1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi đang ức chế quá,mọi người giúp tui với

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanhminh184, 08/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    tôi đang ức chế quá,mọi người giúp tui với

    xinh bác mod cho tui để topic này,ở 2 box nhé,tôi đang rất buồn và cần được giải quyết,cảm ơn
    hôm qua 7/8/2004
    người yêu của tui,nói với tui là mình nên chia tay nhau,cô bé sinh năm 1988,tôi sinh năm 1984
    tui hỏi tại sao?bởi vì 1 ngày trước đây tui mới thấy có vấn đề
    cô bé nói.em cảm 2 tuần gần đây NÓI CHUYỆN với anh ko hợp nữa.tui thì học APTECH luôn nói chuyện về vi tính,về những cái mà cô bé ko biết,bởi cô bé rất ngoan(tôi cảm thấy thế),ko đú đởn chơi bời,bởi thế tui mới yêu cô bé thật lòng và yêu như lần đầu,
    ko phải lúc nào nói chuyện cũng thế,chỉ đôi khi thôi,bởi cô bé còn ngây thơ,ko biết gì,nên tui cũng tự biết những chuyện như thế tui rất hạn chế nói ra
    còn bình thường thì vui vẻ,thế mà bi giờ cô bé nói với tôi,"2 tuần gần đây em thấy em nói chuyện với anh ko hợp",mà tôi với cô bé yêu nhau 3 tháng rồi thời gian ko ít cũng ko quá nhiều
    tối hôm qua,bọn tôi đi chơi và cô bé nói là "em muốn chúng mình chia tay" với cái lý do như thế,các bác thấy có hợp lý không?,tôi thực sự bàng hoàng và hụt hẫng lắm,nếu thật ra với lý do củ chuối như thế thì chỉ là vụ cãi nhau thôi,làm gì đến nỗi chia tay
    các bác ạ,tôi nói với cô bé là :"em ko cần nói anh cũng hiểu,trong thời gian gần đây,nhà anh có nhiều chuyện xảy ra,anh cãi nhau với bố mẹ vì ông bà ý không cho mở cửa hàng,và về nhiều thứ trong gia đình,bố mẹ cãi nhau,nhưng anh ko muốn nói với em,lúc đó khi đi với em,anh có nói nhiều cái linh tinh,khi về anh nghĩ rất nhiều tại sao anh lại nói linh tinh như thế mà ko quan tâm đến em nhiều hơn,anh thực sự rất buồn,có gì thì em tha lỗi cho anh,anh hứa sẽ sửa,nếu bi giờ những chuyện nào em ko thích nghe anh nói thì anh sẽ chuyển chủ đề khác,em hãy cho anh cơ hội"<<còn nói nhiều nhiều thứ khác nữa,nhưng nó cứ trơ trơ ra(mà mình có sai gì đâu cơ chứ ,nhưng dù không sai,vẫn rất cần được hiểu và thông cảm)
    bình thường thì 80% các cô gái sẽ suy nghĩ lại,đằng này người yêu tôi cứ trơ trơ ra,tôi hiểu cô bé,rất cứng rắn và trẻ con,có lẽ sự chênh lệch tuổi tác(4 tuổi),cô bé còn quá nhỏ để mà suy nghĩ chín chắn trong tình yêu,con tôi thì đủ lớn để biết yêu thế nào là thật lòng,tôi khi yêu cô bé thì luôn nghĩ trách nhiệm của mình,luôn nghĩ cho người yêu,tình yêu đâu phải là chán thì chia tay,nó còn là trách nhiệm,sự suy nghĩ cho nhau,tìm hiểu,chia sẻ,thật sự là nhiều lắm ..................rât nhiều,đâu thể nào mà vì 1 lý do vớ vẩn mà nói chia tay dễ dàng như thế,vì thế tôi không cam tâm nhưng cũng chẳng làm gì được cả,tôi hiểu tính nó,rất hiểu,nhưng điều này thì ko hiểu được.phải chăng đây là thời gian mà cả 2 đều cảm thấy chán nản và đưa ra quyết định vội vàng,đây phải chăng là giải đoạn khủng hoảng của tình yêu????????
    hiện giờ tui rất hụt hẫng,mong các bác cho tui lời khuyên về chuyện này,về cách giải quyết,níu kéo hoặc buông xuôi nhé,cảm ơn nhiều,tôi buồn quá


