng giữa 2 người để có thể tiến thêm bước nữa hay không.
    Chàng trai ơi, tình yêu là điều huyền diệu. Nó bắt nguồn từ ánh mắt nhưng nuôi dưỡng và phát triển nó thì cần rất nhiều yếu tố, không thể có tính trẻ con trong đó được.
    Hy vọng bạn sớm tìm được ý nghĩa của tình yêu.
  9. Ngoi_Sao_Bien

    Ngoi_Sao_Bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cam ơn các bạn nhiều, thực sự được tâm sự với các bạn chuyện này mình cũng thấy vơi vơi đi nhiều và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
    Mình thấy tự tin hơn nhiều, tôi nay định gọi điện cho nàng nhưng sdt xoá béng mất rồi, lại phải 108 vậy (hỏi cô bạn nàng thì ngại lắm vì lần trước đã hỏi rồi).
    Mình tiếp thu lời khuyên của các bạn. Mình sẽ thông báo cho mọi người kết quả để chia vui với mình. Cám ơn các bạn nhiều:
    To: Bác Huỳnh Quốc Chiến:
    Cám ơn lời khuyên của bác, sau khi đọc mình thấy mình hơi ích kỷ, vì trước đến giời độc chơi mỗi với nàng thôi, chỉ chăm chăm biết mình nàng, thực sự chưa bao giờ rủ bạn thân của nàng đi chơi, mình sẽ rút kinh nghiệm
    To: Bác NGuyen Hai Dang:
    Bác nói về con gái cũng đúng, nhưng bác đừng xui dại em thế, chẳng may em bị tát sưng vêu mồm thì sao? Và nàng cũng bye bye luôn thì .......em chết.
    To: Bác Vanyeuminhem
    Bác qua là một người hạnh phúc, vi qua lời khuyên của bác hình như bác đã nếm vị ngọt của tình yêu rồi, còn ông em bất hạnh của bác suốt ngày phải ăn muớp đắng thôi.
    To: Bác Brother of Metal
    Em xin đính chính lại lời của bác, vì em không phải hoàn toàn là yêu lần đầu. Nhưng cũng có thể gọi là yêu lần đầu, vì lần trước là bạn gái tán em chứ không phải em tán nó.
    Hôm nào nó cũng mua ăn sáng đến tận nhà làm em hoảng quá chạy mất dép.
    To: Bác Ali_bo_bo
    Em rất vui khi có bác chung tâm trạng với em.
    Em sẽ tổ chức một cuộc picnic như bác nói và lờ nàng đi xem phản ứng thế nào.
    Cũng như bác, em kêu gọi chị em hãy thấu hiểu được tâm sự của bọn con trai
    To: Bác Thandong_tihon:
    Khi nói chuyện với nàng em sẽ để ý thêm,
    Nhưng em thực sự cũng kém nói lắm,
    Các bác tư vấn cho em xem con gái thích nói chuyện về những chủ đề gì, và mình phải dẫn dắt như thế nào???
    To: Các bác đi trước, các bác đang giống em và các chị em kiểu cây gỗ mà em đang cưa!!!
    Hãy đừng kín đáo quá, hãy hé mở một tia sáng để động viên ngưòi yêu mình biết lối đi.
    Các bác giúp em Post một list các topic gây hứng thú cho con gái, để em áp dụng với nàng lần sau!
    Mong tin của mọi người
    ========================================
    Ngày thứ 5 buồn của Ngoi_Sao_Biển
  10. mhh

    mhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy lạ là tại sao bạn ko viết một bức thư cho người bạn gái ấy nhỉ , một bức thư liều lĩnh nói rõ tình cảm thực sự của mình , và ngỏ lời với cô ấy luôn .Nói rõ những tháng ngày mà bạn đã cảm thấy như thế nào và nhớ cô ấy như thế nào , và ko thể sống thiếu cô ấy , mình nghĩ ko có gì hơn là nói thật đâu . Con gái nhiều lúc dễ động lòng lắm . CỐ LÊN NHÉ .

Chia sẻ trang này