1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang tuyệt vọng, hãy giúp tôi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ngoi_Sao_Bien, 06/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngoi_Sao_Bien

    Ngoi_Sao_Bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác Alibobo dau rồi, mọi người đâu rồi???????????
    Minh đang mừng đến phát điên đây!
    Sau bao nhiêu kiên nhẫn nằm chờ.
    Địch thủ của mình đã chịu thua về độ lỳ và đã.............gọi điện cho mình.
    Mình vui đến phát điên khi nhận ra số đt của cô ấy.
    Nàng hỏi mình có rỗi không, tôi nay hẹn đi uống nước.
    Các bác giầu kinh nghiệm, cùng các chị em hãy cho em lời khuyên để em hành động sáng suốt tối nay.
    Nhớ post ủng hộ em ngay nhé! Em đang trực online đây!
    Sắp đến giờ hẹn rồi đấy!
    =========================================
    Ngày đâu tiên hạnh phúc của NGOI SAO BIEN
  2. acythl

    acythl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy chuyện tình của bạn diễn ra quá tốt đẹp còn gì. Tốt đẹp hơn nhiều so với nhiều bạn than thở trong forum, căn bản là trong lòng bạn không ỏn định. Thật ra bạn rất yêu nàng đấy, ( khi yêu nàng, mặc dù được ở bên nàng nhưng chắc hàng ngày bạn vẫn muốn chạy qua nhà nàng mấy lần, nếu lỡ mà điện thoại không gặp nàng hây thấy nàng đi với thằng mất dạy nào khác thì chắc là tim bạn thấy nhói đau đúng không). Phải chăng là bạn thấy nàng vừa gần lại vừa xa ( mặc dù có lẽ nàng thích bạn nhưng bạn vẫn thấy nhu thế là chua đur, như thế là chua yên tâm............)
    Hê hê, nói nhiều quá, bây giờ bạn hay cú tiếp tục yêu nàng đi, hãy làm theo những gì lời trái tim mách bảo và cung cần thêm 1 chút lý trí nữa, chắc mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đệp hơn đấy.
    Tại sao ở gần bên nàng lại bạn lại cảm thấy khó chịu nhĩ?????????? Phải chăng bạn thiếu tự tin hay là sao? Ban đã kiss nàng chưa??/ Nếu chưa thì vào đọc các bài về kiss đi, hi vọng bãn sẽ vượt qua cơn khủng hoảng tâm lý này
  3. anhthao

    anhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bác này hẹn gặp rồi vỡ tim hay sao mà không thấy viết lách gì nữa nhẩy ????
  4. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Má, ko thể nào chỉ nó cách cua gái được... biết đâu nó đang cua con bồ mình....
    Just kidding
    Tui chỉ bạn cái này: bạn thu bài Bức Thư Tình Đầu Tiên tiêng vô một đĩa CD. Nhớ là chỉ duy nhất một bài thôi nhé. Bạn hẹn nàng đi uống nước một lần nữa, rồi bạn tặng cho nàng cái đĩa CD ấy, và kêu nàng để ý kĩ từng lời của bài hát. Nếu bạn chưa biết bài đó thì có thể nhấn vào cái link này để nghe:
    www.banbequanhta.com/data/music/Buc_thu_tinh_dau_tien.wma
    Hồi đó bạn gái của tui tăng tui cuốn băng casette album Tóc Ngắn của Mỹ Linh, bảo tui về nghe kĩ từng lời bài Hương Ngọc Lan, lúc đó, tui mới biết bả chính thức yêu tui rồi bawahahaha
  5. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    HĨ, lau lau ko thay anh Ngoi_sao_bien online ha ? Ko bit chuyen tinh cam cua anh den dau rui`, chac la tot dep lam nhi ? To` mo` we''!
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    khaaa đọc mà thấy giống mình hồi trước quá nhưng được cái mình khôn hơn chú này
    chú này để bạn ******* điện đến hihiihi sai lầm lớn, chắc en hẹn chia tay rồi, dại thế không biết, mà đúng ra là ngốc mới đúng, đang cưa người ta mà cứ như là giận người yêu í híc híc híc khổ thân

Chia sẻ trang này