    MINH 0912 18 1984

    Được thanhminh184 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 08/08/2004

    Được thanhminh184 sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 08/08/2004
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    thế ng yêu chú địa chỉ gì,ở đâu,để tôi "thay người" cho!Chia tay thì có đek gì mà fải hụt hẫng,con trai mà.....chắc chú lần đầu chia tay à?sẽ quen thui mà!Con nếu có lòng tốt cho tôi add của ex của chú đi!ehhehhee
  3. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Dại chưa !
    Giá bạn đừng có yêu thì đỡ đau khổ !
    Lỡ đau một lần ... cũng như tiêm vacxin bệnh dại đó ...
    Bạn sẽ vượt qua rất nhanh !
    Và thế là bạn đã được miễn dịch ...
    Ok ! và hay cứ yêu "như chưa bắt đầu" .....
    Rồi ! nè lần sau nên nói lời chia tay trước nhé ....
    GOOD LUCK
  4. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bạn không hiểu được người ta là phải. người ta còn nhỏ mà, cứ để chơi bời đi. Nói chung người ta chưa hiểu thế nào là yêu đâu. Bạn thì thật lòn , ma người ta thì không hiểu hoặc là không muốn yêu, cố làm gì nữa. Thà một lần đau thật là đau, giống như mọi người nói, sau này bạn sẽ miễn dịch thôi àh. Người ta đã nói thôi rồi chẳng nhẽ mình còn theo chi ~!!~
  5. haimoc

    haimoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Heh, cu em xem trên diễn đàn có cô em nào xinh thì yêu đi, chứ khổ như thế tụi anh thương quá/
    Chắc cu em đi chơi với người yêu mà cứ nói chuyện linh tinh, không nắm tay nắm chân,không hôn hít nên no chán chứ gì nữa. Có phải không các thành viên nữ?heh
    Cho anh địa chỉ của ngươi yêu chú đi, anh đảm bảo cô nàng sẽ không bao giờ chán đâu.:-D
  6. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người,cái em bức xúc chính là cái lý do chia tay ý
    nghe nó chuối ko chịu được,akay lắm,
    em nói với con em họ nó (1986,nó giới thiệu cho em) như thế thì em họ nó bảo là:"anh chửi chết m nó đi,lý do gì mà vớ vẩn thế,em là em họ nó còn ko chịu được,tại anh chiều nó wá mà....."
    ko phải là mới chia tay lần đầu đâu,cái chính là mình đang yêu mà ko thể nào chịu được 1 lý do chia tay nực cuời như thế,
    mà đi chơi cầm tay hoài,ôm dính hoài.hôn hít suốt,còn hơn thế nữa cơ,2 tay đi chu du khắp cơ thể rùi,bên dưới thì mới ở ngoài,còn trên thì bét nhè ,chỉ cần cố tý nữa là quan hệ rồi
    đến thế mà cuối cùng nó thành ra thế này,em bức xúc là như thế,đang yên đang lành,chẳng hiểu nó ra làm sao,ức chế lắm
    các bác help em với
  7. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    mà em nói thêm,ex của em nhé
    cao 1m62,người ngon,xinh,ngoan,ko đú đởn,ít đi chơi.....
    thế em mới yêu thật lòng
    các bác help em đi
  8. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ rằng, hai bạn chưa đủ yếu tố để gọi là yêu. Thích nhau thì đúng hơn . Tôi nghĩ là bạn quá trẻ để yêu và cả cô ta cũng vậy . Chính vì thế bạn không thể tự tìm cho mình câu trả lời của tình yêu , cũng như cô ta chưa biết trình bày lý do để thôi một tình cảm mới ban đầu.
    Tôi nghĩ câu trả lời gần gụi nhất là cô ta chưa sẵn sàng vì cô ta sắp thi cử . Ba mẹ cô ta biết được chút ít về bạn và cấm cô ta không yêu trước khi chưa vào ÐH . Nhưng mà cô ta quá nhỏ để giải thích cho bạn 1 cách hợp lý . Tôi nghĩ bạn cần chờ đợi là đủ . Ngày xưa tôi từng như cô ta, vì thế tôi nghĩ ngay tới trường hợp này. Thế nhé, happy day
  9. frozen_sea

    frozen_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Được frozen_sea sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 08/08/2004
  10. frozen_sea

    frozen_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    hic hic, mới 16 tuổi...!!! No comment luôn!!!
    Được frozen_sea sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 08/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này