1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đau khổ cần các bạn tư vấn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi conglyxahoi, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Tớ hoàn toàn nhất trí với xmen3, phải tố cáo hắn với cơ quan pháp luật thôi bạn ạ. Sao bạn ko kêu cứu thảm thiết mỗi khi thấy hắn, chả lẽ tất cả mọi người ở khu tập thể lại ko thể nện cho hắn một trận, ko tống cổ nổi hắn sao? Sao lại có thể để hắn hoành hành như ở chốn ko người thế nhỉ. Thương bạn quá !
  2. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    phét thế cũng tin, chuyện này chắc xảy ra ở miền núi!!
  3. laxanh81

    laxanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng chẳng hiểu sao bạn chủ topic này có thể chịu đc đến ngày hnay. Tại sao khi bị hắn đe dọa như vậy mà vẫn làm ở cái cq đó, vẫn ở cái nhà đó, đằng nào gia đình bạn cũng ko ở HN thì bạn đi đâu chẳng vẫn là xa nhà, sao ko đi ra nơi khác mà làm, mà ở, mình có trình độ (mà kể có ko có) thì đi đâu chẳng đc, lo j ko có việc làm. Bjo tôi nghĩ trc mắt thà bạn cứ đi đâu đó rồi hẵn nhờ đến PL can thiệp, chứ cứ như bạn nói thì nếu bạn còn ở đó thì đợi đến lúc PL giải quyết cho bạn thì bạn cũng mất nốt ng thứ 3 rùi.
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang lắng nghe bạn nói , tôi rất muốn chia sẻ với bạn những gì bạn đã trải qua , có thể mọi người nói trường hợp của bạn là không có thật , nhưng bạn hãy cứ tin là có tôi tin bạn vì tôi đã từng biết có người con gái rất đẹp tên X chị ấy đã từng là một người rất thân thiết với tôi khi còn nhỉ .
    Chị ấy còn khổ hơn bạn nhiều , giờ chị ấy đã phiêu bạt ở xứ sở xa xôi nào đó rồi và mất liên lạc rồi..cũng có thể là Nga , Đức , cũng có thể là nơi nào đó trên Thế giới này .
    Tôi nói chị ấy bất hạnh hơn bạn vì chị ấy còn không thể có khả năng sinh con sau những lần bị trà đạp nhân phẩm ....
    Kiếp hồng nhan có mong manh
    15 năm đã qua giờ tôi đã lớn tôi hiểu hơn về những chuyện tưởng chừng không có thật
    Cũng ơn trời cảm thấy mình cuộc sống có đôi chút may mắn khi gặp những người đàn ông tốt
    Có gì khó nói hãy cứ Pm cho tôi nhé
  5. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bác mình thấy bác thật đáng thương và cũng thật khó hiểu. Chúc bác sớm tìm được sự bình yên.
  6. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Tôi thực sự ngạc nhiên nếu chuyện này có thực và đang xảy ra ngay tại HN. Bạn chọn đến VP tư vấn luật ngay là một sai lầm. Trước tiên phải làm đơn trình báo ngay cho CA và bản thân mình cũng phải có nhưng động tác tự bảo vệ chính mình như ngay lập tức rời khỏi cơ quan đó, di chuyển đến nơi khác hoặc bạn hãy chuyển đến TP khác sống và làm việc... Có muôn ngàn cách để chống lại nếu bạn là người thực sự thông minh và có bản lĩnh.
  7. amonito

    amonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu anh mới vào box này, đọc bài của cô chủ topic này mà thấy hài vãi. Chả nhẽ lại có thằng nào nó điên đến mức độ như thế, còn cô thì cũng ngu dốt vãi hàng ra. Anh thật là anh e''o tin, chuyện bịa đếu gì mà thô thế nhỉ? Lại còn chuyện đe dọa mọi người nếu như can thiệp vào nữa chứ, anh thật chứ nếu có thằng nào nó nói với anh như thế, anh cho nó vào châu Quỳ ngay.
    Cái thằng nó hành hạ cô em, cho anh cái địa chỉ, anh bảo mấy thằng đệ tử ở chợ Đồng Xuân, đến oánh bỏ mợ nó đi, cắt mẹ nó trym để nó hết giở thói côn đồ?
    Cô gửi mật thư cho anh, xem tình hình thế nào rồi anh quyết, nhá!
    Hài vãi hàng!
  8. conglyxahoi

    conglyxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi ra ngoài cơ quan ở tình trạng còn nguy hiểm hơn. Ba tôi cũng bắt tôi ở trong Cơ quan không cho ra ngoài.
  9. conglyxahoi

    conglyxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi trước kia cùng gia đình đã tuyên bố như vậy. Nhưng gia đình hắn và cơ quan không muốn làm to chuyện. Cách đây gần 2 năm, còn bây giờ tôi hoàn toàn đủ bản lĩnh để tự làm chuyện đó , chỉ cần thông hiểu thêm nhưng qui định pháp lý tố cáo
  10. conglyxahoi

    conglyxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của tôi đã được VNexpress đăng tải ngay hôm qua.
    Các bạn vào đây xem và giúp tôi. ]
    http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/07/3B9F8386/

Chia sẻ trang này