1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI ĐÁNH CON

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thinhhd, 26/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehang45879

    lehang45879 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://360.yahoo.com/tranhabs80​
  2. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng đánh con 1 lần. Lúc nó còn bé chưa biết gì. Những bực mình của người lớn dễ làm tổn thương trẻ nhỏ. Từ đó đến giờ tôi ân hận mãi. Thằng cu nhà tôi ko cần giáo dục bằng roi vọt nhưng nó vẫn ngoan. Chỉ có bố nó là ko ngoan thôi .
  3. Nov_DHXDonline

    Nov_DHXDonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ tính nết từng đứa bác ạ, có đứa biết nghe lời, nhưng có những đứa rất ngang bướng, ko đánh ko được. Chỉ có điều việc đánh con nên là một hình phạt răn đe đối với lỗi của bọn trẻ chứ ko nên là hành động bột phát trong lúc nóng giận.
    [nick]
    Được Nov_DHXDOnline sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 27/06/2007
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay SN con thế nào mày? Nợ quà, ngượng quá.
    Được cái tao chưa bao giờ thấy mày oánh con. Mới cả, nó cũng ngoan. Chả biết do nó ngoan nên mày ko có cớ oánh, hay là do mày ko oánh mà nó ngoan.
    Ôi cái chủ đề đánh đòn này, mãi ko bao giờ hết nhỉ?
    @Ông bố: Đàn ông mà đánh phụ nữ là đồ điên, đánh trẻ con là đồ dở hơi. Con có thế nào thì bảo vợ cho ăn lươn giúp cho. Phụ nữ mà đánh đòn thì dù sao cũng đỡ có vẻ hung dữ hơn đàn ông.
  5. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Trẻ hư là nên đánh ,nhưng đánh như thế nào?
    Đánh để răn đe,cứ ĐÍT mà đánh,nhiều ít không quan trọng, không chết,nhưng rất đau.KHÔNG BAO GIỜ được đánh chỗ khác ngoài ĐÍT, đặc biệt là không đánh vào đầu.
    Ngày bé, tôi biết có một trường hợp hy hữu: ông bố nóng giận con cầm dép phi một phát về phía con, trúng luôn mang tai, chảy máu não mà chết,ông bố hối hận thì quá muộn.CA bắt về tội ngộ sát, nhưng ông ta điên thực sự rồi,về sau công an không bắt nữa...Đêm nào cũng khóc lóc ở Văn Điển...Bây giờ(sau hơn 20 năm) ông ta vẫn cứ dở hơi,đi lang thang,thỉnh thoảng lại khóc tutu, ai hỏi đôi khi lại cười, mồm méo xệch...
  6. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhân chi sơ tính bản thiện. Ngang bướng hay nghe lời cũng là do cách giáo dục của cha mẹ thôi. Sự nuông chiều từ bé đã làm nên sự ngang bướng và đến khi lớn thì lại phải dùng roi mới trị được ( mà nhiều khi chẳng trị được..) Tôi thấy nhiều đứa bé mới biết nói khi nói bậy cũng được ông bà vỗ tay khen, đòi gì cũng được mua, được đáp ứng. Chính những điều đó tạo thói quen không tốt cho trẻ. Khi trẻ còn bé chưa biết gì thì cũng nên tạo thói quen cho trẻ. Nói dễ nhưng chắc mỗi cha mẹ đều có cách riêng của mình. Tôi thì chỉ nghĩ ko nên dạy trẻ bằng roi.
  7. tieuphuyenbinh

    tieuphuyenbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em chưa được đánh con, nhưng mà sắp phải đánh rồi. :D
    Nói thế thôi chứ em hy vọng ko phải đánh. Cứ như bác gì bên trên nói lại hay. Để cho mẹ nó đánh,
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Em vừa sang đây viết bài hôm qua hôm nay sang đây chắc phải có một cảm nhận khác .
    Chủ đề của topic này bên tâm lý học là :
    Trẻ em thay đổi cách chúng ta sống và hành động như thế nào ?
    http://www9.ttvnol.com/forum/TamLy.ttvn
    Có trẻ để có trách nhiệm hơn , để yêu thương hơn ,để biết quan tâm chăm sóc và bao dung hơn ...
    Đó cũng là điều em muốn nói với anh chắc anh hiểu nhỉ
    Phần lớn ai cũng hiểu được điều đó , nhưng vấn đề ở đây là mình phải biết tự sửa mình vì bản thân mình là cái gương để trẻ nhìn vào đấy ạ
    Điều đầu tiên cần sửa là tính nóng nảy của bản thân trước .
    Còn nếu anh đọc, anh sẽ hiểu các nhà tâm lý đúc kết là 3 năm trẻ thay đổi tính một lần .
    3 -6-9-12-15 là những độ tuổi khó dạy nhất.
    Tầm 15 tuổi ý thức về giới tính và muốn khẳng định cái Tôi của bản thân ..giai đoạn này mới ương anh ạ ...
    Cứ từ từ rồi còn nhiều chặng đường nữa anh và vợ phải vượt qua để dạy con nên người ..
    Chúc vui chúc hạnh phúc
  9. quynhnga181

    quynhnga181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    em chưa có con, mà em đánh thằng cháu, con chị gái em . Nó thường giơ tay đánh người lớn ( do bà ngoại nó chiều cháu yêu cháu cứ yêu rồi tét vào mông trêu nó, nó đánh lại nên quen thành hư) . Hôm đó em nói nó ko nghe, lại còn giơ tay tát vào mặt em một phát, điên lên, em lấy tay mình đánh vào tay nó, nó ko sợ còn xông vào oánh lại, em liền lấy cái chổi quét nhà, cứ tay nào đánh em là em đập vào tay mấy phát, vừa đánh vừa bảo nó ko được đánh người lớn . Cuộc chiến giữa 2 dì cháu
    Ôi nó xông vào đánh em cũng ác (nó 3t), tức, em lấy chổi đánh đỏ 2 tay nó, oánh cả vào mông nó, bà ngoại đứng nhìn . Một lúc sau thì ko dám đánh lại dì, rồi khoanh tay xin lỗi hứa lần sau ko thế nữa .
    Từ đó đến nay, em sai nó (sai cũng nhiều ví dụ ra mở cửa, lấy cho dì cốc nước, cái túi, cái điện thoại), nó ko đi, em nhìn nó phát là nó đi liền . Trước đó đợt bảo chào người lớn ko chào, giờ có mà dám .
    Được cái bà chị em thấy nó hư, bảo nó ko nghe thì không ngó ngàng j tới nó thế là nó xin lỗi ngay, nó sợ mà .
    Đánh ít thôi khi nó cố tình không hiểu mình, mà đã đánh thì đánh đau cho nhớ chứ oánh như phủi bụi nó nhờn
  10. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con có đứa ngoan mà cũng có đứa ương bướng khó dạy. Ngoan thì chỉ có 1 loại mà ương bướng thì đủ loại. Có loại phải nịnh nọt mới nghe, có loại phải roi vọt mới nghe và có loại cả nịnh, cả đòn..vẫn ko nghe. Con gái em chắc sau này thuộc loại thứ ba. Bé tý (mới 1 tuổi) mà đã bướng thôi rồi. Đòi cái gì ko được thì lăn ra khóc giãy, đỏ cả mặt lên, hơi ty là dỗi đưa cho cái gì ko thích vứt luôn, lại còn hay dựt tóc, tát mọi người nữa....Nó vừa bướng lại vừa đanh đá. HIz! Chả biết giống ai, em thì cũng hơi bướng cũng hơi đanh đá nhưng như chỉ hơi thôi còn nó thì cực đanh đá. Chắc tại ông bà nội nuông chiều quá. Bé tý thế mà em cho xơi đòn mấy lần rồi, bố nó chẳng dám nói giè vì sợ cáu nốt cả bố nó. Nhưng con nhà em cũng hay lắm, càng roi lại càng khóc tợn rồi lao vào ôm mẹ. Thế thì ai mà cầm lòng được. Vẫn biết là ko nên đánh con nhưng chắc ko phải với em, léng phéng là em cho phát vào mông ngay. Tuy thế nhưng nó vẫn cứ hay nũng em Ở nhà với chị giúp việc thì ngoan nhưng cứ thấy bóng dáng em ở đâu là mè nhèo, xán vào, cứ phải dính vào người mình nó mới chịu yên. Yêu ko chịu được ý

Chia sẻ trang này