1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đau đầu quá !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 02/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Tôi đau đầu quá !!!

    Chúng ta có quá nhiều việc cần phải làm:

    Đầu tiên INNOCENT muốn xin lỗi tất cả các thành viên vì sự nóng ruột của mình hôm Đại hội vừa rồi. Chúng ta có quá nhiều việc để làm, trong khi chúng ta có quá nhiều người chỉ biết kêu mà chưa biết đóng góp gì cho CLB.

    Các bạn, rất nhiều người quan tâm đến việc thiết kế và xây dựng Website, kêu gọi CLB rất nhiều... Và cuối cùng thì chúng ta đã có Website. Nhưng hình như các bạn chỉ muốn có Website để làm một nơi vui chơi, giải trí không thì phải??? Đã có mấy ai lắng nghe và suy nghĩ khi bác Cu_lan trình bày về tình hình thiết kế và xây dựng Website, có ai nghĩ rằng hiện nay để Website của chúng ta hoạt động, mọi chi phí (vật chất, trí tuệ và tinh thần...) đều phải huy động từ những cá nhân riêng lẻ mà không phải là từ sự đóng góp chung của CLB???

    Rồi đội bóng, các bạn tham gia thi đấu để vui, để rèn luyện, để chiến thắng... đương nhiên rồi, nhưng có bao nhiêu bạn nghĩ rằng đội bóng chính là bộ mặt của CLB, là niềm tự hào và tâm huyết của tất cả các thành viên (từ đội trưởng, các cầu thủ đến các cổ động viên nhiệt thành)???

    Và Dancing Club, các bạn đến để tham gia, để tập luyện, để biết thêm một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, nhưng tại sao các bạn lại đến để nghe nhạc? Và các bạn đã chuẩn bị được những gì để chúng ta ra mắt các bang hội, club khác, chuẩn bị được những gì để tham gia vào các chương trình biểu diễn của thành phố, xây dựng bộ mặt văn hoá của HPC???

    Lại nữa, buồn biết bao khi các bạn đến tham gia CLB chỉ để làm quan sát viên, sao không "nhảy bổ đâm xổ" vào, cùng xắn tay gánh vác công việc chung??? Sao không nghĩ rằng HPC là một phần trong con người bạn. Nếu không như thế, đóng quỹ vào CLB, góp ý tưởng suông... lãng phí lắm thay.

    Ôi, có nhiều việc quá... Liệu tôi có đủ sức lực, thời gian và tâm huyết để đóng góp hay không??? Tôi đau đầu quá, bây giờ HPC đã trở thành máu thịt của tôi rồi, phải làm như thế nào đây???

    Vài lời tâm huyết, nói ra trong lúc đau đầu, có lời nói quá, có lời nói chưa hết, mong các bạn hiểu cho!!!


    Innocent
  2. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn nói nhưng có lẽ cũng cần phải thấy hiên tai HPC chúng ta đang tồn tại nghịch lý:
    - Danh sách thì nhiều, người tham gia vào hoạt động ít.
    - Thành viên đi họp thì đông nhưng thành viên dống góp ý kiến cho CLB ít, thành viên thực hiện theo tinh thần các cuộc họp lại càng vắng vẻ.
    - Vào Box HPC chỉ đọc bài người khác viết rồi quay lưng bước đi, chẳng chê chẳng khen, chẳng có ý kiến cá nhân.
    .........
    Khó hiểu ?????????
    Cu lan nhat Hai Phong
  3. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Ô! Thế hoá ra hôm rồi họp chẳng giải quyết được gì sao!!?!?
    Hiện nay các bài post trong HPC cũng đã tạm ổn rồi đó!
    Nhưng để được như các bác nói và muốn thì phải tạo ra hoạt động mà tất cả mọi người buộc phải tham gia và mang lại quyền lợi cho họ !
    Tôi nghĩ vậy!
    Tôi sẽ liên lạc với các bác và bàn bạc cụ thể hơn về cách giải quyết, hy vọng khả thi!
    NAMBOY@
  4. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    tôi la` thành viên mới! Một người rất nhiệt tình! ko biết tui có thể giúp gì cho CLB không! Tui hoc kiến trúc! Co viêc gì thì cú báo cho tui nha! Tui se cố gắng....
    none!
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Em cũng buồn nhiều!
    Có trường hợp, hôm nọ emý kiến về đội bóng xong liền quay ra nói với em với thái độ rất gay gắt: Ông thì biết gì về bóng đá mà nói! Tập thì không, đá cugnx không...."
    Em không tiện nói tên, nhưng quả thật em buồn nhiều lắm!
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  6. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Hết sạch cả cơn đau đầu rồi. Thật là tuyệt vời, tôi lại cảm thấy hào hứng như cũ, thậm chí còn hơn cả trước.
    Hôm qua, đi qua sàn Đêm đông, gặp HPDC đông vui quá, mọi người đi tập luyện thật là vui vẻ, nhiệt tình, không còn thấy cảnh người tập, người ngồi nữa. Thật tuyệt vời, các thành viên HPC thật là tuyệt vời, các bạn tuyệt vời lắm.
    Tôi yêu HPC, yêu các bạn.
    Bây giờ chỉ cần đợi HPFC nữa thôi, các bạn ơi cố lên, chiến thắng 7X thật ròn rã vào nhé.

    Innocent
  7. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Tui là thành viên mới của HPC nên chưa biết nhiều lắm về hoạt động của CLB chúng ta. Mong mọi người thông cảm cho tui cũng như các thành viên khác học xa nhà, điều kiện đi lại, liên lạc không được tốt lắm, có thể 1 số việc của CLB sẽ bị chậm trễ.
    Đã là trai HP thì anh em là chính, bản thân la phụ, OK?
    Tui học Ngân Hàng, sẽ luôn hết mình với Club, có gì hãy chỉ bảo thêm nhé.
    Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.

Chia sẻ trang này