1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi Danh chưa có Trong luật Hình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thinhhd, 16/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tôi Danh chưa có Trong luật Hình

    Hùng và Lan yêu nhau.
    Có thể nói họ có một mối tình thật là đẹp, Mối tình của sinh viên, Tưởng chừng như, không có gig có thể chia cắt nổi Hùng và Lan. Thế nhưng sự đời đâu có dễ dàng như họ nghĩ. Bên Lan Hùng có thể quên đi tất cả, ước muốn của hùng là làm tất cả để mang lại cho Lan Hạnh phúc.

    5 năm đại học cứ dần trôi theo mối tình của họ.

    Ra trường Hùng chưa xin được việc làm. Còn Lan đã quen với 1 người đã đứng tuổi. Hứa hẹn sẻ đem lại cho Lan 1 cuộc sống đầy đủ.

    Và chuyện gì đến đã đến. Hùng đau khổ vô cùng khi bắt gặp cảnh tượng 2 người bên nhau. Hùng ra về, tiếp sau đó là nhưng ngày buồn thảm. Khó có thể quên đi mối tình mà bấy lâu Anh vẫn ấp ủ. (Anh quết tâm phải trả thù)

    Nuôi trí báo thù trong tim, Hùng quyết tâm đi học tiếp.
    7 năm trôi qua. Hùng giờ đây đã trở thành kỹ sư của một công ty lớn. Điều kiện vật chất đối với Anh không hề thiếu.

    Và trái đất tròn. Hùng gặp lại Lan. Lan bây giờ trông tiều tụi quá. Sự giầu sang chớp nhoáng của gã trai già không đem lại cho Lan như lời hứa. Anh ta đã có vợ, và đương nhiên ko thể bỏ vợ để lấy Lan như lời hứa.

    Họ gặp lại nhau. Lan đã cảm thấy mình có lỗi. Lan muốn bù đắp lại cho Hùng. Nhưng Hùng vẫn coi Lan như 1 người bạn.

    Vào 1 đêm trời mưa gió bão bùng. Lan đến tìm Hùng. Nàng mang theo 1 con gà luộc và 1 chai rượu. Khi chai rượu đã vơi Lan nói với Hùng
    Anh còn có yêu em không.
    Hùng nói ANh vẫn yêu em như ngày nào đó thôi.
    Không đúng Lan nói Anh ko con Yêu em nữa. Hùng mới nói.

    Ngày xưa cô đã đá tôi như đá 1 con chó để chạy theo tình yêu của cô.

    Lan không nói được gì và bỏ về.

    2 Ngày sau Hùng mới biết 1 liều thuốc ngủ đã đưa Lan đi mãi. Nguyên nhân vì đâu, chi có Hùng mới hiểu.
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì" ngu gì mà người dưng. Có nên trách ai thì phải trách mình trước "tiên trách kỷ hậu trách nhân", tôi mà là Hùng thì chẳng băn khoăn cái "chi chi" nhưng mà là đàn ông mà nói cái câu "Ngày xưa cô đã đá tôi như đá 1 con chó để chạy theo tình yêu của cô" thì "hơi bị hèn". Việc gì phải nói như thế "đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại", đã không duyên không phận thì thôi. Chứ cái tít "Tội danh chưa có trong luật hình" nghe "ghê" quá!!!
  3. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chí lý....tôi thì không bao giờ chết vì tình..người ta không yêu mình thì thôi, mình đi yêu người khác. Còn nếu không yêu được người khác thì...thà đi bên cuộc đời anh, là một người đứng từ xa để nhìn thấy nụ cười của anh mà vui......còn hơn là chết..phí công Bố Mẹ sinh ra...Phí.!
  4. bum_bum

    bum_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    người ta đã chết rồi mà các bạn còn có thể nói vậy được sao?
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông như tên Hùng là ích kỉ, chỉ yêu bản thân, chứ yêu gì ai đâu.
    Trời sinh ra phụ nữ vốn yếu đuối, đàn ông phải là chỗ dựa, có bản lĩnh, và cư xử như một người đàn ông một chút. Chứ còn vớ phải mấy thằng không ra gì, hơi đâu.
  6. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì, người ra đi cũng thật thương tâm. Lan quá quẫn trí, thật phí một sinh mạng chỉ vì sai lầm của tuổi trẻ. Mình cực lực phản đối những vụ tự sát, xuống dốc chỉ vì thất tình. Mong rằng các bạn trẻ hay xem đây là bài học đắt giá để tránh những sai lầm đáng tiếc. Hãy quí trọng sinh mạng của mình, đời người chỉ sống có một lần được thôi. Xin cho người đã ra đi.

  7. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu sinh ra làm phụ nữ, hehehe.....
    Cái chị lầm đường thì làm gì có lối mà quay về.
    Các anh chồng lầm đường hả, bình thường thôi. Phụ nữ Việt Nam vốn được dạy dỗ phải bao dung và nhẫn nhịn mà,
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa, ngu thơ chỏt, ai bỏÊo tham vàng bỏằ ngÊi còn kêu gơ. Kỏằ 'ó là ko thỏằf tha thỏằâ, cho dạ có tiỏằu tuỏằà 'ỏn mỏƠy, 'ó là sỏằ lỏằa chỏằn cỏằĐa cô ta cặĂ mà.

Chia sẻ trang này