1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang yêu hay đang phụ bạc anh? (st)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smartbear, 13/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Oài ! Sao các bác cứ phải quan trọng hoá vấn đề lên thế nhỉ, xét cho cùng đàn bà cũng chỉ là chỗ để anh em nhà mình " ra vào " thôi , có gì là quan trọng đâu nhỉ . Đọc bài này khuyên thật các bác trai đã chọn vợ nên kiếm đứa nào mà nó yêu mình nhiều hơn mình yêu nó, mình là đàn ông con trai nhiều khi yêu bằng lí trí đưọc, chứ bọn đàn bà nó sống nặng tình cảm lắm , các bác cứ cậy tiền cậy thế, cậy xe đạp nhà ngon đi tán các em thật xinh thật thơm thật ngon ( tất nhiên chúng nó chẳng yêu bác thật lòng ) , rồi thế nào cũng có ngày chúng nó no xôi chán chè, thừa mứa vật chất, lúc đấy lại khao khát "tình yêu đích thực" , khao khát cái cảm giác đuợc ở trong vòng tay của nguời mình yêu, đuợc làm con mèo bé nhỏ trong vòng tay anh iu v...v các bác trai thì lại mải mê kiếm tiền, ko quan tâm đến nó 1 cái thế là ôi thôi ! Ngoại tình, gia đình tan vỡ ! Bọn đàn bà nó là vậy đấy, hạnh phúc của nguời con gái luôn là đuợc sống bên nguời mình yêu , thế nên ngưòi con gái nhiều khi sẵn sàng vứt bỏ hết tất cả để chạy theo tình yêu là vậy .
    -Em gái ở bài viét trên cũng thế thôi , theo cảm nghĩ của mình, em gái đó ko thực sự yêu anh chàng kia , có lẽ chỉ thương hại anh ta thì đúng hơn ,bởi vì trong tình yêu ko có sự thương hại , ko có sự cảm động vì " anh ấy chắm sóc mình tốt quá " . Tình yêu của ngưòi con gái đối với ngưòi con trai đó là sự ngưõng mộ, sự nể phục, sự tin tưỏng.
  2. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Analiza khá tâm lý con gái đấy, vote cho U 5*
  3. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bạn đối mặt với cuộc sống rồi nghi ngờ bản thân mình. Chuyện nhàm chán trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi nếu chẳng ai nuôi dưỡng nó. Điều này sách báo nói đầy ra rồi đó, bạn có thể tham khảo. Bạn nói sống trong môi trường khá giả điều đó làm tôi cảm thấy bạn là người thiếu sự vững vàng, khi thấy thay đổi bên ngoài thì nghi ngờ những giá trị mình đang có. Bạn nghĩ đến anh người yêu khi bạn cần và rồi không nhớ gì cả thế thì cũng có vấn đề thật. Nghe vẻ như bạn không quan tâm chăm sóc anh ấy và chỉ nhận thôi. Tình yêu của bạn cần xét lại. Khi bạn đi làm chắc sẽ thay đổi nhiều về không gian về những giá trị sống. Chúc bạn tìm được những giá trị của mình.
    Giá trị đích thực giống như các con sông càng sâu càng chảy êm đềm
  4. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác hongha81 nói, còn để xem TY của bác tới đâu. Nếu như bác yêu nàng hơn hết. Em nghĩ bác nên bỏ qua lòng tự ái của mình, nếu em là nàng của bác, hẳn em mong bác ở bên cạnh biết bao, mong bác sẽ là ngọn hải đăng chỉ đường cho em( kô đi vào con đường sai trái, mà chắc bác cũng ko thích thế đâu). Nếu say nắng, em cần một nơi vững chãi để dựa vào nếu kô ngã lăn quay ra đất mất. Hic
    Mong bác zui !
  5. hailur_fellow

    hailur_fellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác hongha81 nói, còn để xem TY của bác tới đâu. Nếu như bác yêu nàng hơn hết. Em nghĩ bác nên bỏ qua lòng tự ái của mình, nếu em là nàng của bác, hẳn em mong bác ở bên cạnh biết bao, mong bác sẽ là ngọn hải đăng chỉ đường cho em( kô đi vào con đường sai trái, mà chắc bác cũng ko thích thế đâu). Nếu say nắng, em cần một nơi vững chãi để dựa vào nếu kô ngã lăn quay ra đất mất. Hic
    Mong bác zui !
    [/quote]

    Khi mình chia sẻ tình cảm, suy nghĩ trên forum này, khi mình gián tiếp, qua người bạn thân em, "chỉ đường" cho em, cũng có nghĩa là mình đã đưa em cơ hội. Mình sẽ xem e sử dụng cơ hội đó ra sao. Thực sự, những gì em làm để dành lại tình cảm của mình khiến mình cảm thấy xúc động và ấm lòng nhiều. Mình sẽ quay lại và tiếp sức cho em . Tks for support, dear friends
  6. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    @hailur_fellow: Cơ hội là gì? Đừng nghĩ là cho ng ta cơ hội! Trong tình yêu, ko ai cho ai cái gì cả! Mà là cả hai mang cơ hội lại cho nhau!
    Mình nghĩ đó là điều tốt khi bạn gái bạn biết được mình đang ở đâu? Tìm hiểu 1 chàng trai khác và cảm nhận được thực sự tình yêu của bạn!
    Chúc vui!
  7. giacquanthu7

    giacquanthu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nếu những điều cô gái đó tâm sự là thật thì trong đó chứa đựng cả sự mâu thuẫn rồi.
    Trong tình yêu không thể tồn tại sự thương hại và so sánh.Bằng không thì không thể gọi đó là tình yêu.
    Tôi nghĩ giờ này cô ấy đã có quyết định riêng về hạnh phúc của mình.Chúc cho cô ấy được cảm thấy hạnh phúc với quyết định của mình.
    to analiza: hầy,bác hiểu rõ tâm lý chị em quá, hâm mộ, hâm mộ bác.Khi nào bác rảnh rỗi em mời bác đi nhậu để học hỏi thêm kinh nghiệm nhé.PM cho em theo địa chỉ:luugiakhoa@yahoo.com.

Chia sẻ trang này