1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang tuyệt vọng, hãy giúp tôi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ngoi_Sao_Bien, 06/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cái chuyện con gái thích nói à? cái này bác phải tuỳ cơ ứng biến thôi, bác phải biết người ta thích gì và không thích gì chứ? nếu không khám phá được từ cô ấy (do cô ấy kín đáo) thì bác cầu kứu bạn của cô ấy! Chứ em không dám chắc rằng cô bạn bác thích nói về cái gì... mỗi người mỗi vẻ mà...
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    tu mhh : bác viết 1 bức thư thôi á ?!... hơi bị ít !
    tu ngôi sao biển : bác có thấy hồi cô bé tán bác ngày nào cũng mua quà ăn sáng đến nhà bác làm bác chạy mất dép không ? vậy thì bác chớ có quá sốt sắng roài thì hôm nào cũng gọi cũng tấn công em ý ! hic hci... phản tác dụng đấy ... cứ từ từ... mưa lâu thấm dần ! Được cái em ý cũng đồng ý đi chơi với bác roài thì đi ăn sáng & nói chuyện qua phone rồi ===> chứng tỏ em ý cũng thích bác... nhưng có thể em ý còn nghi ngờ tình cảm của bác có phải là thật không ( theo suy nghĩ chủ quan của iem ! ) ! ===> cách giải quyết duy nhất là làm cho em cảm thấy tin tưởng ở tình cảm của bác !
    Có một cách tỏ tình cũng hay lắm... ! ( chỉ sợ bác không dám và ko có time làm! )... là : ngày nào cũng viết về em, cũng viết những suy nghĩ về em trong một topic mà bác tự lập ra... sau đấy ~> gửi cho em cái link ... để em đọc và biết hết ... em sẽ sung sướng bất ngờ đấy !
  3. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn trước cô ấy không thể hiện được tình cảm của mình nhiều qua lời nói hành động và làm bạn ức chế. Có lẽ bạn cần tạo ra một khung cảnh lãng mãn hơn trong các cuộc gặp gỡ giữa bạn và cô ấy...Chúc bạn may mắn và đừng bỏ cuộc nhé. 
  4. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    @Ngôi sao biển: đừng có dại dột tổ chức picnic mà lờ cô ấy đi. Cô ấy mà tự ái thì phiền to đấy.
    Em kêu nàng ko chịu nói, vậy em thử xem xét lại cách nói chuyện của mình xem. Nếu em chỉ độc kể và kể, thì nàng biết chen chân vào chỗ nào, nhất là khi nàng đang còn trong giai đoạn e ngại thì nàng ko nói đâu. Tốt nhất là em hãy đặt câu hỏi nhiều vào. Hãy thực sự quan tâm xem nàng nghĩ gì bằng cách hỏi nàng chứ ko phải bằng cách kể chuyện . Mà thiếu gì chuyện để hỏi, right? Hỏi về bản thân nàng, bạn bè nàng, gia đình nàng, học hành trường lớp của nàng.... Thậm chí bất cứ cái gì (quán ăn, cà fê, phim ảnh, ca nhạc...) mà em kể, em cũng đều có thể hỏi xem nàng nghĩ thế nào, nàng thấy thế nào, nàng đánh giá ra sao... cơ mà.
    Nàng đã chịu đi chơi với em như thế,tức là t/cảm phía nàng cũng khá tốt đấy. Chúc may mắn.
  5. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy chuyện này....phình phường thui... lỗi là do cậu..."Thần tượng" cô ấy quá... do vậy mới có chuyện... hai người không có gì để nói sau khi cậu buôn hết chuyện... theo tôi nghĩ... cậu nên nói chuyện... mà cả hai người cùng có thể tham gia vào được...chăm hỏi về cô ấy... gia đình cô ấy... thời..."truổng cời" của cô ấy... bạn bè cô ấy... hê hê...cứ vâng vâng dạ dạ thì đến thánh cũng chán nữa là cậu... hãy nói thẳng... nói chuyện như hai người bạn... dù sao thì cô ấy cũng xuôi cậu roài... cậu nói với bạn thế nào thì cứ thoải mái như thế mà nói với cô ý...
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác killer,đừng thần tượng cô ấy quá cứ nói chuyện bình thường thôi.Nếu khi nào xong rồi thì báo cho mọi người mừng
  7. Ngoi_Sao_Bien

    Ngoi_Sao_Bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đọc được lời khuyên và kinh nghiệm của các bạn,minh thấy vui và tự tin lên nhiều.
    Tối qua mấy lần định gọi cho nàng nhưng lại thôi.
    Mình thấy buồn quá, vì hôm nay đã sang ngày thứ 7 tính từ ngày mình gặp nàng lần cuối.
    Nhưng nàng vẫn không thấy gọi điện cho mình, nàng cũng không cần biết mình còn sống hay đã chết, hay biến đi đâu.
    Vậy mình quyết tâm ko gọi điện nữa, mình cũng muốn dùng thời gian này để chứng minh tình cảm của nàng, liệu nàng có tình cảm với mình hay không?????????????????????
    Mình sẽ chờ thêm 1 tuần nữa, nếu vẫn không thấy nàng gọi điện thì đành .............................rút vậy.
    Các bác đừng trách em nhiều nhé.
    Em cũng đau khổ và dằn vặt lắm. Em làm thế có đúng không vậy??
    Giá mà nàng đọc được những dòng em viết như trên thì hay quá!!! Tội cái nàng lại ghét Internet mới oái oăm.
    =======================================
    Ngày thứ 7 buồn của Ngôi_Sao_Biển
  8. Ngoi_Sao_Bien

    Ngoi_Sao_Bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    À quên, tặng các bác cái này đọc vui vui
    click vào đây nhé (nhưng phải đợi một chút đấy):
    http://t1.gate4vn.net/mozo/
  9. mhh

    mhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật ngốc quá à , đối với những người như cô ấy thì ko bao giờ chủ động trong chuyện này đâu.
    Sao bạn là con trai lại ko thể chủ động được .
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Cái link của bác hay quá,nhưng thực sự hơi buồn với quyết định của bác.Nếu bác ko muốn làm những việc tôi nói thì hãy làm việc này để sau khỏi hối tiếc tôi nói thực sự đấy:Bác hẹn cô ấy ở đâu đó hay hay vào không thì ít nhất là ngoài đường phố cũng đưọc ,bác để cô ấy đứng bên cạnh sau đó hét to tuớng lên:ANH ................YÊU...........................EM
    đảm bảo cô ấy lăn đùng ra ngất ấy chứ

Chia sẻ trang này