1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi đang ức chế quá,mọi người giúp tui với

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanhminh184, 08/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    khi chia tay thì lý do gì mà chẳng nói ra được, kể cả nó quá vô lý đi chăng nữa, mà trong đó cái lý do "không hợp" là phổ biến và dễ nói nhất, thế nên làm sao mà em cứ phải "dằn vặt" như thế nhỉ, em ý muốn chia tay nên cứ nói bừa là "ko hợp" như thế thôi, còn lý do thật sự thì... only god knows đấy là em còn may mắn biết được một lý do đấy, chứ nhiều người chị thấy họ còn than vãn là bị người yêu chia tay, hỏi vì sao thì được trả lời: "chẳng vì sao cả", thế mới chuối
    Làm lành được thì làm lành, ko thì thôi, còn cái lý do thì có gì mà phải suy nghĩ, đấy là lý do "nhặt được" thôi
  2. red_moon

    red_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    nên xem lại 2 cái này, thực sự shock
    16 tuổi ---> nếu thực sự không biết gì thì U cũng không nên lợi dụng her như thía
  3. twang

    twang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sợ bác này!
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cậu em có chắc là yêu không ??? Tôi thì không cho là thế , khi cậu yêu thực sự một người nào đó cậu sẽ không nói thản nhiên như đã nói ở trên đâu . Cậu nói về người yêu mình cứ như thể đang tả một loại hoa quả mà cậu yêu thích . Lố bịch quá .
    Cô bé đó còn quá trẻ con để mà xác định rằng mình cần có trách nhiệm khi yêu. Cậu còn không có trách nhiệm với cô ấy ( trong quan hệ ) , cô bé quá nhỏ để mà cậu có những hành động chứng tỏ tình yêu một cách ....... như thế .
    Tốt nhất là nên chia tay , cho nhau thời gian . Nếu cậu yêu cô ấy thật lòng thì cần phải biết chờ đợi , chờ người ta thi ĐH , chờ người ta lớn hơn , sống có trách nhiệm hơn . Trong lúc chờ đợi đó thì phải biết quan tâm chăm sóc người ta như một người anh trai .
    Cậu có làm được điều đó không ??? Không làm được thì đừng kêu ca gì cả , đừng nên hậm hực gì cả , vì cậu không thực sự yêu cô ta đâu . Cậu yêu cô ta vì cô ta ngon cơ mà .................
  5. haimoc

    haimoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bé của chú em ngon thật đấy nhỉ, ma cai nguoi frozen_sea là nam hay nữ vậy, yêu nhau thi sờ mó là chuyện đương nhiên,quan trọng gì chuyện tuổi tác.
    Mà chú mày nói thế nào ấy chứ, nếu con gái đàng hoàng , ko đú đởn, ngoan hiền thì sao lại để chú em đi lung tung thế mà cuối cùng đòi chia tay với 1 lí do vớ vẩn thế được.he he . May mà chú em chưa đi tiếp đoạn cuối của sự sờ mó, nếu không thì giờ này vào tù ngồi rồi cũng nên. Thôi bỏ đi, tụi con gái khó hiểu lắm, yêu được thì yêu, ko được thì thôi, buồn mà làm quái gì, phải vui vì mình được lợi bao nhiêu lần trong lúc yêu ấy chứ, có mất cai gì đâu nào.Vậy nha, chúc chú em luôn vui,tìm được cô nàng khác để thủ thỉ!!
  6. goam028

    goam028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sorry !
    Được goam028 sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 09/08/2004
  7. bummom

    bummom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không định post bài đâu. Nhưng thấy bài cậu viết hơi ức chế. Thật đấy. Ngay ở bài đầu, cậu nói là yêu như lần đầu. Hihi. Thế đấy là thất bại hay thành công vậy ? Đến bài sau thì nào là ôm dính, chu du, hôn hít, nghe kinh lên được.. Đến đấy chắc muốn sỉ vả em nó thôi. Nhở. . Đàn ông việc gì phải uỷ mị thế này. Làm 1 vòng lặp khác đê. Khi nào thành công thì thui. Đâu có sao. Okie ?
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Chú thanhminh84, anh biết chú và chú cũng biết anh. Nhưng với tư cách là người ngoài đọc bài của chú thì anh thấy rằng chú không hề yêu. Cảm giác bức xúc đấy của chú chẳng qua là tính tự cao, tự đại của thằng đàn ông bị tổn thương. Kiểu như tao phải đá mày chứ không phải mày đá tao! Nếu chú yêu thực lòng thì có lẽ nên nghĩ lại cho em nó! Mà mới có 3 tháng thì tình cảm chắc cũng không có gì sâu đậm lắm phải không? Cần xác định lại tình cảm của mình, chú ạ!
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hay là chú lui ra , để anh làm việc cho . 16 tuổi là ngon ngon , có da có thịt rồi . Mà sao các cô các chú yêu sớm thế , 16-17 đã xoen xoét anh yêu em , em yêu anh . Anh thật không thể hiểu được các cô các chú nữa rồi .
    Anh mà là anh trai của cô bé kia thì anh cho chú 6 cái bạt tai vêu mặt ra .
    Đùa thôi chứ chú mày chia tay làm gì vội , nó xinh như thế thì cứ yêu tiếp đi , mất gì của bọ nào , lâu lâu lại hun hít 1 phát có phải là sung sướng cái cõi lòng không ? Anh trước cũng thích 1 em bé 13 tuổi Rất ngoan , dễ thương , sống từ bé ở tây nhưng vẫn rất VN . Khổ nỗi em ấy còn nhỏ quá mà mình sắp chuồn về nhà rồi , chú hổng đợi cháu được cháu ơi
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đời sống đắng cay nhỉ . Chúng nó iêu nhau , xxx nhau ầm ầm như thác đổ , tựa lá vàng rơi . 16-17 đã vài mối tình ghẻ vắt vai rồi . Hồi bằng tuổi các cô các chú , anh chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào học và học thôi . Thiệt tình .Thôi , coi như hậu sinh khả ố .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này