1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI ĐÁNH CON

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thinhhd, 26/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    TÔI ĐÁNH CON

    - Tít, xuống ngay! Bố đang làm việc mà cứ trèo lên bàn thế hả? Nói đến lần thứ 3 là bố nện đấy nhé!
    - Con chào bà đi! Con chào bà chưa? Sao con không chào bà? Chào bà đi thì được ăn bánh, không thì thôi! Còn mếu gì nữa, mình sai mà lại mếu à? Đi ra góc kia đứng, hư lắm, dạo này không chịu chào ai cả! Tôi điên lên tôi lại phát cho một cái bây giờ!
    - Vừa mới bảo đừng ném đồ chơi là ném ngay vào mặt bố. Thế là thế nào? Bố đã nói với con là như thế là con làm đau mọi người cơ mà. Đi ra đây bố hỏi. Ra đây nhanh! Ra đây!
    Là bố mẹ, ai chẳng yêu con mình. Tôi những tưởng chẳng bao giờ tôi có thể vung tay lên đánh bé con của tôi vì đôi mắt nó thì ngây thơ mà vóc dáng thì bé nhỏ, đáng yêu biết bao. Ấy vậy mà dạo này, khi sắp tròn 6 tuổi, thằng cu Tít đáng yêu của tôi như trở thành một đứa bé khác. Nó không còn nghe lời răm rắp như trước nữa. Tôi đâu có bắt nó không được nghịch, nhưng có những việc ngày xưa giải thích cho nó thì nó nghe, mà bây giờ nó cứ nhơn nhơn. Bảo đi ra thì nó đi vào, bảo đi vào thì nó đi ra, cứ như trêu ngươi tôi vậy. Thế là trong nhà tôi ngày nào cũng có cảnh con thì bướng bỉnh, bố mẹ thì quát tháo.Tôi đã không kiềm chế được cơn nóng giận, đã đánh con. Mà đánh đau, lằn cả mông. Mà đâu phải một lần. Ngày này qua ngày khác. Dạo này tôi bị làm sao vậy, không còn là mình nữa!
  2. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Phải đọc cả 2 bài mới biết sao dạo này anh hay đánh con . Cái đó gọi là giận cá chém thớt đấy anh ạ . Nếu có gì khúc mắc 2 vợ chồng nên nói ngay với nhau, đừng giữ trong lòng rồi trút giận vào con . Khổ thân nó lắm .
  3. botitna

    botitna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng cháu, nhưng dù sao hư cũng nên đánh ko để cháu nó "nhờn" bác nhỉ ?!
  4. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đọc cả hai bài thì mới hiểu được tâm trạng của anh...
    Anh đừng nên như vậy, con cái nó chẳng có tội tình gì...Anh đánh nó xong rồi anh lại ân hận vậy thì không những khổ nó vì phải chịu đòn đau mà anh còn tự làm khổ mình nữa...
    Vợ anh đang như vậy, thôi thì anh cứ kệ chị ấy...Chỉ thỉnh thoảng động viên xen lẫn góp ý rằng, mỗi người đều có công việc riêng, em có bận thì cũng nên để chút thời gian quan tâm đến con và mấy việc nội trợ... nuốt giận vào trong mà nhẹ nhàng thôi anh ạ! Em tin là chị ấy sẽ hiểu!
    Đời người có ba giai đoạn phát triển quan trọng nhất: 1. Lứa tuổi từ 3 - 6 tuổi; 2. Lứa tuổi dậy thì; 3. Lứa tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh (phụ nữ) và Hồi xuân (nam giới)...
    Cả ba giai đoạn này đều rất quan trọng trong việc phát triển và hình thành nhân cách ( nhất là giai đoạn 1)...Mọi tác động bên ngoài dù tốt hay xấu đều ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển nội tâm bên trong đứa trẻ...Vì thế anh nhớ nên kiềm chế bản thân mình một chút...Chữ Nhẫn là rất quan trọng phải không anh? Đừng để đứa trẻ lúc nào cũng sống trong buồn rầu, mẹ đã thiếu quan tâm nay cả bố cũng hay đánh đòn...tội nghiệp nó lắm!
    Tiện hôm qua là ngày Phòng chống bạo lực gia đình...Chúc anh luôn cố gắng và yêu vợ con hơn nữa nhé!
  5. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    đánh rồi cũng phải biết nịnh con để nó biết là bố mẹ đánh yêu nó. chứ đánh rồi mà để nó sợ anh, thì nó chết khiếp.
  6. cutun81

    cutun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    hic hic khổ thân cháu tôi
  7. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    anh ko lên đánh trẻ con , trẻ con cũng ko lên chiều quá , ko lên để trẻ muốn rì đc đấy , 6t là đủ để nhận thức cho những trận đòn dù đau hay ko đau ...
    dùng tình thương của cha mẹ dạy thì tốt hơn anh ạ
    sau này hình thành tính cách ...
    chúc anh là 1 ngừoi bố tốt
  8. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Đúng là nhièu lúc trẻ con bướng ko nhịn nổi. Tôi có thằng cu 3 tuổi cũng thế, mình nói nhẹ nó ko nghe, quát cũng ko nghe, thế là cáu phát điên lên, cho một phát vào mông, thế mà nó cũng ko chịu làm theo ý mình,thế là lại cho phát nữa! Nó khóc ầm ĩ một lúc, bực quá, bảo Im ngay, ko khóc nữa, nó cứ dề mồm ra, lại tức phát điên, cho cái nữa vào mông!!1 Chỉ đến khi mình mải làm việc gì đó quên nó đi thì nó mới thôi, mà mình cũng mới hết tức! Sao trẻ con bây h khó nói thế chứ? Hay tại cái tuổi nổi loạn của nó mà mình ko có phương pháp nhỉ@
  9. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhà tôi cũng thế, nói nhẹ kô nghe, phân tích kô nghe, quát cũng không nghe.
    Một phát giữa mặt .... làm luôn kô đợi phát thứ hai.
    Tái bút: "giữa mặt" chỉ là để mô tả thôi ạ, còn đâu là vào đít ấy mà.
  10. lehang45879

    lehang45879 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://360.yahoo.com/tranhabs80​

Chia sẻ trang này