1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang yêu ngưòi có vợ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wiskyred, 29/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wiskyred

    wiskyred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu nổi sao tôi lại vướng vào 1 chuyện mà từ trước đến nay tôi vẫn cho là sự ngu ngốc nhất của người đàn bà ....

    Thế mà lại yêu mất ... Yêu quá mất rồi... Không dừng lại được ...

    Này là đàn ông nó tham lắm, nó có 1 nó còn muốn 2 .. này là đàn ông nó mất gì đâu ... này là nó chả bao giờ bỏ vợ bỏ con để theo mày đâu ....

    Này là hãy suy nghĩ kĩ, người thiệt cũng chỉ là mày thôi ... muôn vàn cái này là ...

    Nhưng mà yêu quá ... hạnh phúc với cái tình yêu, nỗi nhớ nho nhỏ mà lâu lắm rồi mình mới cảm nhận được ...

    Không ai lợi dụng ai, không ai can thiệp vào cuộc sống của ai, không ai đòi hỏi ai trách nhiệm gì ... chỉ là đơn giản muốn cảm nhận cái hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời vốn xa xỉ niềm hp này ...

    Rồi một mai em biết, em sẽ phải rời xa anh thôi ...
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Thế thì cứ yêu tiếp tục đi..... cùng lắm thì mất vài năm tuổi trẻ thôi.

    kín đáo vào ko lại bị tạt axit, lúc ấy lại mang thêm tiếng cướp chồng. [:D]
  3. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Cứ yêu thôi vì cảm giác yêu 1 người nó mù quáng lắm, nếu đã xác định kết cục và chịu được sự thiệt thòi ...
  4. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của anh, đã có gan yêu một người đàn ông có vợ thì nên yêu thêm vài anh nữa cho nó bõ công yêu, và cũng là tăng thêm cơ hội cho mình chứ, chỉ đầu tư yêu vào một anh có vợ là chưa khôn ngoan đâu;))
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  6. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    tình yêu không có lỗi chỉ có điều nó chọn chỗ dừng chân chỗ nào mà thôi
  7. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không có lỗi chỉ có điều những người đang yêu thường hay gây ra tội lõi, (ví dụ phụ tình của người thứ 3 chẳng hạn);))
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cách giải quyết dễ ẹc: gọi điện cho chị vợ và gặp chị ấy xin tư vấn!
  9. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Yêu .........Không tương lai mà cũng chẳng có ngày mai.........
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đáng thương thật! Chắc cha mẹ bạn không đem lại cho bạn hạnh phúc bằng tình cảm cha mẹ-con cái, công việc bạn không đem lại cho bạn hạnh phúc với những thành tựu mỗi ngày, bạn bè bạn không thèm đoái hoài đến bạn, nên cuộc đời bạn hiếm hoi hạnh phúc quá, làm bạn phải đi tìm hạnh phúc xa xỉ ở cái anh kia.

    Nếu thật sự gia đình, công việc, bạn bè của bạn hắt hủi, ghẻ lạnh, thờ ơ với bạn thì tôi thấy bạn đi kiếm hạnh phúc ở cái anh có vợ kia đúng là sáng suốt nhất rồi!

Chia sẻ trang này